Theo Univision đưa tin ngày 22/4, Hoa hậu Carolina Flores Gómez được phát hiện đã tử vong vào tối 15/4 trong một căn hộ tại khu Polanco (Mexico City). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bị bắn vào đầu, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và điều tra theo hướng một vụ án mạng.
Đáng chú ý, mẹ chồng của nạn nhân – bà Erika María hiện đang được xem là nghi phạm hàng đầu trong vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, bà Erika và con trai Alejandro (chồng của nạn nhân) đều có mặt tại căn hộ vào thời điểm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, việc Alejandro chỉ đến cơ quan chức năng trình báo vào ngày hôm sau đã làm dấy lên nhiều nghi vấn và tranh luận trong dư luận.
Căn hộ nơi xảy ra vụ án nằm trên đường Luis González Urbina, thuộc khu Polanco – khu vực được đánh giá có mức độ an ninh cao tại Mexico City. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng y tế và chức năng đã có mặt tại hiện trường, nhưng chỉ xác nhận Carolina đã tử vong do vết thương quá nặng.
Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi nhân viên bảo vệ tòa nhà cho biết, không nghe thấy tiếng súng hay dấu hiệu bất thường trong đêm xảy ra án mạng. Bên cạnh đó, khoảng thời gian chậm trễ trong việc trình báo sự việc cũng khiến nhiều giả thuyết được đặt ra về những gì đã xảy ra bên trong căn hộ.
Carolina Flores Gómez, sinh năm 1999 tại Ensenada, từng đăng quang Miss Teen Universe Baja California 2017. Sự ra đi đột ngột của cô khiến gia đình, bạn bè và các tổ chức xã hội bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời kêu gọi làm rõ sự thật và đảm bảo công lý.
Hiện, cơ quan chức năng Mexico vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án.