XEM VIDEO: Hồng Đào trò chuyện cùng bạn thân - Vân Sơn.
Hồng Đào tiết lộ con gái chỉ cho cô mời 20 người bạn khi đám cưới
Trong chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng gần đây, nam nghệ sĩ hài có cuộc trò chuyện với người bạn rất thân của mình là Hồng Đào. Cả hai rất hợp nhau trong cả lời nói khiến Vân Sơn bày tỏ: “Anh em mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chắc chắn năm nay em sẽ có bầu”. Tuy nhiên Hồng Đào bật cười cho rằng tuổi này làm bà ngoại thì tốt hơn.
Nhắc đến chuyện làm bà ngoại, Hồng Đào kể: “Cách đây khoảng 6 tháng, 2 con tôi là Vicky và Tí Tẹo ngồi nói chuyện về đám cưới của những đứa đẻ ở Mỹ. Đám cưới của con, bố mẹ Việt thường mời mấy trăm bàn. Nhưng tụi trẻ lớn lên ở đây thì đám cưới chỉ gồm cô dâu, chú rể với bạn bè để chia vui khoảnh khắc đó thôi, còn bố mẹ cũng chỉ là người chứng kiến.
Hồng Đào trong cuộc trò chuyện mới đây.
Vicky nói: ‘Đám cưới của con, con sẽ cho mẹ mời 20 người bạn’. Trời ơi, bạn mình biết bao nhiêu người, tôi nói 20 người sao đủ. Vicky bảo: ‘Con chỉ muốn mẹ mời 20 người bạn mà có ý nghĩa trong cuộc đời của con’. Tôi nói: ‘Ủa, vậy con nghĩ ai là bạn mẹ mà có ý nghĩa trong cuộc đời con’. Nó bảo: ‘Chẳng hạn như là ba Sơn, má Thụy’.
Vì anh Vân Sơn và bà xã tên Thụy chứng kiến quá trình trưởng thành của tụi nhỏ từ nhỏ tới lớn. Khi tôi sinh chúng nó ra thì anh Sơn và Thụy đã từng đút cơm cho tụi nhỏ ăn, chở qua trung tâm, tới đốt pháo nhà anh Việt Thảo. Những khi tôi đi show xa thì có anh Vân Sơn, Hoài Linh coi giùm.
Tất cả những kỷ niệm đó in sâu vào vào lòng 2 đứa con của tôi. Tôi thấy tụi nhỏ cũng có suy nghĩ rất là hay. Mấy mẹ con bàn vậy thôi chứ chừng nào con tôi đám cưới thì tôi vẫn chưa biết. Lúc nào tôi làm bà ngoại, tôi cũng chưa biết”.
Nữ nghệ sĩ và 2 cô con gái xinh xắn.
Cũng qua chia sẻ của Hồng Đào, có thể thấy mối quan hệ rất gắn bó. Từ ngày cô qua Mỹ và làm việc với Vân Sơn cho tới bây giờ, gia đình cô và gia đình Vân Sơn cũng như nhà bà xã nam nghệ sĩ đều giống như anh em trong nhà. Nam danh hài gọi mẹ Hồng Đào là “bà ngoại” giống như mẹ vợ vậy.
Cô kể rằng người đồng nghiệp của mình có giọng nói ngọt ngào như thể “con kiến trong hang cũng phải bò ra”, lại luôn quan tâm nhẹ nhàng. Vân Sơn chiều mẹ cô, gần đây anh ngỏ ý biếu bà những trái bơ mình tự trồng khiến mẹ Hồng Đào rất thích. Cũng chính vì thế mà Hồng Đào nhận lời lên show của Vân Sơn. Cô dí dỏm: “Tôi bị dụ luôn, cái tật mê trai vẫn không bỏ. Ông này mà đi cua ‘ghẹ’ là ‘ghẹ’ dính liền tại chỗ”.
Được biết, các con của Hồng Đào gọi vợ chồng Vân Sơn là "ba Sơn, má Thụy".
Sự thân thiết của 2 nghệ sĩ từng làm dấy lên tin đồn tình cảm. Khi có cư dân mạng đã để lại bình luận dò hỏi thông tin liên quan tới mối quan hệ của Hồng Đào và Vân Sơn: "Hồi bữa đọc trên Facebook hình như chị và anh Vân Sơn đang cặp bồ phải không chị Hồng Đào". Vợ cũ của Quang Minh từng ngay lập tức lên tiếng đính chính: "Trời. Đâu ra tin đồn thất thiệt vậy. Anh Vân Sơn là anh em đồng nghiệp mấy ní ơi".
Vân Sơn thú nhận mê muội nhan sắc của Hồng Đào
Trong cuộc trò chuyện, Vân Sơn cho rằng Hồng Đào mà làm bà ngoại thì sẽ là bà ngoại trẻ đẹp. Anh còn thú nhận: “Lúc ở Việt Nam, tôi từng mê muội Hồng Đào. Tôi nói thật. Quý vị không tưởng tượng được khi xưa Hồng Đào đẹp như thế nào đâu, xinh xắn vô cùng luôn. Khi qua bên Mỹ, tôi vẫn là khán giả của Đào. Ngoài cái đẹp ra, tôi còn mê tài năng của cô ấy”.
Nhan sắc thời trẻ của Hồng Đào khiến Vân Sơn mê mệt.
Đến giờ, Vân Sơn có một gia đình hạnh phúc bên bà xã, các con đã trưởng thành. Hồng Đào chia tay Quang Minh và có cuộc sống bình yên cùng 2 con Vicky, Tí Tẹo. Cả hai vẫn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Hồng Đào chia sẻ với Vân Sơn rằng, hiện tại cô luôn cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, tình cảm của những người xung quanh tốt với mình thì mới buông được.
“Tôi nghĩ là tôi cũng có may mắn khi được nhận rất nhiều tình thương của mọi người xung quanh, trong đó có anh Vân Sơn. Một trong những người hiểu tôi nhiều nhất có lẽ cũng là anh”, Hồng Đào thổ lộ. Vân Sơn thì bày tỏ, anh luôn đứng sau Hồng Đào, thậm chí cho rằng mình là người để ý đến cô nhiều nhất.
Hồng Đào cho biết Vân Sơn là người hiểu cô nhất.
“Từ hồi tôi gặp Hồng Đào ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ, rồi lúc cô ấy có những thăng trầm trong cuộc sống. Ngày cô ấy có Vicky, tóc cô ấy như thế nào, tôi có những câu nói với Vicky như thế nào, đến khi có Tí Tẹo, nó bé rồi dây chằng chịt xung quanh giống như con nhện, thấy thương lắm. Có thể tôi là những người theo sát những thăng trầm của Hồng Đào nhiều nhất nên rất hiểu cô ấy”, Vân Sơn kể. Hồng Đào tiết lộ, có lúc Vân Sơn ngồi 1-2 tiếng để chứng kiến cô khóc.