Hoa hậu Bảo Ngọc trước thềm thi Miss World: "Với tôi, thành công không nằm ở chiếc vương miện hay thứ hạng cuối cùng"

Trước thềm đại diện Việt Nam tham gia Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có những chia sẻ chân thành về quá trình chuẩn bị và mục tiêu khi đến với cuộc thi.

Tháng 8/2025, Hoa hậu Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World lần thứ 73. Đây là lần thứ hai, mỹ nhân quê Cần Thơ có cơ hội chinh chiến quốc tế, sau chiến thắng tại Hoa hậu Liên lục địa vào năm 2022. 

Trong ngày đầu năm mới, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có những tâm sự về quá trình chuẩn bị, áp lực khi chinh chiến quốc tế và kỳ vọng của bản thân khi đến với Miss World.

- Chào Hoa hậu Bảo Ngọc. Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm mới. Với bạn, Tết có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt khi năm 2026 là một năm bản lề trong sự nghiệp của bạn?

Tết năm nay đối với tôi là một cột mốc đáng nhớ. Năm 2026 không chỉ là năm khởi đầu cho hành trình đến với Miss World mà còn là năm tôi chính thức bước sang một giai đoạn mới của tuổi trẻ, giai đoạn của sự chín chắn, của hành động và của những mục tiêu dài hơi.

Với tôi, Tết luôn là khoảng thời gian để mình dừng lại, hít thở và bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn những nỗ lực của bản thân, những cơ hội đã đến, và những người đã luôn bên cạnh. Đó là dịp để tôi đặt lại trọng tâm cho năm mới, rằng dù đi đâu, làm gì, điều quan trọng nhất vẫn là giữ trái tim mình trong sáng, biết yêu thương và lan tỏa điều tích cực.

- Có thói quen hay nghi thức đầu năm nào mà bạn luôn duy trì để bắt đầu năm mới thật trọn vẹn và nhiều năng lượng?

Mỗi dịp đầu năm, tôi luôn có một thói quen nhỏ là viết vài dòng gửi cho chính mình. Đó không phải là danh sách mục tiêu to tát, mà chỉ là những lời nhắc nhở giản dị: hãy sống tử tế, hãy biết ơn và đừng quên lý do vì sao mình bắt đầu.

Bên cạnh đó, tôi luôn dành ít nhất một ngày đầu năm để ở bên gia đình mà không đụng đến điện thoại hay công việc. Chỉ cần nấu một bữa cơm, nói chuyện, cười đùa và cảm nhận sự ấm áp quanh mình, điều đó giúp tôi cảm thấy bình an và sẵn sàng cho mọi hành trình phía trước.

- Khi lịch trình tập luyện chuẩn bị cho Miss World diễn ra cận dịp Tết Nguyên đán, bạn sắp xếp thời gian ra sao để vẫn giữ được sự kết nối và thời gian bên gia đình?

Tết đối với tôi là một khoảng thời gian quý giá, là nơi để tìm lại cân bằng giữa nhịp sống bận rộn. Dù lịch trình cho Miss World khá dày đặc, tôi vẫn cố gắng xếp thời gian để trở với bên gia đình. Đó có thể chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng luôn trọn vẹn.

Tôi thích cùng mẹ gói bánh, cùng ba dọn dẹp nhà, cùng cả nhà ngồi ăn bữa cơm giản dị đầu năm. Những điều đó khiến tôi cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Bởi đôi khi, sức mạnh lớn nhất lại đến từ những điều rất nhỏ, như tiếng cười của ba mẹ hay cảm giác được ở trong căn nhà quen thuộc.

- Thời gian qua, bạn đã chuẩn bị những gì từ hình thể, kỹ năng để chuẩn bị "mang chuông đi đánh xứ người"?

Với tôi, hành trình đến với Miss World là một quá trình dài được chuẩn bị bằng sự nghiêm túc và lòng biết ơn. Tôi không chỉ chú trọng đến việc rèn luyện hình thể hay kỹ năng trình diễn mà còn dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Tôi muốn khi xuất hiện tại Miss World, tôi không chỉ đại diện cho nhan sắc Việt Nam, mà còn mang theo trí tuệ, tinh thần nhân ái và tiếng nói của thế hệ trẻ Việt. Đó là lý do tôi cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, không chỉ để chinh phục sân khấu, mà còn để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của mọi người.

- So với thời điểm tham gia Miss Intercontinental, bản thân bạn đã thay đổi ra sao để sẵn sàng cho hành trình chinh chiến tại Miss World?

Khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, không chỉ trong cách suy nghĩ mà còn ở cách cảm nhận thế giới. Tôi không còn là cô gái chỉ mơ ước được tỏa sáng trên sân khấu, mà đã trở thành người biết lắng nghe, biết đồng cảm và biết trân trọng sức mạnh của tri thức.

Miss World hướng đến vẻ đẹp của sự tử tế và trách nhiệm, nên tôi học cách bước đi chậm hơn, sâu hơn và kiên định hơn với những giá trị mà mình tin tưởng. Bây giờ, tôi không còn chỉ mong được công nhận, mà muốn được thấu hiểu - như một người phụ nữ Việt Nam hiện đại, nhân hậu và có khát vọng tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

XEM VIDEO: Sau Hoa hậu Ý Nhi, Hoa hậu Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tiếp theo đến với Miss World.

- Trong quá trình chuẩn bị cho Miss World, có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy áp lực hoặc hoài nghi chính mình?

Đúng là có những lúc tôi cảm thấy rất áp lực, nhất là khi đối diện với kỳ vọng từ khán giả và chính bản thân mình. Là đại diện của Việt Nam đồng nghĩa với việc mình không chỉ thi cho riêng mình, mà còn cho niềm tin của hàng triệu người. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang làm đủ tốt, liệu mình có thể làm tròn trách nhiệm này không.

Thay vì cố gắng che giấu cảm xúc, tôi học cách chấp nhận chúng. Tôi dành thời gian trò chuyện với gia đình, với những người đồng hành để được lắng nghe và tiếp thêm năng lượng tích cực. Có những ngày, chỉ cần được về nhà, nấu ăn cùng mẹ, hoặc đọc lại những lá thư động viên từ khán giả, tôi đã thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.

Tôi nhận ra rằng áp lực là một phần của quá trình trưởng thành. Khi biết cách đối diện và đi qua nó, tôi sẽ hiểu rõ hơn về mục tiêu và giá trị thật mà mình theo đuổi.

- Nếu phải chọn một mục tiêu lớn nhất tại Miss World 2026, bạn mong được thế giới nhớ đến mình như thế nào? 

Tôi muốn được nhớ đến như một người biết lắng nghe, biết hành động và biết lan tỏa. Nhan sắc có thể khiến người khác chú ý, nhưng lòng nhân ái và tri thức mới khiến họ ở lại.

Tôi hy vọng khi đứng giữa Miss World, khán giả không chỉ thấy một Miss World Việt Nam mà còn thấy được hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam: dám nghĩ - dám làm - dám thay đổi. Nếu có thể để lại điều gì, tôi muốn để lại niềm tin rằng phụ nữ có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, vừa thành công vừa biết yêu thương. Và bất kỳ ai, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể tạo ra thay đổi bằng chính trái tim mình.

- Theo bạn, thành công thật sự tại Miss World có nhất thiết phải là thứ hạng cao, hay là việc bạn đã sống trọn vẹn và đúng với tinh thần cuộc thi?

Với tôi, thành công không nằm ở chiếc vương miện hay thứ hạng cuối cùng. Thành công là khi mình đã bước đi với tất cả lòng tin và tình yêu dành cho hành trình này.

Miss World là nơi tôn vinh trí tuệ, lòng nhân ái và bản lĩnh. Nếu tôi có thể bước ra khỏi cuộc thi với niềm tự hào rằng mình đã cống hiến hết mình, đã thể hiện đúng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, thông minh, tự tin và có trái tim biết sẻ chia thì đó đã là một thành công.

Tôi tin rằng, chiến thắng không phải đến từ việc bạn đứng trên bục cao nhất, mà chính là khi giữa rất nhiều cô gái khác đứng trên sân khấu, bạn vẫn giữ được bản sắc của riêng mình.

- Khi đến Miss World 2026, Bảo Ngọc đã tự đặt ra những mục tiêu cụ thể nào cho bản thân không?

Tôi đặt ra cho mình ba điều. Thứ nhất là giữ sự tự tin, để có thể bước lên sân khấu và nói bằng trái tim. Thứ hai là khiêm tốn, để luôn sẵn sàng học hỏi từ những người bạn quốc tế. Và cuối cùng là biết ơn, vì hành trình này không chỉ là công sức cá nhân mà là kết quả của sự đồng hành từ rất nhiều người.

Tôi muốn thể hiện hình ảnh của một cô gái Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh nhưng vẫn mềm mại và gần gũi. Dù xuất hiện ở đâu, tôi luôn mong khán giả nhìn thấy sự chân thật và lòng nhiệt huyết trong từng lời nói, từng hành động của mình.

- Nhiều người cho rằng việc tiếp tục chinh chiến tại Miss World 2026 là một "ván cược lớn", nhất là khi bạn đã sở hữu danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Bạn nhìn nhận như thế nào về nhận định này?

Tôi hiểu vì sao mọi người gọi đó là "ván cược", nhưng với tôi, đây không phải là sự đánh đổi mà là sự tiếp nối. Miss Intercontinental 2022 là dấu mốc giúp tôi trưởng thành và học được rất nhiều điều. Nhưng hành trình tại Miss World lại là một bước đi khác, nơi tôi có thể lan tỏa giá trị sâu hơn và rộng hơn.

Tôi không đi thi để chứng minh điều gì, mà để tiếp tục học hỏi, cống hiến và chia sẻ câu chuyện của người Việt Nam với thế giới. Mỗi hành trình đều có ý nghĩa riêng, và tôi chỉ mong bản thân đủ can đảm và đủ kiên định để đi trọn hành trình này bằng tất cả sự chân thành.

- Ngoài hành trình chuẩn bị cho Miss World, Bảo Ngọc có dự định nào đặc biệt trong năm 2026?

Tôi luôn tin rằng việc học không bao giờ có điểm dừng. Song song với hành trình thi quốc tế, tôi dự định tiếp tục theo đuổi kiến thức về truyền thông xã hội, phát triển bền vững và kỹ năng lãnh đạo thanh niên. Tôi muốn tích lũy thêm kiến thức chuyên môn để sau này có thể đảm nhận vai trò cố vấn cho các dự án cộng đồng, hoặc thậm chí là dẫn dắt những chương trình mang tính giáo dục - xã hội.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn thử sức ở vai trò diễn giả trẻ, chia sẻ nhiều hơn với sinh viên, thanh thiếu niên về việc xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển tri thức trong thời đại mới. Với tôi, mọi trải nghiệm đều là cơ hội học hỏi, miễn là mình bước đi với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm.

- Cuối cùng, Bảo Ngọc muốn nhắn nhủ điều gì đến khán giả trong dịp đầu năm mới, nhất là với những người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng bạn trên hành trình hoạt động nghệ thuật?

Tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến tất cả mọi người, những ai đã dõi theo và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an.

Tôi hy vọng rằng năm 2026 sẽ là một năm mà mỗi người trong chúng ta dám sống thật với ước mơ của mình, dám yêu thương nhiều hơn và dám hành động vì những điều tốt đẹp. Cuộc sống có thể bận rộn và không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần giữ trong tim một ngọn lửa nhỏ của niềm tin và lòng nhân ái, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng để bước tiếp.

Với tôi, hành trình Miss World không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội để kể câu chuyện của Việt Nam bằng chính trái tim của một người trẻ, tự hào, trách nhiệm và tràn đầy hy vọng.

Cảm ơn Hoa hậu Bảo Ngọc vì những chia sẻ chân thành. Chúc bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ và thứ hạng thật tốt tại Miss World!

QUANG ANH