Hồng Nhung mặc bikini tắm nắng trên sân thượng đầy cây cỏ, khu vườn xanh mướt hướng ra sông cực "chill"

"Chị Bống" đã chia sẻ khoảnh khắc thư thái tận hưởng buổi sáng tràn ngập ánh nắng tại khu vườn xanh mướt nằm trong căn penthouse rộng 650 m² ở TP HCM.

Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, nữ ca sĩ Hồng Nhung vẫn luôn biết cách tạo cho mình những khoảng không gian yên bình để tái tạo năng lượng. Mới đây, trên trang cá nhân, "chị Bống" đã chia sẻ khoảnh khắc thư thái tận hưởng buổi sáng tràn ngập ánh nắng tại khu vườn xanh mướt nằm trong căn penthouse rộng 650 m² ở TP HCM.

Giữa không gian cực "chill" tại cơ ngơi của mình, Diva làng nhạc Việt vui vẻ bày tỏ: "Về nhà ngơi tí tẹo, rồi đi tập ban nhạc chiều nay đây. Xin cám ơn một buổi sáng đầy nắng mà lại không quá nóng, để người thành thị vẫn có thể hít thở không khí ngoài trời".

Góc ban công thoáng đãng với tầm nhìn bao trọn một khúc sông Sài Gòn êm đềm. Tại đây, Hồng Nhung chọn chiếc ghế tựa kim loại thoải mái để tắm nắng và ngắm nhìn không gian thiên nhiên bao la vào mỗi buổi sáng.

Không gian ban công penthouse được phủ xanh bởi nhiều loài cây nhiệt đới đa dạng, từ các bụi lá phong phong phong phú đến những tàn lá rậm rạp. Sắc xanh tươi mát của cây cối kết hợp cùng ánh nắng tự nhiên tạo nên một góc thư giãn yên bình, tràn đầy sức sống ngay giữa lòng thành phố cho nàng Diva.

Sự kết hợp tinh tế giữa đá tự nhiên, lối đi lát gạch cùng muôn vàn loài cây cảnh, cỏ hoa tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ sống động, mang lại cảm giác thư thái ngay giữa lòng đô thị.

Căn penthouse tại phường An Khánh (TP HCM) được Hồng Nhung lựa chọn làm tổ ấm từ giữa năm 2024. Căn hộ gồm đầy đủ tiện nghi với 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng nhạc và không gian bếp. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt khiến nữ ca sĩ yêu thích nhất chính là góc "vườn treo" hướng ra mặt sông. Bản thân là người đặc biệt yêu thiên nhiên, cô cho biết không thể sống thiếu cây xanh và luôn dành một khoảng không không gian nhất định trong nhà để làm tiểu cảnh.

Những đóa hoa hồng trắng dịu dàng khoe sắc bên mảng tường xanh ngợp bóng cây cối. Khu vườn không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn là nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận cho "Cô Bống".

Mỗi buổi sáng thức dậy, Hồng Nhung thường dành hơn một giờ đồng hồ giữa khu vườn để ngồi thiền, tập yoga hoặc thưởng thức những cuốn sách hay. Cây trang trí, hoa tươi và cả cây ăn quả được cô bố trí xen kẽ nhiều tầng lớp để tăng thêm vẻ đẹp sinh động cho khuôn viên.

Không chỉ trồng các loài hoa trang trí, khu vườn treo penthouse của Hồng Nhung còn có sự xuất hiện của các loại cây ăn trái như hồng xiêm (sapoche) sai quả, tạo nét gần gũi như một khu vườn quê thực thụ.

Những cụm hoa xinh xắn khoe vẻ đẹp trong trẻo dưới ánh nắng mai ban đâm. Bất kỳ góc nhỏ nào tại khu vườn cũng mang lại nét thẩm mỹ cao và sự tươi mát dịu lành.

Trong không gian yên bình ấy, Hồng Nhung thường gửi gắm tâm tư qua những dòng nhật ký nắn nót: "Từ phía xa xa bên kia sông, mặt trời đã lên nhuốm đỏ cả một vùng. Bức tranh thiên nhiên chuyển động. Tôi hít vào một hơi dài, giữ nguyên trong lồng ngực rồi thư thả từ từ thở ra, tưởng tượng như một sợi chỉ mỏng manh, cứ kéo dài ra mãi..."

Bên cạnh những phút giây thư giãn ngoài sân vườn, Hồng Nhung cũng được ngắm tầm nhìn xanh mát qua ô cửa kính, tận hưởng bữa ăn ấm cúng được bài trí vô cùng nghệ thuật bên bình hoa do cô chăm chút.

ANNE