Được sống là chính mình sau nửa đời người "tự ti"
Chị Nguyễn Hồng Thắm (50 tuổi, ở Thái Nguyên) giờ đây đã tự tin bỏ khẩu trang mỗi khi ra đường, khi bán hàng chị cũng không cần phải dùng khăn che mặt như trước. Chị chia sẻ rằng, cuộc sống của chị dù chưa hoàn hảo, nhưng giờ đây chị được sống là chính mình, trút bỏ được tâm lý tự ti đã đeo bám chị suốt nửa đời người.
Từ nhỏ, chị Thắm đã xuất hiện vết bớt bên mặt trái, càng lớn vết bớt đen này càng lan rộng bắt đầu từ khóe mắt rồi xuống gò má, sau đó lại lan rộng lên cả trán. Trong những năm tháng cắp sách đến trường, chị Thắm luôn nỗ lực học tập vì nghĩ rằng, mình khiếm khuyết trên khuôn mặt, không có nhan sắc thì chỉ có học để thay đổi ánh nhìn của người khác về mình.
Thế nhưng, chị không thể vượt qua được mặc cảm. “Tôi nỗ lực học tập, muốn học để thay đổi cuộc đời, để người khác không cười chê. Tuy nhiên, sự mặc cảm và tự ti trong tôi quá lớn, tôi không thể vượt qua được khi những người xung quanh bàn tán mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Cuối cùng tôi đành bỏ học giữa chừng”, chị Thắm chia sẻ.

Chị Thắm trước khi được xóa bớt chàm đã rất tự ti, đối diện với nhiều lời dị nghị.
Đến tuổi cập kê, với nhan sắc của mình chị Thắm chẳng hy vọng điều gì về tương lai về gia đình nhỏ. Nhưng rồi, số phận đã sắp đặt chị gặp được một chàng trai thật lòng yêu thương chị và cả gia đình nhà chồng cũng chẳng bao giờ “lời ra, tiếng vào” về khiếm khuyết nhan sắc của chị. Hai vợ chồng chính thức nên duyên và sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
“Chồng tôi hết mực yêu thương vợ con, chỉ có tôi là tự ti, đôi lúc tự cảm thấy mình không xứng với anh ấy”, chị nói. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài đến khi đầu bạc răng long như lời thề ước lúc mới kết hôn. Năm chị Thắm 35 tuổi, khi đó chồng chị 37 tuổi không may mắc bạo bệnh qua đời. Kể từ đó, chị một mình thờ chồng, bươn chải nuôi con nhỏ.
Khi các con khôn lớn, mỗi lần soi gương chị chỉ biết oán trách số phận mình “hẩm hiu” khi mất chồng sớm, nhan sắc lại chẳng bằng ai. Trong lúc tự trách bản thân mình, chị vô tình biết được có chương trình “xóa chàm bớt miễn phí”, chị mừng lắm nhưng vẫn “bán tín, bán nghi”. Cuối cùng chị quyết định liên hệ và chỉ khi gặp trực tiếp bác sĩ chị mới tin là thật.

Chị Thắm với hình ảnh trước và sau khi được xóa bớt chàm miễn phí. Ảnh: NVCC.
“Tôi được tiếp nhận hồ sơ, nhưng vết chàm của tôi vừa sâu lại lan rộng, gần ở mắt nên việc xử lý vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm làm và được các bác sĩ miễn phí 100% chi phí. Ngay lúc đó, dù chưa can thiệp nhưng trong tôi đã lóe lên tia hy vọng rằng, những ngày tháng tiếp theo mình được sống là chính mình, con đường phía trước sẽ rực rỡ hơn”, chị Thắm bộc bạch.
Đến nay sau 20 buổi can thiệp xóa bớt miễn phí, chị Thắm đã tự tin bỏ khẩu trang khi bán hàng, chị tự cảm nhận vết chàm bớt đã giảm đi 70% so với trước. Chị tâm sự rằng, nhiều người lâu không gặp, khi gặp lại họ ngạc nhiên vì vết bớt gần như đã hết, rồi khen chị xinh đẹp hơn,… “Điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng và là động lực để tôi tiếp tục hành trình tìm lại chính mình”, chị Thắm chia sẻ.
Mong muốn lớn nhất của chị Thắm giờ đây là có nhiều sức khỏe, theo đuổi lộ trình can thiệp của bác sĩ để chỉ thời gian ngắn nữa là sẽ không còn vết bớt trên khuôn mặt, để chị tự tin đi du lịch, gặp bạn bè hay đến chỗ đông người không phải đeo khẩu trang để giấu đi khuyết điểm của mình. Qua đây, chị cũng gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã giúp chị thay đổi cuộc đời, để chị có cuộc sống tốt hơn, rạng ngời và rực rỡ hơn ở tương lai phía trước.
Hy vọng sau này con lớn lên không phải xấu hổ vì mẹ là "lọ lem"
Cùng chung cảnh ngộ như chị Thắm, Nguyễn Thị Thùy (24 tuổi, ở Ninh Bình) hằng ngày phải cố che giấu những khiếm khuyết trên khuôn mặt. Thùy bị bớt sắc tố lan ra nửa khuôn mặt và vẫn đang lớn dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.
Năm 2023, Thùy sinh con đầu lòng, mỗi khi ngắm con và ôm con trong vòng tay chị lại rơi nước mắt. Thùy chia sẻ rằng, hồi nhỏ bản thân vì vết chàm bớt đã phải né tránh ánh nhìn của nhiều người, rồi phải nghỉ học sớm. Khi lớn lên, vì khiếm khuyết này cô cũng gặp không ít những trắc trở trong cuộc sống.

