Hẹn em ngày nhật thực đang là dự án “bứt tốc” mạnh mẽ trong đường đua phim Việt cuối tháng 3 khi cạnh tranh với nhiều tác phẩm về đề tài kinh dị, hài hước. Cú bứt phá này đến từ câu chuyện tình yêu của cô thiếu nữ và chàng trai ngoại đạo, được kể trong bối cảnh thập niên 1990 với nhiều cảnh quay mang màu sắc hoài niệm. Diễn xuất của cặp đôi Thiên Ân - Khương Lê cũng đang được bàn luận rất nhiều trên mạng xã hội.
Đặc biệt, Hoa hậu Thiên Ân có được nhận xét có sự tiến bộ ở vai diễn thứ 2 trong sự nghiệp, sau bộ phim Nụ hôn bạc tỷ đoạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Mới đây, nàng hậu sinh năm 2000 vừa được chuyên trang phê bình độc lập của Mỹ TC Candler công bố lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất Thế giới 2026.
- Hẹn em ngày nhật thực là bộ phim điện ảnh thứ 2 của Thiên Ân sau Nụ hôn bạc tỷ. Nếu ở tác phẩm đầu, việc lựa chọn có thể vì tìm hình ảnh mới cho sự nghiệp, thì ở lần này Thiên Ân chọn kịch bản vì yếu tố gì?
Với tôi, vai diễn Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực là thử thách khó, nhân vật đòi hỏi thể hiện chiều sâu tâm lý. Đây cũng là mong muốn, khát khao của tôi khi phát triển sự nghiệp diễn xuất.
So với vai diễn Thúy Vân trong phim Nụ hôn bạc tỷ, tôi thấy nhân vật lần này cho mình nhiều đất diễn, cách thể hiện nội tâm cũng thử thách nhiều hơn. Vai Thúy Vân thiên hướng về hài, đan xen là câu chuyện chị em, nhưng Thiên Ân là đi sâu về tình yêu, mối quan hệ mẹ con. Trong phim, tôi có nhiều phân cảnh diễn rất nặng về tâm lý, kể cả màn lật cuối cùng của bộ phim. Khi nhận dự án này, tôi có mục đích rõ ràng là muốn khán giả thấy được sự đa chiều trong diễn xuất của Thiên Ân và sự tiến bộ trong 2 dự án.

Tạo hình của Thiên Ân trong phim điện ảnh mới.
- Với dự án đầu tiên đoạt doanh thu trăm tỷ, đó là thành công với diễn viên mới. Nhưng nếu dự án tiếp không như kỳ vọng, khán giả dễ đánh giá Thiên Ân có “bước lùi” trong sự nghiệp. Chị có sẵn sàng tâm lý bị so sánh?
Khi xác định trở thành diễn viên, tôi không để việc doanh thu của dự án là “rào cản” tâm lý. Điều tôi quan tâm lớn nhất là mình đóng có tốt hay không, bản thân đã tiến bộ ra sao so với dự án trước? Khi nhận phim, tôi xác định ngay từ đầu: Muốn cho khán giả, giới chuyên môn thấy Thiên Ân cố gắng như thế nào trong sự nghiệp làm diễn viên. Thực tế, tôi vẫn mong doanh thu thắng, đoàn phim “về bờ” an toàn và kỳ vọng khán giả đón nhận tích cực.
- So với diễn viên đào tạo bài bản, Hoa hậu lên màn ảnh luôn vấp phải so sánh từ khán giả. Chị chọn phim vì muốn chứng minh không phải là “bình hoa di động” hay đi tìm cơ hội mới cho nghệ thuật?
Từ lúc nhận kịch bản, ra trường quay cho đến ngày phim chiếu rạp, tôi có niềm tin rất lớn khán giả sẽ không nhìn mình là “bình hoa di động”. Bây giờ, tôi đã tự thoát ra “chiếc bình” của mình (cười). Tôi đang tự đi trên con đường là diễn viên với sự mong muốn phát triển bản thân. Nhan sắc có thể giúp tôi bước vào nghề, nhưng không thể giữ tôi ở lại. Cho nên đây là lúc tôi đang muốn khán giả quên đi danh xưng Hoa hậu và nhìn tôi như một diễn viên.
- Thường các diễn viên sẽ tự soi xét về “thành quả” của chính mình trên màn ảnh. Với chị, điều gì cần phải được khắc phục trong vai diễn này?
Tôi tự khắt khe với chính mình, đặc biệt khi nhìn lại những vai diễn đã đóng. Ngày công chiếu, tôi tự xem và soi chính bản thân trong 2/3 phim, từ ánh mắt, giọng nói, đài từ… Phần cuối, tôi xem với tâm thế khán giả và thương 2 nhân vật Thiên - Ân, quên đi việc phải tự soi chính bản thân. Tôi rút ra nhiều kinh nghiệm cho vai diễn sau, sẽ trau dồi nhiều về đài từ, cách thoại để phù hợp cho từng nhân vật.

Thiên Ân và Khương Lê là 2 diễn viên chính trong dự án.
- Khi xác định theo nghề chuyên nghiệp, một nàng Hậu nổi tiếng phải nên học bài bản để có kỹ năng cần thiết cho công việc?
Khi xác định làm diễn viên, tôi đã đầu tư đi học. Người thầy của tôi là NSND Lê Khanh, cũng đóng vai mẹ Thiên Ân trong phim. Mẹ Khanh chỉ dạy tôi từ ngoài đời đến trong phim. Tôi rất biết ơn mẹ Khanh vì trong nhiều cảnh quay, tôi cảm giác mẹ nâng đỡ cảm xúc của mình rất nhiều. NSND Lê Khanh cũng là nghệ sĩ là tôi thần tượng. Trước mỗi cảnh quay, tôi quan sát thấy mẹ sẽ ngồi suy nghĩ, tìm cách khai thác tâm lý nhân vật…
Lúc mới đi học, NSND Lê Khanh nhận xét tôi là “cô gái có gương mặt sinh động”, dễ khóc và nhiều cảm xúc. Điều khó khăn lớn nhất cần thay đổi là xóa khoảng cách giữa tôi và chiếc máy quay. Vai diễn Thiên Ân lần này là bước tiến lớn vì tôi gần như quên đi sự tồn tại của chiếc máy quay. Tôi nhập tâm, bước vào cuộc đối thoại giữa Thiên và mẹ trong phim. Từ lúc học đến khi đóng phim chung, tôi chưa bao giờ bị mẹ Khanh mắng. Bà thương tôi vô cùng. Mỗi lần bắt đầu học, bà sẽ thường pha ấm trà nấm linh chi, rót cho uống để lấy giọng và bắt đầu chỉ cho tôi khai thác tâm lý nhân vật.
- Chị đã hy sinh điều gì nhiều nhất vai diễn này?
Tôi đùa với ê-kíp, tôi hy sinh lớn nhất cho bộ phim này là… làn da (cười). Sau khi đóng máy, da tôi đen sạm vì quá trình quay mình phải để hoàn toàn mặt mộc, đúng với tinh thần của các nữ tu trong nhà thờ. Yêu cầu của đạo diễn là diễn viên không được trang điểm, thậm chí không kẻ chân mày, môi phải nhợt nhạt để đúng tạo hình. Một số cảnh quay ngoài trời giữa 11-12 giờ trưa, cả đoàn phải thực hiện liên tục giữa cánh đồng. Nhiều cảnh khác sử dụng đèn chiếu 9 bóng, diễn viên trên hình trông rất đẹp nhưng thực tế làn da bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, tôi thấy sự “hy sinh” này xứng đáng, để khán giả cảm nhận sự chân thật nhất về nhân vật Thiên Ân.

Hoa hậu Thiên Ân để mặt mộc đóng phim.
XEM VIDEO: Nàng hậu 26 tuổi chia sẻ về sự hy sinh cho dự án phim điện ảnh.
- Phản ứng của gia đình sau khi theo dõi vai diễn mới của con gái như thế nào?
Ba tôi đã ra rạp xem phim trong buổi chiếu sớm. Sau buổi premier, ông nhắn tin và muốn gặp ôm con gái để chào tạm biệt. Ba khen tôi diễn giỏi và cũng khóc vì thương Ân trong phim. Tôi cảm nhận ba đang rất tự hào về con đường tôi lựa chọn. Tôi hiểu người đàn ông khó diễn tả suy nghĩ bằng lời nói, nên ba chỉ biết ôm, dặn con gái phải cố gắng chuyên tâm cho công việc này nếu xác định đi lâu dài.
Từ nhỏ tôi luôn dựa vào mẹ để sống, đến khi mẹ mất thì tôi phải tự trưởng thành bằng chính đôi chân của mình. Bây giờ, mỗi ngày tôi sống tốt, tự chu toàn cho tương lai đã là điều bà mong muốn nhất. Tôi cũng đã 25 - 26 tuổi và vững vàng mọi thứ. Tôi nghĩ bà không mong gì hơn ngoài việc thấy con gái được sống hạnh phúc, được là chính mình và làm những điều yêu thích.
- Là người thân thiết lúc này với chị, Hoa hậu Kỳ Duyên có chia sẻ gì sau khi theo dõi?
Sau khi xem phim, chị Duyên có viết rất nhiều để nhận xét vai diễn của tôi trên trang cá nhân. Tôi thấy chị khen và khóc nhiều lắm, nói với tôi: “Thấy thương Ân và Thiên trong phim”. Lúc ở rạp, tôi còn thấy các chị em: Diệp Lâm Anh, Lona, Phương Anh, Ngọc Châu… khóc rất nhiều. Chị Lâm Vỹ Dạ còn xin cho “bình ô xy” vì chị khóc trôi cả rạp (cười). Khi mọi người thương cho nhân vật trong phim, nghĩa là mình đã thành công phần nào cho vai diễn đó.

Hiện tại, mối quan hệ thân thiết của 2 nàng hậu xinh đẹp: Thiên Ân - Kỳ Duyên đang được khán giả quan tâm.
- Nam chính của dự án đang gây chú ý vì ngoại hình, thậm chí miêu tả Khương Lê là “nam thần màn ảnh”. Đóng chung với bạn diễn điển trai, có khi nào vì nhan sắc ấy khiến chị quên thoại?
Tôi không quên thoại vì nhan sắc của anh Khương, mà cảnh duy nhất khiến tôi quên là lúc… tát anh ấy (cười). Lúc nhìn vô mắt anh Khương, tôi rất nhớ thoại nhưng sau cảnh quay “tay chạm mặt”, tôi quên luôn câu sau vì thấy mặt anh đỏ ửng. Cảnh quay này phải làm thiệt và thực hiện 4-5 lần. Nhìn lại, tôi vẫn thấy áy náy với anh ấy.
- Với câu thoại trong phim đang viral lúc này: “Em đấu tranh cho tình yêu là sai hay sao?”, ngoài đời chị có là người vì tình yêu mà làm mọi thứ để bảo vệ?
Dù ngoài đời hay trong phim, tôi vẫn sẽ đấu tranh cho tình yêu. Không chỉ tôi, bất kể ai yêu cũng sẽ lựa chọn bảo vệ cho niềm tin và vì người yêu. Trong phim, tình yêu của cô gái ở giai đoạn mới lớn vẫn còn đang màu hồng. Vì lớn lên trong hoàn cảnh không có ba, càng khuyết đi bờ vai, điểm tựa của người đàn ông. Nếu là tôi ở ngoài đời, tôi cũng sẽ làm những điều như vậy.
- Nhìn lại chính mình, sự trưởng lớn thành và lớn lên của Thiên Ân ở độ tuổi 18-20 và cô thiếu nữ ở làng quê miền Trung trong phim có khác nhau hay không?
Tôi nghĩ sự khác nhau đó rất lớn. Cô gái trong phim lớn lên trong xóm đạo ở miền quê vẫn có sự rụt rè, e dè, được mẹ bảo bọc trước khi có tình yêu đầu đời. Ngoài đời, tôi ở giai đoạn đó đã phải tự lập và chăm sóc cho chính mình. Lúc đó, tôi còn đi bán mắt kính để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi đã phải học cách va chạm để biết cách đối xử với mối quan hệ trong cuộc sống. Nói chung, tôi “già dặn” hơn Thiên Ân trong phim khi năm 20 tuổi (cười).
Cảm ơn những chia sẻ của chị!