Hành trình phi thường của cô gái 24 tuổi dân tộc Ơ Đu lần đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội

Lo Thị Bảo Vy, cô giáo 24 tuổi người dân tộc Ơ Đu, vừa trở thành nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc ít người này tại Việt Nam.
screenshot-1774325957-1774325978.png
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy (đứng).

Ngày 23/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả chính thức, cô giáo Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi), người dân tộc Ơ Đu, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam có đại diện đến từ dân tộc Ơ Đu – một trong những dân tộc ít người nhất cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng về sự đa dạng và đại diện dân tộc trong bộ máy lập pháp.

co-giao-2-1774325502.jpg
Lời hứa khi vận động tranh cử sẽ là hành trang cho nữ đại biểu Quốc hội người Ơ Đu - Ảnh: NVCC/Vietnamnet.

Theo Vietnamnet, Bảo Vy hiện là giáo viên tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Cô sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn – ngôi làng duy nhất của người Ơ Đu tại Nghệ An, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Là chị cả trong gia đình 4 chị em, Bảo Vy thấm thía giá trị của tri thức và cơ hội học tập từ nhỏ.

Bố mẹ cô, với tư tưởng tiến bộ, luôn khuyến khích các con học hành đầy đủ, xem tri thức là con đường thoát nghèo. Nhờ vậy, cả ba người em của cô đều được học đến đại học và tiếp tục phát triển bản thân, trong khi em út đang theo học trường Phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An.

Trở thành đại biểu Quốc hội, Bảo Vy không giấu được niềm tự hào xen lẫn sự trăn trở: “Những lời hứa với cử tri khi vận động tranh cử vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi tin với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ từng bước biến những lời hứa ấy thành hiện thực thông qua hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.”

Theo báo Dân trí, chiều 21/3, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Với 95,33% số phiếu hợp lệ của các cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, cô giáo Lo Thị Bảo Vy trở thành người Ơ Đu đầu tiên trúng cử ĐBQH. Sinh ngày 24/3/2002, nữ giáo viên này cũng là ĐBQH trẻ nhất cả nước.

co-giao-3-1774325502.jpg
Cô giáo người Ơ Đu đang truyền lửa đam mê cho những học trò của mình. Ảnh: NVCC/Vietnamnet.

Cô cho biết, bản thân sẽ đặc biệt quan tâm đến các chính sách giáo dục, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, chất lượng, gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Đối với Bảo Vy, tri thức không chỉ là công cụ để thay đổi cuộc sống của chính cô, mà còn là phương tiện giúp nâng bước những trẻ em vùng khó khăn, mở ra cơ hội tương lai tươi sáng hơn.

Ngoài công việc giảng dạy, Bảo Vy còn được biết đến là Đại sứ nhân ái của chương trình “Học cùng em” – một sáng kiến hỗ trợ các em nhỏ khó khăn bằng sách vở, đồ dùng học tập và học bổng.

Thông qua chương trình, cô tích cực kết nối và vận động nguồn lực xã hội để trẻ em nghèo có cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ học tập, phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và thiếu thốn.

co-giao-4-1774325502.jpg
Bảo Vy tham gia kết nối đồng hành cùng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà ý nghĩa - Ảnh: NVCC/Vietnamnet.

Cô cho biết: “Chương trình ‘Học cùng em’ là chất xúc tác quan trọng để trẻ em vùng khó khăn được học hành đầy đủ. Trên cương vị đại biểu dân cử, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn này, giúp nhiều trẻ em hơn có cơ hội đến trường và thay đổi số phận.”

Hành trình từ bản làng miền núi đến Quốc hội của Bảo Vy là minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức, nỗ lực cá nhân và ý chí cộng đồng.

Từ một cô gái Ơ Đu giản dị, cô đã trở thành đại diện cho tiếng nói của những dân tộc ít người, mang khát vọng học tập, sự bình đẳng và phát triển bền vững đến với diễn đàn cao nhất của đất nước. Bảo Vy hứa hẹn sẽ là một tiếng nói đầy tâm huyết, đồng thời là “ngọn lửa” truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số tiếp tục theo đuổi tri thức và ước mơ của mình.

Lam Giang (t/h)