Hình ảnh của chị Thùy trước khi thay đổi khuôn mặt có vết chàm bớt rất lớn trên khuôn mặt.
Thùy chia sẻ rằng, ngày học xong phổ thông cô xin việc khắp nơi nhưng khi được gọi đến gặp mặt, chỉ liếc qua khuôn mặt là từ chối khéo không nhận vào làm. “Có một lần em đến một quán ăn xin làm việc, xem xong hồ sơ rồi họ bảo vào nhà nói chuyện. Khi vừa bỏ khẩu trang, họ thay đổi thái độ ngay. Họ cũng chẳng ý tứ gì mà thẳng thừng nói: Mặt mũi em như thế này đến bán hàng ở đây quán sẽ giảm doanh thu. Thôi đi tìm việc khác. Nghe những lời nói đó em uất ức vô cùng và sau đó quyết định đi làm công nhân chỉ ngồi và làm việc một chỗ”, Thùy chia sẻ.
Với những gì đã trải qua, Thùy lo lắng sau này con khi lớn lên sẽ phải xấu hổ, xa lánh vì có một người mẹ với gương mặt xấu xí. Chính vì lý do đó, Thùy đã lên Hà Nội để thăm khám, mong được hỗ trợ chi phí điều trị nhằm xóa đi những vết bớt trên khuôn mặt, chỉ vì tương lai của con sau này.
“Chồng em rất yêu thương vợ con, hiểu và thông cảm, cũng không bao giờ nhắc đến những khiếm khuyết của vợ. Thế nhưng em lo sau này con em lớn, nó sẽ xấu hổ vì có một người mẹ xấu xí như lọ lem, mặt đen nhẻm như bôi nhọ nồi, rồi lại ảnh hưởng đến tương lai của con như những gì em đã trải qua”, Thùy chia sẻ.

Nụ cười rạng ngời của Thùy sau khi được điều trị và cô tự tin khoe nhan sắc với mọi người, cũng như mở ra một tương lai mới cho hai mẹ con.
Đến nay sau hơn 20 buổi điều trị dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa da liễu, người mẹ trẻ này đã thực sự “lột xác”. Làn da nửa mặt trái đã mờ vết bớt, trở nên sáng, đều màu và tự nhiên hơn. Bản thân Thùy cũng không tin vào sự thay đổi này, cô hoàn toàn rũ bỏ được mặc cảm đeo bám từ thuở nhỏ, tự tin hơn khi giao tiếp và chia sẻ câu chuyện thay đổi khuôn mặt của mình với người khác.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành (Thành viên Hội Da liễu Việt Nam) cho biết, đây là hai nữ bệnh nhân đang được bác sĩ điều trị miễn phí 100%. Cả hai người đều có vết bớt chàm khá lớn nên phải điều trị nhiều liệu trình mới đạt được hiệu quả về thẩm mĩ. Hiện nay, với công nghệ phát triển, việc xóa chàm, bớt không gây đau đớn, không để lại sẹo cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành muốn truyền tải thông điệp với mọi người rằng, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần được yêu thương và chữa lành. Ảnh: Lê Phương.
Theo bác sĩ Thành, bớt Ota là mảng sắc tố bẩm sinh màu xanh hoặc xám trên mặt, khởi phát khi mới sinh hoặc quanh một thời kỳ nào đó và có màu sắc đa dạng từ màu nâu vàng, nâu, nâu xám, xanh lam, đen và tía (đỏ và lam trộn lẫn). Vị trí thường gặp nhất là ở vùng trán, thái dương, má và quanh mắt. Với người gặp tình trạng này phải điều trị càng sớm, càng tốt để vừa đạt hiệu quả cao, vừa không ảnh hưởng thẩm mỹ, tâm lý người bệnh.
Qua hai trường hợp trên, bác sĩ Thành và các đông nghiệp muốn gửi gắm đến cộng đồng một thông điệp đầy nhân văn về việc phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng xứng đáng được yêu thương, chữa lành và tìm lại sự rực rỡ cho chính mình.