Hành trình 37 giờ sinh tồn trong rừng của nam sinh đi lạc khi leo núi ở Tam Đảo

Hơn 100 người được huy động tìm kiếm xuyên rừng núi hiểm trở ở Tam Đảo cuối cùng đã đưa Nguyễn Tuấn Anh trở về an toàn sau gần 2 ngày mất tích.

Theo thông tin từ báo Lao động, sau hơn 37 giờ mất liên lạc khi leo núi tại khu vực Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng tỉnh táo.

Theo thông tin từ xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h15 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 8 phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m trong rừng núi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của nam sinh đã ổn định.

  Tuấn Anh đã được tìm thấy sau 37 giờ mất liên lạc (Ảnh: Báo Công an nhân dân). ↵

 Liên quan đến sự việc, báo Công an nhân dân cho biết, theo Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, em đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19/4. Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương xây xát nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhìn thấy lực lượng tìm kiếm đưa được Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai. Xúc động nghẹn ngào,

bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo xã Đạo Trù, Cảnh sát PCCC và CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.

Tuấn Anh (mặc áo đen) hiện đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Kể lại quá trình tìm kiếm nam sinh bị mất tích trên núi Tam Đảo, VnExpress dẫn thông tin từ Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù kể hơn 100 người gồm công an, quân sự, kiểm lâm, y tế và người dân địa phương được huy động, chia thành 8 tổ tỏa đi các hướng tìm kiếm.

 

Một số tổ men theo các khe suối, nơi người đi rừng có xu hướng tìm đến khi mất phương hướng, trong khi các tổ khác bám theo những đường mòn dẫn lên đỉnh và sườn núi. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do rừng rậm, độ dốc lớn.

"Địa hình ở đây rất phức tạp, nhiều lối rẽ, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 m là có thể mất phương hướng, mất sóng điện thoại', VnExpress dẫn lời Thượng tá Thực.

Thêm vào đó, những ngày gần đây, khu vực xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, kèm mưa khiến đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Liên lạc giữa các tổ nhiều lúc gián đoạn do tín hiệu điện thoại chập chờn, có nơi mất hoàn toàn.

Cán bộ Trại giam Vĩnh Quang huy động flycam nhiệt để tìm kiếm nam sinh viên bị mất tích - Ảnh: CAND

Tìm kiếm ban đêm cũng tiềm ẩn rủi ro từ địa hình hiểm trở và nguy cơ gặp thú rừng. Các thành viên tham gia đều thông thạo địa bàn hoặc được trang bị kỹ năng sinh tồn để đảm bảo an toàn. Rất may mắn, sau nhiều giờ tìm kiếm đã thấy nạn nhân và tất cả lực lượng tham gia đều an toàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/4, gia đình mất liên lạc với Tuấn Anh khi em cùng nhóm bạn leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

  Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trước khi mất tích. (Ảnh: Đạo Trù 24h)

Thông tin ban đầu, sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn leo núi. Địa điểm nhóm nam sinh xuất phát từ chân núi dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, Tuấn Anh bị lạc và mất thông tin.

"Hiện hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, người dân đang tích cực tìm kiếm tại khu vực nghi vấn. Flycam nhiệt cũng được huy động để tìm kiếm nam sinh", lãnh đạo UBND xã Đạo Trù thông tin thêm.

Chính quyền UBND xã Đạo Trù đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, vui lòng liên hệ ngay với UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất.

Lam Giang (t/h)