Hoa hậu Phan Thị Mơ trao quà, hỗ trợ học sinh nghèo trước thềm năm học mới

Phan Thị Mơ luôn hướng đến các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, việc giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn là điều cô luôn tâm niệm. 

Tất bật với các dự án nghệ thuật, Hoa hậu Phan Thị Mơ vẫn sắp xếp trở về quê nhà Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) để tham dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy). Tại đây, người đẹp gây thương nhớ với tà áo dài truyền thống, bày tỏ sự hào hứng khi có dịp gặp gỡ thầy cô và các em nhỏ. Nàng hậu 9X còn dành tặng 100 phần quà và tiền mặt, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phan Thị Mơ chia sẻ cô có xuất phát điểm trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn nỗ lực để các con được đến trường. May mắn nhận được sự yêu thương đó, nàng hậu đã không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc để có được thành quả như hiện tại. Trong vai trò của một hoa hậu, Phan Thị Mơ luôn hướng đến các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, việc giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn là điều cô luôn tâm niệm. 

Phan Thị Mơ về quê nhà Đồng Tháp tham dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Trương Văn Sanh (phường Cai Lậy).

Nàng hậu 9X dành tặng 100 phần quà và tiền mặt, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Phan Thị Mơ chia sẻ: "Những phần quà này tuy nhỏ bé nhưng là cả tấm lòng và niềm tin mà Mơ muốn gửi gắm ở các em. Mơ tin rằng những khó khăn trong cuộc sống cũng chính là yếu tố giúp tôi luyện ý chí, để các em vững vàng hơn chinh phục những quả ngọt trong tương lai. Với món quà lần này, Mơ hy vọng đó là nguồn động viên tinh thần để các em có thêm một chút niềm tin, sức mạnh để phấn đấu học tập, trở thành một công dân tốt và là điểm tựa của gia đình". 

Trong chuyến tham dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Trương Văn Sanh, khi nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, Phan Thị Mơ bồi hồi nhớ về mình của ngày bé. Cô kể thời điểm đó, gia đình đang đối diện với không ít khó khăn về mặt tài chính. Là một người con hiểu được những vất vả của đấng sinh thành, nàng hậu tự nhủ bản thân không chỉ cần học tập tốt mà còn phải giúp ba mẹ công việc trong nhà. 

Cô nói: "Quãng thời gian khó khăn đó đã tôi luyện nên một Phan Thị Mơ mạnh mẽ, vững vàng trước những cám dỗ trong cuộc sống. Mơ luôn hiểu được những vất vả và biết rằng ba mẹ đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều, nên mỗi chặng đường Mơ đều luôn cân nhắc kỹ để không bị vấp ngã. Niềm hạnh phúc hiện tại của Mơ là xây được một tổ ấm nhỏ, để ba mẹ an tâm hơn về cô con gái. Hơn nữa, Mơ tin rằng việc mình san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn cũng là cách khiến ba mẹ tự hào". 

Trong chuyến tham dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Trương Văn Sanh, khi nhìn các em nhỏ với áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, Phan Thị Mơ bồi hồi nhớ về mình của ngày bé.

Có thể thấy, dù đã kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu song hành trình thiện nguyện hay các hoạt động xã hội vẫn được Phan Thị Mơ duy trì. Dịp lễ 2/9, nàng hậu dành thời gian về thăm gia đình, đồng thời cất công chuẩn bị các phần quà là nhu yếu phẩm tặng người dân ở quê nhà. Cô chia sẻ: "Quê Mơ còn nhiều gia đình khó khăn lắm, có người còn không có điều kiện để chạy đến nhà Mơ nhận quà nữa kìa. Đi bộ đến hoặc không có được 15.000 - 20.000 đồng đi xe ôm đến, nên tôi phải nhờ xe chở về nhà giúp các cụ".

Với Phan Thị Mơ, những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với danh hiệu, với khán giả mà còn là cách cô lan toả những giá trị tốt đẹp đến với mọi người. Phan Thị Mơ tâm sự thêm, khi thực hiện các dự án này, bản thân không bận tâm tới những bình luận tiêu cực. Thay vào đó, cô tập trung vào những giá trị mà mình tạo ra, đồng thời xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng. 

MAI QUỲNH