Hòa Minzy nén đau thương giữa lúc ông nội mất, có nghĩa cử đẹp dành tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng 

Dù đang mang nỗi đau mất người thân nhưng Hòa Minzy vẫn gắng gượng hoàn thành tốt 2 buổi ra mắt sản phẩm tại 2 miền Nam - Bắc, đồng thời tri ân những người Mẹ Việt Nam anh hùng.

Vừa qua, Hòa Minzy vừa có buổi giới thiệu MV Nỗi đau giữa hòa bình tại 2 miền Nam - Bắc trong cùng 1 ngày. Trước đó, ông nội của nữ ca sĩ vừa qua đời tại quê nhà, dù gia đình đang chuẩn bị tang sự nhưng Hòa Minzy vẫn xin phép để hoàn thành “nhiệm vụ” một cách chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ di chuyển liên tục từ Bắc Ninh - TP HCM và Hà Nội trong cùng 1 ngày để ra mắt sản phẩm.

Ca khúc cũng được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - một dự án tầm vóc của điện ảnh Quân đội do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch. Trong đó, phần nội dung của MV có sự kết nối phần nào với phim Mưa đỏ, kể câu chuyện gia đình của chiến sĩ Tạ. 

Vì không thể thay đổi lịch trình đã ấn định, Hòa Minzy nén đau thương hoàn thành tốt việc ra mắt MV tại 2 miền Nam - Bắc.

“Nỗi đau giữa hòa bình” là ca khúc chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lựa chọn góc nhìn từ người mẹ, người vợ để kể câu chuyện về người chồng, người con mang trên mình màu xanh áo lính, “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước”. Hoà Minzy kể khi quay MV nhiều phân cảnh cô không giấu nổi sự xúc động, nước mắt cứ tự rơi vì quá nhập tâm trong câu chuyện. Cô cho biết, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình. “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua. Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất.” Hòa Minzy chia sẻ.

Những phân cảnh của NSND Như Quỳnh trong MV khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bà đồng ý không một phút do dự khi Hoà Minzy ngỏ lời mời, không cần hỏi catxe.

Nữ ca sĩ cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được thăm gặp và được nghe về câu chuyện cảm động của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui có chồng và một con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969). Nỗi đau người mẹ giữa thời bình không nguôi thương nhớ, nghĩ về chồng con đã thôi thúc Hòa Minzy tự hứa sẽ phải thực hiện một MV “đủ tâm xứng tầm” để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc. 

Điều đặc biệt trong buổi ra mắt ở 2 miền Nam - Bắc là khoảnh khắc nữ ca sĩ mời các Mẹ Việt Nam anh hùng đến và dành sự tri ân đặc biệt đến những phụ nữ thầm lặng này. Tại TP HCM, Hòa Minzy mời Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy, có chồng và con trai đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giữa thời hòa bình. Tại Hà Nội, khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn (100 tuổi, Bắc Ninh).

Hòa Minzy nghẹn ngào nói: “Không biết thế hệ sau còn có cơ hội gặp gỡ các mẹ Việt Nam anh hùng nữa không. Vì thế, con làm những thước phim này để nhắc nhở bản thân và các bạn trẻ luôn phải biết ơn, uống nước nhớ nguồn và tri ân những người mẹ như mẹ”.

Khoảnh khắc xúc động khi Hòa Minzy dành tặng món quà là 3 bức tranh làm từ gạo, trong đó gồm hình cưới, hình chân dung chồng và con trai của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy.

 Sản phẩm âm nhạc lần này chính là một lời tri ân đến những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cuối chương trình, nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi nhắc đến ông nội vừa qua đời trước ngày MV phát hành. “Ông em là cựu chiến binh, một chiến sĩ cách mạng, khi nghỉ hưu là thiếu tá và được nhận lương trung tá. Mọi người hỏi tại sao lòng yêu nước của em lại nhiều như thế, chắc bởi vì em là cháu của một người chiến sĩ anh hùng. Lẽ ra hôm nay ông sẽ ngồi ở đây, cười thật tươi vì cháu mình làm được một MV ý nghĩa”, Hòa Minzy xúc động nói trước khi trở về quê nhà Bắc Ninh chịu tang.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ nhắc đến ông nội vừa mất.

Được biết, Hòa Minzy được mời tham gia một vai diễn nhỏ trong phim Mưa đỏ. Cô vào vai cô thư ký thành viên đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Paris 1972. Một cô gái trẻ đẹp nhưng cương nghị và dứt khoát khi thông báo trong buổi đàm phán 4 bên: “Mặt trận Thành cổ vẫn giữ vững!”. Bộ phim đem lại những trải nghiệm sâu sắc của Hoà Minzy khi đóng một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh, giúp cô hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng.

TIỂU MINH