Huyền Lizzie là mỹ nhân sáng giá của VTV, sở hữu nhiều vai diễn thành công trong các bộ phim Lời Thú Nhận Của Eva, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Yêu Và Tham Vọng, Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Cuối năm 2025, Huyền Lizzie lại tiếp tục bứt phá với Cách Em 1 Milimet.
Tới năm 2026, người đẹp sinh năm 1990 sẽ ấp ủ những điều gì để đánh dấu năm tuổi đặc biệt của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá cô nàng tuổi ngựa yêu thích sự phóng khoáng và tự do này nhé!
XEM VIDEO - Hình ảnh rạng rỡ của Huyền Lizzie sau 1 năm thành công rực rỡ.

- Năm vừa qua có thể xem là một năm khá bận rộn với chị bởi lịch quay của Cách Em 1 Milimet. Chị tự đánh giá sự phát triển của bản thân trong năm qua như thế nào? Hiệu ứng phim đạt được có đúng như kỳ vọng ban đầu của chị khi nhận kịch bản phim không?
Năm 2025 là một đột phá đối với tôi. Thật lòng vì Cách Em 1 Milimet tới tháng 9 mới bắt đầu quay nên trước đó, tôi đã không nghĩ năm 2025 có thể là năm đột phá với mình. Tầm tháng 7 thì tôi được nhận vai Ngân và tháng 9 thì bắt đầu bấm máy. Vai Ngân đã mang tới cho tôi quá nhiều điều tuyệt vời, giúp tôi có được bước đột phá trong dịp cuối năm.
Tôi không dám tự đánh giá sự bứt phá của mình trong năm qua như thế nào, tôi chỉ dám nói rằng: “Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong các năm, trong mỗi lần được trao cơ hội đã được đền đáp xứng đáp. Vũ trụ đã trả lại cho tôi những gì tôi mong muốn”.

Thật sự hiệu ứng của phim đã đạt hơn những gì mà tôi kỳ vọng rất nhiều. Bất cứ diễn viên nào khi nhận phim cũng đều nỗ lực hết mình nhưng chẳng ai dám kỳ vọng bộ phim sẽ hot như thế nào. Chúng tôi chỉ dám mong đó sẽ là một sản phẩm tốt, được khán giả ủng hộ. Huyền và đoàn phim Cách Em 1 Milimet đã may mắn rất nhiều khi nhận được nhiều tình yêu và sự ủng hộ của khán giả tới vậy.
- Năm ngựa được xem là năm của sự bứt phá, vươn mình. Với chị, “vươn mình” trong năm mới sẽ có ý nghĩa như thế nào? Sau mỗi bộ phim chị thường rút ra điều gì để bản thân tiếp tục “vươn mình” trong những dự án sau?
Năm 2026 đúng là năm tuổi của tôi. Nghe tới ngựa phi là mọi người biết nó mạnh mẽ thế nào rồi đúng không? Là một người tuổi Ngọ, tôi cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ, vươn lên, lúc nào cũng đi thật nhiều của con giáp này. Tôi mong rằng năm mới Bính Ngọ, tôi sẽ có thêm sự bứt phá mới, chặng đường sự nghiệp cũng sẽ có sự vươn mình nhiều hơn. Tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại những cơ hội mà mình được trao. Tôi cũng mong rằng năm Bính Ngọ sẽ là năm chuyển mình phát triển của tất cả mọi người.
Sau mỗi bộ phim, tôi lại có thêm nhiều kinh nghiệm, cảm xúc và nội lực hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi hay quá tốt vì bản thân là diễn viên tay ngang. Tôi luôn cảm thấy rụt rè, thấy bản thân non nớt hơn các bạn. Vậy nên sau mỗi bộ phim, tôi đều cố gắng chắt lọc, tích lũy thêm kinh nghiệm và tìm ra những điểm bản thân chưa tốt để khắc phục.

- Nhìn lại hành trình làm nghề, chị nghĩ đâu là khoảnh khắc mình “phi nước đại” mạnh mẽ nhất?
Tôi luôn biết ơn vai diễn Vân Trang trong phim Thương Ngày Nắng Về. Đó là nhân vật tuyệt vời giúp tôi chuyển mình, để có Huyền của ngày hôm nay. Sau mỗi vai diễn đều giúp tôi tốt hơn lên, được biết tới nhiều hơn nhưng tới tận bây giờ, khi nhắc tới Thương Ngày Nắng Về, tôi vẫn rất xúc động. Tôi vẫn rất biết ơn U Quý (vai Mẹ Nga), chị Lan Phương, bé Ngọc Huyền, anh Bùi Tiến Huy. Những mảnh ghép Thương Ngày Nắng Về đã giúp tôi có được thành công ngày hôm nay.
- Có vai diễn hay hình ảnh nào chị đang mong được bứt phá trong thời gian tới?
Nếu có cơ hội thì tôi cũng mong muốn là có thể đóng cặp cùng với anh Duy Hưng, cũng như diễn những màu sắc nhân vật kiểu như anh ấy thể hiện. Khi đóng chung, có thể không phải tình yêu đôi lứa mà kiểu anh em hoặc tri kỷ trong cuộc đời, lúc nào cũng chí chóe nhưng thật sự rất yêu thương nhau.

- Gen Z đang “xâm chiếm” làng giải trí rất mạnh mẽ. Điều đó tạo cho chị áp lực hay thêm động lực để không ngừng chuyển động?
Gen Z rất giỏi và việc các bạn “xâm chiếm” làng giải trí là điều rất bình thường. Cách đây 10 năm, tôi cũng như các bạn Gen Z bây giờ, bắt đầu vào nghề và trải nghiệm mạnh mẽ, thăng hoa cùng với diễn xuất. Vậy nên, giờ phải tới thế hệ của các bạn Gen Z thôi.
Còn lứa tuổi chúng tôi vẫn sẽ phát triển nhưng theo một hướng khác, chúng tôi đảm nhận những nhân vật trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nói thật, giờ cũng U40 rồi, đâu thể đóng vai tươi mới mãi nữa. Đã đến lúc, mình chuyển mình để đảm nhận những vai người mẹ. Giờ đi đoàn nhiều người đã gọi mình bằng chị, bằng cô lắm rồi. (Cười)
Việc các bạn Gen Z xuất hiện không gây áp lực cũng không phải động lực cho tôi vì tôi lúc nào cũng có động lực thúc đẩy bản thân vươn mình phát triển. Chỉ là các bạn ấy giúp tôi hiểu rằng đã đến giai đoạn tôi cần chuyển mình, màu sắc nhân vật mà tôi thể hiện giờ đây sẽ già dặn, chín chắn hơn, không còn mang màu thanh xuân nữa.

- Có thói quen nào chị vẫn duy trì suốt nhiều năm để giữ tinh thần luôn “phi nước đại” thay vì chậm lại?
Tôi luôn chỉn chu, tôn trọng khán giả và cố gắng nhận vai diễn sau khác với vai diễn trước. Tôi không muốn khán giả thấy mình một màu hay diễn những nhân vật quá quen thuộc. Tôi nghĩ sự mới mẻ đó sẽ khiến khán giả thích thú với mình.

- Ngựa là biểu tượng của tự do và tốc độ. Quý cô tuổi Ngọ Huyền Lizzie thấy bản thân giống chú ngựa ở điểm gì nhất?
Tôi thấy mình giống chú ngựa cực kỳ. Tôi lúc nào cũng nhanh, làm gì cũng nhanh và giữ tinh thần phi nước đại. Nhưng làm nhanh không có nghĩa làm ẩu đâu nha. (Cười) Tính tôi vốn nhanh nhẹn, không thích những cái gì chầm chậm hay lề mề. Tôi thích xử lý mọi chuyện nhanh, gọn, lẹ, chắc chắn và quyết đoán. Đặc biệt, tôi rất yêu thích sự tự do và phóng khoáng. Tôi lúc nào cũng thấy mình đúng là một cô nàng tuổi ngựa.

- Nhiều người quan niệm năm tuổi dễ gặp biến động, cần kiêng kỵ. Chị nhìn nhận chuyện “năm tuổi” theo góc độ như thế nào?
Tôi nghe mọi người nói về chuyện này rất nhiều nhưng tôi quan niệm: “Chuyện gì tới sẽ tới, không thể tránh được. Bản thân mình cứ sống hết sức, làm tốt tất cả mọi thứ và làm thiện đi thì mình cũng sẽ gặp được điều tốt. Còn nếu năm tuổi thật sự có những việc không được thuận lợi thì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mình cứ đón nhận và cố gắng vượt qua là được. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những bài học nhất định và khi mình học được rồi thì sẽ qua thôi”.
- Chị thường chọn kiêng theo cách nhẹ nhàng hay vẫn giữ tinh thần thoải mái?
Tôi chọn cả hai đó. (Cười). Tôi kiêng một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn giữ cho mình tinh thần thoải mái. Trong những năm tuổi, tôi vẫn cố gắng làm hết mọi công việc của mình một cách nhẹ nhàng và không lo lắng quá nhiều.
- Theo chị, may mắn đến từ vận mệnh hay từ chính cách mình “phi nước đại” về phía điều tốt đẹp?
Tôi nghĩ may mắn đầu tiên sẽ đến từ vận mệnh nhưng tiếp theo, nó sẽ đến từ cách sống của mình. Cách mình đối xử với mọi thứ xung quanh, cách mình suy nghĩ sẽ giúp may mắn tới. Còn việc “phi nước đại”, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, mình phải cố gắng hết sức mình, luôn giữ vững tinh thần đó nhưng thành công hay không nó còn phụ thuộc vào may mắn. Vận mệnh, cách mình hành động và hướng thiện mới giúp may mắn tới.
- Tết năm nay của chị và gia đình có gì đặc biệt hơn so với mọi năm không?

Cũng không có gì đặc biệt hơn đâu. Tôi vẫn sẽ đón Tết một cách truyền thông như mọi năm. Nhìn tôi hiện đại thế này chứ thật sự tôi rất truyền thống, thích đón Tết cùng gia đình và bạn bè, không quá thích việc đi ra ngoài. Tết của tôi là phải về bên cha mẹ, ở bên con cái, đi sắm chợ Xuân, về ăn bữa cơm Tất niên rồi đi lễ chùa.
À đặc biệt là phải ăn một bát bún riêu vào mùng 1 Tết nữa. Thật lòng hàng bún riêu đó không quá ngon nhưng được ăn một bát vào đúng mùng 1 là hương vị Tết mà tôi nhất định phải trải qua, giống như việc ăn bánh chưng ngày Tết vậy đó. Tôi còn thích ăn hành muối nữa.
Nhiều người nói không thích Tết nữa, thấy Tết ngày càng nhạt. Còn tôi, tôi rất thích Tết và mong tới Tết. Dù hiện tại không còn được cùng ông bà gói bánh chưng, cái Tết cũng rút ngắn lại nhưng với tôi, Tết luôn là điều tuyệt vời.
- Khoảnh khắc nào trong những ngày Tết khiến chị cảm thấy “được sạc đầy năng lượng” nhất?
Khoảnh khắc được về bên bố mẹ. Mặc dù, bố mẹ và anh chị em của tôi đều ở Hà Nội hết, lúc nào muốn về chỉ cần đi xe tầm 15 phút nhưng ngày 30 được về nhà bố mẹ, cùng bố mẹ xem Táo Quân vẫn khiến năng lượng của tôi được sạc đầy nhất. Tiếc là năm nay sẽ không có Táo Quân nhưng tôi nghĩ cùng bố mẹ xem những chương trình hài Tết khác cũng sẽ rất vui. Khoảnh khắc đó đơn giản nhưng với tôi là trọn vẹn, tuyệt vời nhất. Tôi luôn trân trọng điều đó.

- Trong gia đình, chị thường là người chuẩn bị Tết theo kiểu truyền thống hay hiện đại?
Việc chuẩn bị Tết của tôi thì theo cả truyền thống và hiện đại. Tôi may mắn được mẹ chăm lo rất nhiều. Những thứ phải mua sắm theo kiểu truyền thống, mẹ đều sắm giúp tôi. Còn những thứ khác, vì tôi không quá khéo léo nên sẽ phải chuyển sang chuẩn bị theo cách hiện đại hoặc tinh giản nó đi.
- Trong năm mới, chị muốn bản thân “phi nhanh” nhất ở lĩnh vực nào: sự nghiệp, gia đình hay trải nghiệm cá nhân?
Thật lòng tôi là người nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng tôi không muốn phi quá nhanh đâu. Tôi nghĩ rằng cái gì cũng cần quá trình mới có thể có kết quả tốt. Trong năm mới, tôi không mong phi quá nhanh ở lĩnh vực nào, chỉ mong chậm nhưng chắc, không cần kết quả quá tốt chỉ cần vừa đủ là được. Chỉ cần như vậy, tôi đã thấy rất biết ơn và trân trọng. Mong sự nghiệp năm tới sẽ phát triển nhẹ nhàng, sâu lắng, không cần “đao to búa lớn” và vẫn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả.
Còn gia đình, tôi mong bố mẹ, anh chị, con cái và chính bản thân mình sẽ có nhiều sức khỏe để có thể yêu thương, ở bên nhau thật lâu. Bởi mỗi một năm Tết đến lại thấy bố mẹ già thêm một tuổi. Thấy con lớn lên thì mình hạnh phúc nhưng thấy bố mẹ già đi thì mình rất buồn. Tôi biết rằng đó là quy luật cuộc sống nhưng tôi mong bố mẹ mình khỏe mạnh, ở bên các con thật lâu, thấy được sự trưởng thành và thành công hơn nữa của con.

- Chị có thể gửi lời chúc Tết đến những cô gái đang trên hành trình “vươn mình” giống mình không?
Không chỉ các cô gái đâu, tôi cũng muốn gửi lời chúc tới cho cả cánh mày râu nữa. Mong mọi người sẽ luôn tự tin. Mình tự tin, bản lĩnh và chân thành trong mọi việc thì những việc mình làm, người mình tiếp xúc trong cuộc sống cũng sẽ trao lại cho mình sự chân thành như vậy. Chúng ta cứ cố gắng hết mình, may mắn và thành công nhất định sẽ tới. Chúc mọi người thành công, vui vẻ và luôn thấy mình sống cuộc đời đáng sống!
Xin cảm ơn, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe!