Hậu duệ triều Nguyễn phủ nhận thông tin Hoa hậu Hà Kiều Anh là công chúa đời thứ 7

Theo một hậu duệ của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vai vế Hoa hậu Hà Kiều Anh nếu tính trong Hoàng phái, chỉ có thể nói là có họ hàng xa.

Anh Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn có phát ngôn chính thức trên trang cá nhân của mình tối 29/6 sau khi hoa hậu Hà Kiều Anh viết trên Facebook cá nhân chia sẻ mình là công chúa đời thứ 7 nhà Nguyễn.

ton-that-minh-khoi-1624939242.jpg
Tôn Thất Minh Khôi

"Chị tự nhận là "công chúa", đây là lỗi kiến thức nặng nhất. Bởi "công chúa" là một danh hiệu mặc định cho tất cả những người con gái do hoàng đế sinh ra, điều này chưa đúng ở triều Nguyễn. Những người con gái của hoàng đế triều Nguyễn khi sinh ra chỉ được gọi là "hoàng nữ", thông thường khi lớn lên và hạ giá lấy chồng thì mới được hoàng đế sách phong làm công chúa với một buổi lễ riêng, có sách bảo và phong hiệu hẳn hoi

Một công chúa triều Nguyễn phải hội tụ đủ 2 yếu tố: là một hoàng nữ, con gái ruột của hoàng đế và đã được cử hành lễ sách phong chính thức để nhận danh hiệu này. Các con gái của Hoàng đế Bảo Đại chỉ có thể gọi là Hoàng nữ Phương Mai, Hoàng nữ Phương Dung chứ gọi là Công chúa Phương Mai, Công chúa Phương Dung là hoàn toàn sai vì 2 bà chưa bao giờ có lễ sách phong công chúa vì thời cuộc.

Bên cạnh tước vị công chúa thì nhà Nguyễn sách phong trưởng công chúa cho các bậc chị em gái của hoàng đế, Thái trưởng Công chúa cho các bậc cô dì của hoàng đế. Bà cố nội của chị Hà Kiều Anh như chị nói là Công Tằng Tôn Nữ tất nhiên không phải là công chúa như chị nói vì đâu nằm trong "danh sách nhân sự" có thể sách phong công chúa? Chưa dừng lại ở đó, từ bà cố nội của chị truyền đến 3 đời nữa mới đến chị, mối liên hệ Hoàng phái của chị chắc chắn lại càng mong manh như những thông tin chị ghi trong bài viết của mình", Tôn Thất Minh Khôi viết.

Cách đây nhiều năm, Tôn Thất Minh Khôi cũng được nhiều người biết đến với vai trò là thành viên sáng lập Thiên Nam Lịch đại Hậu phi - một dự án chuyên về chuyện hậu phi và nội cung suốt chiều dài lịch sử Việt Nam của chàng trai sinh năm 97.

Trong một lần phỏng vấn, Minh Khôi cho biết rằng: "Gia đình mình có truyền thống là mỗi sáng mùng 1 Tết thì lại vào trong Đại Nội để thắp hương lên 4 miếu ở trong Kinh Thành Huế. Mỗi dịp như vậy, ông nội mình thường kể cho nghe những câu chuyện, những mẩu giai thoại về các vị vua, vị chúa, những công trạng của tiền nhân. Chính vì thế, từ nhỏ anh đã thích tìm hiểu về lịch sử dòng họ của mình qua những lời kể của ông nội rồi sau đó mở rộng ra là lịch sử Việt Nam, lịch sử các nước Á Đông. Đối với Tôn Thất Minh Khôi, lịch sử và văn hóa Việt Nam chính là một phần của cuộc sống và không thể nào thiếu."