Hành trình "tìm con" suốt 21 năm của vợ chồng anh Nguyễn Văn Lĩnh và chị Hoàng Thị Trang, 45 tuổi, ở Quảng Ninh là một trong hơn 500 câu chuyện tìm con đầy nước mắt được chia sẻ trong chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” diễn ra từ ngày 1-31/5/2025 nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh).
Chị Trang kết hôn với anh Lĩnh vào năm 2002, những tưởng con cái sẽ đến như lẽ tự nhiên. Thế nhưng hai từ “hiếm muộn” như một cú trời giáng, mang theo biết bao nỗi đau và u uất đến cuộc đời chị. Từ đây, anh chị bước vào hành trình điều trị vô sinh đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Lần đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Trang bị quá kích buồng trứng, bụng chướng to, khó thở, đau đớn, phải nhập viện điều trị. Những lần chọc hút trứng và chuyển phôi sau đều không có tín hiệu tích cực. Thời gian trôi qua, mỗi cái Tết đến lại là những câu hỏi “Đã có gì chưa?”, “Kế hoạch đấy à?”, “Mãi chưa có con à?”... như cứa vào tim đôi vợ chồng trẻ.
Năm 2009, chị được mổ thông vòi trứng, hai năm sau chị mang thai tự nhiên. Tuy nhiên, thai lưu ở tuần thứ 10 phải hút thai. “Nỗi đau về thể xác không thể sánh bằng nỗi đau trong tim. Tôi cảm thấy mình đã mất đi một phần cơ thể, một phần linh hồn”, chị kể. Năm 2018, sau một đợt điều trị tích cực, chị mang song thai nhưng con đến rồi lại đi, khiến anh chị hoàn toàn suy sụp.
“Có lúc, niềm tin dường như cạn kiệt, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa bé nằm trong vòng tay, gọi mình là bố, là mẹ, trái tim lại thôi thúc chúng tôi tiếp tục, vì tình yêu đủ lớn thì sẽ không từ bỏ”, chị Trang tâm sự.
Anh chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh Hà Nội) để “thử một lần cuối”. Lúc này chị đã 39 tuổi. PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán chị bị dính buồng tử cung, là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn và sảy thai liên tiếp. Chị được phẫu thuật tách dính buồng tử cung vào năm 2019. Sau hai năm gián đoạn điều trị do dịch Covid-19, chị trở lại IVF Tâm Anh Hà Nội chuyển phôi và mang thai con đầu lòng ở tuổi 42.
Tháng 5/2023, 21 năm sau ngày cưới, vợ chồng chị Trang anh Lĩnh lần đầu tiên nghe tiếng con khóc ngoài đời thật, chứ không phải trong những giấc mơ.
Bé Đức Thịnh là thành quả ngọt ngào sau hơn hai thập kỷ điều trị vô sinh của vợ chồng chị Trang (Quảng Ninh). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cùng cảnh ngộ, hành trình “tìm con” của vợ chồng anh Tạ Hùng Sơn và chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng, 42 tuổi, TP.HCM cũng kéo dài hơn 14 năm với 18 lần chuyển phôi nhưng chưa một lần được làm cha mẹ.
Ở tuổi 40, chỉ số dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, sau nhiều đêm thức trắng, chị quyết định xin trứng dù biết con không cùng huyết thống với mẹ. “Thế nhưng 4 phôi từ trứng của người khác cũng không giúp tôi hoàn thành ước nguyện có con. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, mất phương hướng”, chị kể.
Vợ chồng chị Hằng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM) với hy vọng “xin trứng cũng được, miễn là đậu thai và được làm mẹ”.
“Em còn trứng là còn hy vọng, Tâm Anh sẽ làm mọi cách giúp em có con”, câu nói của ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thêm hy vọng cho chị.
Bác sĩ Như lên phác đồ gom trứng 3 chu kỳ cho chị, thu được 15 noãn. Phôi được nuôi trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, thu được bốn phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6. Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Như soi buồng tử cung, điều trị dứt điểm tình trạng viêm, ứ dịch. Chị đã mang thai ngay lần đầu chuyển phôi tại IVF Tâm Anh TP.HCM. Tháng 1/2025, bé chào đời trước Tết Ất Tỵ, mang “mùa xuân” đến với cả gia đình anh chị sau 14 năm chờ đợi.
Ở tuổi gần 80, bố chồng chị Hằng hạnh phúc khi lần đầu được bế cháu nội vào lòng. Ảnh: Hoài Thương
ThS.BS Giang Huỳnh Như chia sẻ hành trình điều trị của những vợ chồng vô sinh hiếm muộn vốn không dễ dàng, đặc biệt là những trường hợp lớn tuổi, vô sinh hiếm muộn lâu năm, thất bại nhiều lần. Không chỉ thường xuyên cập nhật công nghệ hiện đại trong nuôi cấy phôi, chẩn đoán hình ảnh xác định nguyên nhân thất bại, xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp, các bác sĩ tại Hệ thống IVF Tâm Anh còn dành thời gian đồng hành, giải tỏa tâm lý giúp người bệnh thoải mái tinh thần, tối ưu hiệu quả điều trị.
Thống kê trong năm 2024, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại IVF Tâm Anh lên đến 78,7%; ở phụ nữ dưới 35 tuổi tỷ lệ này gần 85%; trường hợp ngoài 40 tuổi, tỷ lệ mang thai cộng dồn lên đến 48,2%.
Hệ thống phòng lab nuôi cấy phôi tiêu chuẩn ISO 5 siêu sạch tại IVF Tâm Anh giúp tối ưu tỷ lệ nuôi cấy phôi ngày 5, tăng cơ hội có thai. Ảnh: IVF Tâm Anh
PGS.TS.BS Lê Hoàng cho biết 18 năm qua, Hệ thống IVF Tâm Anh đã giúp hơn 10.000 vợ chồng hiếm muộn đón con yêu khỏe mạnh, trong đó có rất nhiều trường hợp lớn tuổi, dự trữ buồng trứng (AMH) thấp, từng thất bại chuyển phôi 18 lần, vô sinh hiếm muộn hàng thập kỷ... và cả kiều bào, người nước ngoài từ Mỹ, Đức, Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Malaysia, Lào…
“Tỷ lệ thành công trung bình tại IVF Tâm Anh cao hơn mặt bằng chung so với một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan... Chi phí một ca thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam thấp hơn nhiều lần, khoảng 5.000 USD, trong khi các nước khác khoảng 15.000 - 30.000 USD”, Phó giáo sư Lê Hoàng nói thêm.
Chuỗi sự kiện “IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ” hiện thu hút 4.000 gia đình đăng ký tham dự, với gần 1.000 em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” diễn ra tại Trung tâm Khám chữa bệnh Tâm Anh Quận 7 (ngày 1/6) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (ngày 8/6). Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại đây. |