Giữ vai trò vedette trong set diễn của thương hiệu CEM mở màn đêm thứ 3 AVIFW thu đông 2025, siêu mẫu Lan Khuê chiếm trọn mọi ánh nhìn trong thiết kế xuyên thấu, trong khi Hoa hậu Mai Phương debut ca khúc “Queenergy” ấn tượng.
Mở màn cho đêm công diễn thứ ba của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week F/W 2025 (AVIFW) với chủ đề #PureStyleShine, thương hiệu CEM mang đến sàn runway bộ sưu tập “The Color of Moonlight” – một “bữa tiệc ánh kim” lộng lẫy, nơi sắc sáng và cảm xúc hòa quyện trong gần 40 thiết kế trẻ trung, nữ tính và đầy hơi thở thời thượng.
Màn trình diễn khởi đầu bằng sự xuất hiện của Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương trong tiết mục “Queenergy”, đánh dấu màn debut ca hát đầy tươi mới. Nàng hậu diện corset đính kết phối áo khoác lông tối màu và boots da bóng, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, khiến không gian bùng nổ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.
Gây chú ý đặc biệt là sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê, phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ hiện đại đầy quyến rũ trong bộ cánh xuyên thấu tinh tế, chiếm trọn mọi ánh nhìn.
Khoảnh khắc vedette thuộc về siêu mẫu Lan Khuê trong thiết kế đầm đỏ xuyên thấu dáng cape, cổ xẻ sâu táo bạo và đai hoa đá kết tinh ở eo.Vẻ đẹp quyền lực và phong thái uy nghi của Lan Khuê tạo nên hình ảnh “nữ thần ánh trăng đỏ”, khắc họa trọn vẹn tuyên ngôn về sự nữ tính mạnh mẽ mà CEM muốn gửi gắm.Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2025 – Nàng Mơ – xuất hiện ở vị trí First Face trong thiết kế mini dress tím.Phom corset ôm tinh tế cùng lớp chiffon đặt nhẹ trên nền lụa tạo nên bước catwalk mềm mại nhưng không kém phần nội lực, mở ra trọn vẹn tinh thần thanh thuần và cuốn hút của bộ sưu tập. BST lấy cảm hứng từ ánh trăng – biểu tượng của vẻ đẹp nội tâm người phụ nữ. Mỗi trang phục là một “tầng trăng” mang sắc thái riêng: khi mát lạnh, tinh khôi; khi huyền bí, mơ màng; lúc lại rực cháy và kiêu hãnh. Sự chuyển sắc được NTK triển khai đầy chủ ý: mở đầu với tông tím – bạc của trăng non, nối tiếp bằng bảng màu đen – nude gợi nét bí ẩn, và khép lại bằng vàng – đỏ rực rỡ đại diện cho trăng rằm tỏa sáng.Khi đi vào từng thiết kế, có thể thấy CEM liên tục lăng xê những phom dáng tập trung vào sự nữ tính: phom corset mềm mại đính crystal, bodysuit tua rua bắt sáng, những đường cắt táo bạo hay đầm chiffon rũ dài.Chất liệu chủ đạo là voan, chiffon, lụa, lưới đính kết và sequin, tất cả đều được xử lý thủ công, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi người mẫu bước đi. Với “The Color of Moonlight”, CEM tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thời trang cao cấp tại Việt Nam. BST không chỉ tôn vinh tinh thần sáng tạo mà còn truyền tải thông điệp: thời trang là cách người phụ nữ sống, cảm nhận và tỏa sáng – như ánh trăng luôn đổi thay nhưng chưa bao giờ phai mờ.
Có những người phụ nữ dường như sinh ra đã mang theo “duyên tiền bạc” – không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn có khả năng giữ tiền và biến tiền sinh sôi theo thời gian. Họ không cần phô trương, cũng chẳng cần chạy theo những cuộc đua mệt mỏi, nhưng cuộc sống vẫn luôn đủ đầy, thậm chí ngày càng dư dả.
Không chỉ cần dễ xin việc, các ngành học “hot” còn phải đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn và mang lại thu nhập hấp dẫn. Dưới đây là 5 ngành học tại Việt Nam được đánh giá có triển vọng phát triển mạnh, cơ hội nghề nghiệp rộng mở, thậm chí mức lương có thể lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng.
Trên đời luôn có những người tâm tính xốc nổi, hễ gặp chuyện là phải tranh luận đến cùng, việc gì cũng so đo tính toán. Nhưng cuối cùng rồi ai cũng sẽ nhận ra: Sự lấn lướt về ngôn từ chưa bao giờ là biểu hiện của sức mạnh thực sự.
Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, việc bắt nhịp lại với công việc không hề dễ dàng, thậm chí nhiều người còn rơi vào một hội chứng có tên “bệnh của ngày thứ hai” làm ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần.