Loan Vương cho biết cô rất yêu thích những thiết kế của Nguyễn Tiến Truyển và sự kiện thời trang diễn ra tối 27/5 là lần đầu tiên cô mặc đồ của NTK trẻ tài năng này.
Hoa hậu kiêm tiếp viên hàng không tham dự sự kiện thời trang diễn ra tối 27/5 tại TP.HCM theo lời mời của NTK Nguyễn Tiến Truyển.Tại đây, Loan Vương hội ngộ MC - người mẫu Phương Mai. Vẻ sexy của cả 2 thu hút sự chú ý của nhiều khách mời tham dự sự kiện.Chiếc đầm ánh kim được Loan Vương kết hợp khéo léo với đôi boot dài tới gối ton-sur-ton mang tới vẻ ngoài không chỉ nổi bật mà còn toát lên vẻ sang chảnh, kiêu kỳ.Bộ đầm giúp Loan Vương tôn đường cong một cách đầy tinh tế.Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1986, đây là lần đầu tiên cô nàng mặc trang phục của NTK Nguyễn Tiến Truyển.Thiết kế trẻ trung, hiện đại, đường may tinh tế cùng chất liệu cao cấp mang tới sự thoải mái cho người mặc là điều khiến Loan Vương đặc biệt yêu thích.Loan Vương đăng quang Hoa hậu quý bà quốc tế 2018. Hiện tại, ngoài công việc là tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, cô còn tham gia diễn kịch, đóng phim.Người đẹp cho hay cô muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực chứ không muốn bó buộc vào một công việc nhất định.
Điều đáng quý nhất không phải là bạn đi nhanh đến đâu, mà là trên hành trình ấy, bạn vẫn biết yêu thương chính mình và không bỏ quên những điều làm nên hạnh phúc.
Sự kết hợp giữa Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie trong phim truyền hình Căn Nhà Không Mái Che gây chú ý với những phân cảnh bạo lực gia đình chân thực. Sau cảnh quay gây tranh luận, nam diễn viên thừa nhận thiếu sót trong cách phối hợp với bạn diễn, còn Huyền Lizzie lên tiếng bênh vực đàn anh.
Sở hữu vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu nổi bật mỗi khi diện quần legging, mỹ nhân này nhiều năm qua vẫn được ưu ái gọi là "nữ hoàng legging" xứ Hàn.
Trí tuệ của một người phụ nữ chưa bao giờ tách rời khỏi sự điềm tĩnh, lối sống tỉnh táo và những bước đi vững chắc. Sống một đời bình tĩnh và thong dong, cuộc đời bạn tự khắc sẽ từng bước tỏa sáng rực rỡ.
Tôi và người yêu cũ đã bên nhau 7 năm. Từng ấy thời gian, tôi luôn nghĩ dù có cãi vã hay giận hờn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng.