Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân kể chuyện làm mẹ, “vỡ ối giữa đường” khi đi sinh: “Trên đời chưa có nỗi đau nào như thế”

Người đẹp 9X cho biết cô đảm nhiệm nuôi dạy con chính, còn chồng lo kinh tế.

Có những người phụ nữ từng tỏa sáng trên sân khấu với vương miện, ánh đèn và sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, họ lựa chọn bước xuống khỏi hào quang ấy để trở về với một vai trò rất đỗi bình dị: làm vợ, làm mẹ. Và có lẽ, chính ở hành trình ấy, người ta mới nhìn thấy rõ nhất một vẻ đẹp khác - sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn và cũng chân thật hơn rất nhiều.

Từ hình ảnh một Hoa hậu xinh đẹp, tự tin trước công chúng đến một người mẹ thức đêm chăm con, học cách cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và những đổi thay sau hôn nhân, hành trình của “người đẹp biển” Ninh Hoàng Ngân không chỉ là câu chuyện của riêng một người phụ nữ nổi tiếng, mà còn là những tâm tư rất gần gũi với nhiều người mẹ hiện đại. 

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, cô đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống sau ánh hào quang, hành trình chạm đến thiên chức làm mẹ và những điều khiến bản thân trưởng thành hơn từng ngày.

Sinh năm 1990, Ninh Hoàng Ngân được nhiều người chú ý khi từng giành nhiều giải phụ quan trọng trong các cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng như "Người đẹp thời trang" cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010, "siêu mẫu tài năng" cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2011, top 10 và "Người đẹp biển" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012. 

Đặc biệt, cô còn được nhiều người yêu quý vì có cuộc sống giản dị, trong sạch, chưa từng dính phải thị phi nào. Năm 2014, cô lên xe hoa với ông xã hơn 5 tuổi, là một doanh nhân thành đạt kinh doanh ngành ăn uống. Sau 6 năm mong mỏi cuối cùng vợ chồng cô đã đợi được "quả ngọt", khi Ninh Hoàng Ngân sinh con trai đầu lòng vào tháng 6/2020. Hiện tại, cậu quý tử của nàng hậu đã sắp vào tiểu học.

Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, hút ánh nhìn.

Trước khi trở thành một người mẹ, chị từng là Hoa hậu, là cô gái sống giữa ánh đèn sân khấu và những hào quang. Khi bước vào hôn nhân và làm mẹ, đâu là thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chị?

Từ hào quang sân khấu bước về gia đình, nơi có những người thân yêu đang đợi mình là một cảm giác rất nhiệm màu đối với Ngân. Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Nhất là sau khi lập gia đình thì Ngân vẫn hoạt động xã hội, và chuyển mình với vị trí MC dẫn chương trình. Ngân biết ơn bố mẹ và gia đình chồng, vẫn luôn tạo điều kiện cho Ngân làm những việc mình yêu thích.

Tuy nhiên, sau khi có con thì Ngân tự hạn chế thời gian làm việc bên ngoài mà dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Có bao giờ chị cảm thấy hụt hẫng khi từ một người đẹp nổi tiếng, được săn đón, lại quay về với những công việc rất đời thường như chăm con, nấu ăn, dọn dẹp?

Ngân thấy điều đó rất bình thường như học thêm một lĩnh vực mới, đó là làm vợ, làm mẹ. Ở xã hội hiện đại thì chúng ta có nhiều cách để chăm sóc gia đình, biết tự tay làm là một lợi thế, biết cách tận dụng các nguồn lực để cân bằng cuộc sống cũng là một ưu điểm.

Nhiều phụ nữ hiện đại sợ hôn nhân sẽ khiến mình mất đi giá trị cá nhân. Với chị, làm vợ và làm mẹ có khiến chị “bé lại” hay ngược lại, khiến chị trưởng thành hơn?

Ngân thấy mình trưởng thành hơn, từ cô gái vô lo vô nghĩ nhìn mọi thứ đơn giản, trở thành người có cái nhìn toàn cảnh bao quát vấn đề. Ngân học được cách quản lý thời gian, quản lý công việc hiệu quả, quản lý tài chính và cả quản lý cảm xúc của bản thân.

Hành trình làm mẹ của chị không hề dễ dàng khi kết hôn nhiều năm mới có con. Khoảnh khắc lần đầu nghe tiếng con khóc, chị đã nghĩ gì?

Khoảnh khắc đầu tiên nghe và nhìn thấy con rất thiêng liêng. Ngân đã nghĩ “làm cách nào mình có thể sinh ra một sinh linh diệu kì như vậy?”

Ngân cảm nhận rất rõ rằng từ giây phút ấy, cuộc đời mình đã bước sang một chương hoàn toàn mới. Có một sợi dây vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ được kết nối giữa mẹ và con, và Ngân biết rằng sợi dây ấy sẽ theo mình đến hết cuộc đời.

Chị từng gây chú ý khi chia sẻ chuyện bị “vỡ ối giữa đường” lúc đi bộ để dễ sinh. Nhìn lại trải nghiệm đi sinh ấy, điều gì khiến chị nhớ nhất đến tận bây giờ?

Ai cũng có lần đầu mang thai và làm mẹ. Lúc đó Ngân đã trên đường đi bộ qua bệnh viện rồi, vì lo lắng nên Ngân đã chọn bệnh viện sinh khá gần nhà, nhưng vẫn vỡ ối khi đang băng qua đường. Điều khiến Ngân nhớ nhất là cảm giác đau quặn thắt khi sắp sinh, trên đời chưa có cái đau nào đau như thế.

Hiện tại, chị là người tự chăm con hay có sự hỗ trợ khác?

Bé con của Ngân chuẩn bị vào lớp 1, nên cũng khá tự lập rồi. Từ khi con còn nhỏ, Ngân là người trực tiếp chăm sóc con nhiều nhất. Thỉnh thoảng ông bà và người thân sẽ hỗ trợ khi Ngân có công việc cần giải quyết.

Ngân luôn nghĩ quãng thời gian con còn bé trôi qua rất nhanh, nên dù có bận đến đâu Ngân vẫn muốn được đồng hành cùng con nhiều nhất có thể.

Chia sẻ một chút về ông xã, sau khi chị sinh cho chồng 1 cậu quý tử đáng yêu, đâu là việc làm hay có lời nói, món quà, câu chuyện nào anh làm cho vợ khiến chị vô cùng cảm động?

Chồng Ngân là người khá thẳng tính, và cũng không phải mẫu người quá lãng mạn. Chuyện anh làm Ngân cảm động nhất là anh đã nói “thật” những gì mình nghĩ trước mặt vợ khi có xung đột, và dám nhận lỗi. 

Vợ chồng đi cùng nhau hơn 10 năm, chắc chắn sẽ có những giai đoạn tình cảm lên xuống. Ngân nghĩ ngoài trách nhiệm thì điều quan trọng nhất là hai người vẫn có thể trở thành bạn của nhau, có thể tâm sự và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Trong gia đình, chị có phải là "nóc nhà"?

Ngân nghĩ mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Điều tốt nhất là vợ chồng nên động viên nhau, phát huy những điều mình làm tốt nhất.

Ngân không phải kiểu người thích kiểm soát mọi thứ, nhưng trong một số tình huống cần thiết thì cũng có thể trở thành “nóc nhà”.

Sinh con làm mẹ rồi chị vẫn trẻ đẹp như thế, ông xã có bao giờ ghen?

Nhờ ông xã ít ghen, nên Ngân mới có thể hoạt động nghệ thuật đến tận bây giờ. Ông xã thích vợ xinh đẹp và tự tin, nên Ngân thích gì thì cứ làm.

Gia đình chị có rạch ròi, phân chia chuyện chăm sóc con cái, gia đình và ra ngoài lo kinh tế, kiếm tiền?

Như chia sẻ ở trên, mỗi người cần làm hết khả năng của mình để xây dựng gia đình và lo cho tương lai của con cái, nên vợ chồng Ngân không phân chia mà sẽ chia sẻ công việc cho nhau. Tuy nhiên, phần lớn thời gian chăm con vẫn là mình còn kinh tế thì anh lo nhiều hơn. Thỉnh thoảng Ngân bận show thì sẽ báo trước và anh dành thời gian cho con, tùy theo từng giai đoạn.

Con trai sinh ra trong gia đình có điều kiện, chị nuôi dạy bé có "thoải mái"?

Ngân nuôi con theo quan điểm vừa đủ, không dư thừa nhưng cũng không thiếu thốn.

Ngân muốn con có động lực để cố gắng, và hiểu rằng những điều ba mẹ đang cho con hôm nay vẫn là thành quả của ba mẹ. Sau này con cần tự có trách nhiệm với cuộc đời của mình, biết tự lập và sống có ích cho xã hội.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG