Chiều ngày 5/10, họp báo ra mắt bộ phim giờ vàng Căn Nhà Không Mái Che đã chính thức diễn ra với sự tham dự của ê-kíp, các diễn viên cùng đông đảo phóng viên báo chí. Phim lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, xoay quanh những con người lao động nhỏ bé, ngày ngày vật lộn với cơm áo, nợ nần và những lo toan đời thường.

Trong phim, Huyền đóng vai Hạnh - người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con.
Căn Nhà Không Mái Che cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Huyền Lizzie sau bộ phim đình đám Cách Em 1 Milimet. Trong phim, cô đóng vai Hạnh - người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con - Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) trong một gia đình luôn chất chứa những bất an. Đảm nhận một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với trước đây, Huyền Lizzie đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về hậu trường phim, đồng thời bật mí đôi chút về cuộc sống hiện tại.
Thẹn thùng khi diễn cặp với Duy Hưng, mặc áo 10.000 đồng đi đóng phim
- Cảm xúc của bạn như thế nào khi lần đầu đóng cặp với diễn viên Duy Hưng?
Anh Duy Hưng rất nghịch và hay trêu đùa để giúp bạn diễn bớt áp lực trên phim trường. Tuy nhiên, trong những cảnh quay cận cần sự tập trung cao độ, anh ấy hay cầm tấm hắt sáng hoặc dí mic vào người để chọc phá, khiến tôi phải xin anh ấy tha cho tôi để tập trung giữ cảm xúc.
Dù vậy, đóng phim với anh Hưng thực sự rất vui. Anh ấy làm rất tốt trong việc tung hứng, đẩy cảm xúc cho bạn diễn trong các phân đoạn tình cảm, gia đình. Vừa nãy xem lại bản dựng hoàn chỉnh của trailer, tôi đã rơi nước mắt và tin rằng bộ phim này sẽ lấy được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Huyền Lizzie lần đầu đóng cặp cùng Duy Hưng.
- Trải nghiệm đóng cặp với Duy Hưng khác gì so với Mạnh Trường?
Mỗi người mang một sức hút riêng, nếu anh Trường mang nét nam thần thì anh Hưng lại vô cùng “đời” và mộc mạc, rất hợp với dòng phim này. Dịp Tết vừa rồi, tôi có nói là mình "manifest" (mong ước) được đóng cùng anh Hưng để tạo sự bùng nổ, nên khi có cơ hội này tôi rất hạnh phúc. Diễn cùng anh Hưng, tôi phải luôn lường trước mọi thứ vì anh ấy biến hóa liên tục và mang lại những tương tác cực kỳ bất ngờ.
- Nhiều người bất ngờ khi bạn thoát khỏi hình ảnh sang chảnh để vào vai nông dân vất vả, bạn đã chuẩn bị những gì?
Trước đây tôi hay đóng vai tổng tài, nữ cường nên đài từ cứng và điệu. Để vào vai Hạnh, tôi phải đi học diễn xuất 1-1 mười mấy buổi để sửa giọng, học cách thoại nhanh, tay thoăn thoắt của người lao động. Tôi cũng phải học gọt dứa, học đạp chiếc xe thồ hàng rất nặng. Có cảnh tôi chở bé Minh Xíu, xe nặng đến mức tôi không bẻ nổi ghi-đông mà xe cứ quay vòng tròn.

Để vào vai Hạnh, Huyền Lizzie đã phải học thêm về diễn xuất để thay đổi đài từ.
- Bạn tạo hình cho nhân vật như thế nào để thuyết phục khán giả?
Về tạo hình, tôi chủ động giảm cân để trông héo mòn, vất vả vì nhân vật phải gồng gánh nợ nần cho chồng. Đạo diễn bắt tôi phải đánh phấn đen xì, thêm vết bớt, ban đầu tôi có phản đối vì cho rằng Hạnh chỉ nghèo chứ không xấu, nhưng sau đó tôi hiểu tầm nhìn của đạo diễn để tạo hiệu ứng tốt nhất.
Phục trang phim này là rẻ nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, tôi ra chợ hàng thùng mua 10.000 đồng/chiếc áo, cả bộ phim mặc không quá 10 cái áo và tốn chưa tới 100.000 đồng tiền quần áo. Ban đầu tôi sợ xấu, nhưng khi lên phim tôi lại thấy mình đẹp nhất từ trước đến nay, một nét đẹp mộc mạc toát ra từ nội tâm nhân vật.

Nữ diễn viên thấy Hạnh là vai diễn mang tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của cô.
- Nghe nói cảnh nhân vật Hạnh bị bạo hành không hề có trong kịch bản?
Đúng vậy, lúc tập cảnh Hạnh bị bạo hành, anh Doãn Quốc Đam chỉ đập mâm xuống và dúi đầu Hạnh thôi. Những tới khi quay thật, anh Đam bất ngờ đập mâm “uỳnh” một cái vào lưng tôi, túm tóc và nhét cơm vào miệng tôi. Tôi sốc, đau và ứa nước mắt vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi xem lại mới thấy sự sắp xếp đó mang lại hiệu ứng diễn xuất vô cùng "đã".
- Có thông tin Huyền Lizzie chỉ là phương án thứ ba cho vai diễn này, điều đó có khiến bạn áp lực không?
Tôi không hề áp lực mà thấy rất biết ơn và trân trọng cơ hội này. Vì tôi nghĩ theo hướng tích cực là: “Ôi sao may thế, trải qua hai người như vậy rồi mà cuối cùng vai diễn vẫn đến được tay mình. Mình vẫn được đóng một vai hết sức tuyệt vời”.
Thật ra sau khi hai diễn viên nữ khác rút vai vì lý do riêng, đạo diễn mời tôi nhưng cũng không nghĩ tôi sẽ nhận vì bộ phim này quay rất cực, phải phơi nắng đen da và đối mặt với nhiều nguy hiểm trên bối cảnh. Mọi người trong đoàn lúc đầu cũng nghi ngờ không hiểu sao Huyền Lizzie lại đóng vai nông dân. Nhưng tôi muốn vượt qua vùng an toàn, không muốn mãi làm một "hot girl đi đóng phim" và muốn chứng minh năng lực của mình.

Huyền Lizzie vô cùng trân trọng cơ hội được đảm nhận vai Hạnh trong Căn Nhà Không Mái Che.
- Nhiều người cho rằng ngoài đời Huyền Lizzie sống khá sung sướng, vậy khi vào một nhân vật khổ cực như thế này và liên hệ với cuộc sống thật, bạn cảm thấy thế nào?
Thật ra ngoài đời tôi không quá sung sướng mà cũng từng trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực vất vả mới có được ngày hôm nay. Hồi mới vào nghề, tôi có đóng vai ô sin nhưng thực chất là nhà giàu giả vờ, còn đâu khán giả thường quen thấy tôi trong các vai sang trọng, khí chất nên đây là một hình tượng rất khác.
Khi vào vai Hạnh, tôi phải thay đổi từ cách đi đứng đến cách vén tóc, nhưng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên như một dòng chảy. Bộ phim này mang lại cảm giác tôi không hề diễn, mọi lời thoại và hành động đều xuất phát từ cảm xúc chân thật bên trong. Ví dụ có một cảnh nhân vật Bình (vai do Doãn Quốc Đam đóng) đánh Hạnh xong bỏ đi, Hạnh ngồi ăn cơm với các con, nhìn 3 cái bát và nhớ đến chỗ trống của người chồng, nước mắt tôi rơi không ngừng. Bình thường đạo diễn bảo tôi rất khó khóc, nhưng lúc đó tôi quặn lòng và tổn thương kinh khủng. Đó là một cảnh tôi rất thích, thể hiện sự tủi nhục và trống trải đến tột cùng của người vợ.
- Vậy còn với những cảnh tình cảm với diễn viên Duy Hưng, bạn xử lý thế nào?
Ngoài đời hai anh em rất nghịch và hay trêu đùa nhau nên khi diễn cảnh yêu đương, tôi bị thẹn và ngượng thật sự chứ không phải diễn. Mọi cảm xúc đều rất thật và đáng yêu, tôi tin rằng khán giả khi xem cũng sẽ "rung rinh" với cặp đôi Toản - Hạnh.

Huyền Lizzie tin rằng khán giả khi xem phim cũng sẽ "rung rinh" với cặp đôi Toản - Hạnh.
- Sự thẹn thùng đó có giống lúc Huyền Lizzie mới yêu lần đầu không?
Lần đầu tôi yêu là năm 20 tuổi, yêu khá muộn và đó cũng là chồng cũ của tôi. Bình thường khi đã có tuổi và từng trải, mình khó có thể lấy lại được cảm xúc rung rinh non nớt đó. Nhưng vì anh Hưng hay trêu nên tôi bị ngượng thật, buồn cười thật, tạo nên những cảm xúc rất tự nhiên.
Khi không đóng phim, Huyền Lizzie đi ngủ từ 9 giờ tối, không cần tình yêu vẫn thấy đủ đầy
- Huyền Lizzie từng nói muốn nỗ lực để thoát mác "hot girl đi đóng phim", vậy sau phim này bạn thấy mình đã làm được điều đó chưa?
Tôi tự tin khẳng định là mình đã làm được rồi. Bộ phim này rất có chiều sâu và cho tôi trải nghiệm nhiều cung bậc, từ tình mẫu tử đến tình vợ chồng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau - điều mà tôi chưa từng đóng trong các dự án trước. Việc bước ra khỏi vùng an toàn không hẳn là cứ phải đóng vai thật khác mình, mà quan trọng là chiều sâu của nhân vật đến đâu để mình thể hiện.
- Có vẻ như ở các phim trước dù thành công nhưng Huyền Lizzie vẫn thấy mình còn non nớt?
Đúng vậy. Ví dụ như vai Vân Trang là một vai thành công mà tôi rất biết ơn, nhưng vì quay lại đóng vai chính phim dài 80 tập sau nhiều năm nên tôi rất áp lực. Có những cảnh tôi chưa phát huy được 100% khả năng, chỉ đạt khoảng 70% và bị đạo diễn nhắc nhở nhiều. Nhưng với phim này, nhờ sự trưởng thành và chín chắn hơn, nhiều cảnh tôi chỉ diễn một đúp là đạo diễn đã ưng ý. Dù vậy tôi vốn cầu toàn nên luôn xin quay thêm để đạt trạng thái tốt nhất.

Trong tác phẩm lần này, nhiều cảnh Huyền Lizzie chỉ diễn một đúp là đạo diễn đã ưng.
- Trải nghiệm làm mẹ ngoài đời giúp ích gì cho chị khi đóng bộ phim mang đậm tình mẫu tử này?
Nếu chưa làm mẹ, chắc tôi không thể đóng được vai này. Bé Nem nhà tôi năm nay 12 tuổi, lên lớp 6, bằng tuổi với nhân vật Minh (do bé Khang đóng) trong phim và cũng trạc tuổi bé diễn viên nhí Minh Xíu (vai Khang) luôn. Vậy nên khi đóng cùng Minh Xíu, tôi cứ nghĩ đến con mình.
Bé Nem tự lập, hiểu chuyện và rất thương mẹ, thỉnh thoảng lại hỏi thăm, động viên mẹ đi làm vất vả. Chính những tình cảm đó giúp tôi bồi đắp cảm xúc cho nhân vật. Khi diễn với các diễn viên nhí khác, cách tôi chăm sóc, vỗ về đều là thật.
Ngoài đời, các bạn diễn nhí như Quý (vai Triết), Camy Khánh An (vai Mai) cũng gọi tôi là mẹ và chúng tôi gắn kết như một gia đình thực sự. Còn diễn viên Thu Hà (vai Thơ) dù chỉ kém tôi 12 tuổi, nhưng nhờ kịch bản phim chặt chẽ, mấy "mẹ con" cứ vào bối cảnh là diễn rất mượt mà không bị gượng ép.

Huyền Lizzie chụp hình cùng Minh Xíu và Thu Hà Ceri - hai con của cô trong phim.
- Bé Nem nhà Huyền Lizzie có hứng thú với diễn xuất không?
Bé Nem không giống mẹ ở điểm là cực kỳ ghét ống kính máy quay, chỉ đam mê thể thao và bóng đá thôi. Tôi cũng luôn để con phát triển tự nhiên theo sở thích, đam mê chứ không áp đặt con phải theo nghề gì.
- Đường con cái thuận lợi nhưng đường tình duyên có vẻ khúc khuỷu, hiện tại Huyền Lizzie mong chờ một tình yêu như thế nào?
Thật sự bây giờ tôi không cần tình yêu. Tôi thấy cuộc sống của mình đang quá đủ đầy, hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu "hạnh phúc nhất khi độc thân". Theo triết lý Phật pháp, đôi khi không có người yêu lại là một cái phước. Hiện tại, tôi có công việc tốt, bố mẹ khỏe mạnh, lối sống "healthy" - nếu không đi quay thì 9 rưỡi, 10 giờ tối tôi đã đi ngủ.

Nữ diễn viên khẳng định không cần người yêu vẫn thấy hạnh phúc đủ đầy.
- Động lực nào để Huyền nỗ lực hết mình trong công việc?
Với tư cách là một diễn viên, điều đầu tiên là để khẳng định bản thân và được khán giả ghi nhận. Thứ hai là để cải thiện kinh tế và chuẩn bị một hành trang vững chắc cho con. Thật ra tôi kiếm tiền không phải để con ỷ lại, mà tôi muốn trở thành chỗ dựa, cung cấp những điều kiện tốt nhất để con vươn lên. Hiện tại, tôi cho con học trường công vì môi trường đó rất tốt, nhưng tôi luôn muốn mình có đủ kinh tế để sau này hỗ trợ mọi sở thích và đam mê của con.
- Huyền Lizzie đã "manifest" thành công bạn diễn Duy Hưng, vậy bạn có định lấn sân điện ảnh không? Mục tiêu tiếp theo của Huyền Lizzie là gì?
Điện ảnh thì tôi thích nhưng chưa có ai mời và bản thân cũng chưa đủ khao khát mãnh liệt. Tôi không tham lam hay "đứng núi này trông núi nọ", mục tiêu lớn nhất bây giờ chỉ là mong bộ phim Căn Nhà Không Mái Che sẽ nhận được thật nhiều tình yêu từ khán giả. Còn nếu tiếp tục "manifest" bạn diễn thì tôi mong được đóng cùng Thanh Sơn.

Mục tiêu lớn nhất của Huyền Lizzie hiện tại là mong bộ phim Căn Nhà Không Mái Che sẽ nhận được nhiều tình yêu từ khán giả.
- Được biết, ông bà nội của Nem hỗ trợ Huyền Lizzie rất nhiều trong việc chăm sóc bé. Sau nhiều năm, làm thế nào để bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và ông bà nội của Nem?
Tôi tin rằng sự tử tế sẽ giữ người ta lại với nhau. Giữa tôi và chồng cũ đơn giản là hết duyên, không có gì nặng nề. Chúng tôi vẫn nói chuyện, động viên nhau bình thường để con trai nhìn vào và có nền tảng về sự tôn trọng trong cuộc sống. Với ông bà nội, tôi luôn tràn đầy lòng biết ơn, vì nếu không có ông bà chăm con thì tôi không thể yên tâm đi làm kiếm sống từ những ngày đầu.
Hiện tại, Nem ở với bố và ông bà trong tuần, cuối tuần sẽ về ở với tôi. Việc chia tay ban đầu có thể khiến đôi bênkhó tìm tiếng nói chung, nhưng qua thời gian, mọi thứ sẽ trở lại bình thường vì ai cũng có cuộc sống riêng, quan trọng nhất vẫn là sự tử tế dành cho con cái.
Xin cảm ơn Huyền Lizzie vì những chia sẻ thú vị!