Trong lần đầu góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Rob lựa chọn trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới thay vì những ca khúc quen thuộc. Đây cũng là tiết mục dân gian đương đại duy nhất xuất hiện trong công diễn, đánh dấu lần đầu tiên ý tưởng mà nam nghệ sĩ ấp ủ suốt gần 10 năm được hiện thực hóa trên sân khấu.
Theo chia sẻ của Hoàng Rob, ý tưởng về Hoa Đào đã được anh nung nấu từ năm 2016, khi thực hiện album Hừng Đông. Ban đầu, ca khúc chủ đề của album mang tên Hoa Đào trước khi được đổi thành Hừng Đông. Dù dự án kết thúc với một tên gọi khác, hình tượng hoa đào vẫn ở lại trong suy nghĩ của nam nghệ sĩ như một ý niệm nghệ thuật chưa trọn vẹn.
"10 năm qua, dù đã thực hiện nhiều dự án khác nhau, tôi vẫn luôn nghĩ về hoa đào như một ý tưởng còn dang dở cần được hoàn thành", Hoàng Rob chia sẻ.

Trong lần đầu góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Rob lựa chọn trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới thay vì những ca khúc quen thuộc.

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, ý tưởng về "Hoa Đào" đã được anh nung nấu từ năm 2016, khi thực hiện album "Hừng Đông".
Với nghệ sĩ violin, Hoa Đào không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là sự tiếp nối của hành trình sáng tạo kéo dài gần 1 thập kỷ. Anh lựa chọn hình tượng hoa đào bởi đây là biểu tượng của mùa Xuân, sự hồi sinh và những khởi đầu mới. Điều khiến anh bị cuốn hút hơn cả là sức sống của loài hoa chỉ nở rực rỡ sau những ngày Đông giá lạnh. Theo Hoàng Rob, cũng như hoa đào cần một mùa Đông để bung nở, con người phải đi qua thử thách và nghịch cảnh mới có thể trưởng thành và tỏa sáng. Thông điệp ấy được gửi gắm xuyên suốt trong ca từ của tác phẩm.
Để hiện thực hóa ý tưởng, Hoàng Rob tìm đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thời điểm đó, nhạc sĩ đang bận rộn với nhiều dự án âm nhạc nhưng Hoàng Rob vẫn kiên trì theo đuổi. Anh gửi cho Hồ Hoài Anh một bản đề cương dài, phân tích chi tiết hình tượng hoa đào, những lớp nghĩa của tác phẩm và lý do vì sao anh tin chỉ có vị nhạc sĩ này mới có thể viết nên ca khúc. Sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật đã đưa hai người đến với dự án chung.

Ca khúc được Hồ Hoài Anh sáng tác, nhà báo Hà Quang Minh viết lời chính, trong khi phần đồng dao xuyên suốt tác phẩm do chính Hoàng Rob chắp bút.
Nam nghệ sĩ cho biết chỉ vài câu đồng dao ngắn nhưng được anh viết trong nhiều ngày với mong muốn vừa giữ được sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, vừa chứa đựng chiều sâu nghệ thuật. Thay vì sử dụng AI, toàn bộ phần đồng dao được thể hiện bởi dàn đồng ca thiếu nhi. Ẩn sau những câu hát là ký ức tuổi thơ, những đêm mất ngủ, hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần cũng như niềm tin vào khả năng tái sinh của con người sau biến cố.
Chỉ kéo dài hơn 2 phút nhưng Hoa Đào là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các công đoạn sáng tác, hòa âm, thu âm và dàn dựng sân khấu. Phần sáo trúc được thu bằng nhạc cụ thật, tiếng trống hội và đồng dao đều được ghi âm trực tiếp, trong khi phần violin được viết mới hoàn toàn cho tiết mục.



Phần trình diễn "Hoa Đào" là lần đầu tiên Hoàng Rob đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trên sân khấu khi vừa chơi violin, vừa hát, vừa trình diễn múa đương đại. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn, anh dành 1 tháng tập luyện cấp tốc.
Một trong những điểm nhấn của Hoa Đào là cách Hoàng Rob đưa violin - nhạc cụ gắn với âm nhạc cổ điển phương Tây - vào một tác phẩm mang đậm chất văn hóa Việt Nam. Những giai điệu mang âm hưởng châu Âu được hòa quyện cùng thang âm ngũ cung, tiếng trống hội và đồng dao, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Thông qua Hoa Đào, Hoàng Rob lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc, kết hợp chất liệu văn hóa dân gian với tư duy nghệ thuật đương đại. Tiết mục đồng thời thể hiện tinh thần không ngừng thử nghiệm và làm mới bản thân của nam nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo.