Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi: Khi loạt "siêu phản diện" đi đóng phim hài, “tình địch” Song Hye Kyo mặc xấu vẫn sang bất chấp

Dù kịch bản không mới nhưng Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi vẫn khiến khán giả ngóng chờ từng tập bởi sự hài hước duyên dáng dưới sự thể hiện của loạt diễn viên đã quen với những vai phản diện.

Màn ảnh Hàn Quốc chưa bao giờ thiếu những bộ phim xuyên không, nhưng để tìm được một tác phẩm vừa duyên dáng, vừa hài hước điên đảo, vừa có chiều sâu cảm xúc thì không phải lúc nào cũng dễ. Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (My Royal Nemesis) - đang phát sóng trên Netflix - là một bộ phim làm được điều đó.

“Ác nữ Joseon” lạc vào thế giới tỷ phú

Câu chuyện bắt đầu từ Kang Dan Sim - một phi tần bị lịch sử phong kiến nhìn nhận như "ác nữ" thời Joseon - bỗng dưng xuyên không đến thế kỷ 21 và nhập hồn vào thân xác của Shin Seo Ri, một nữ diễn viên vô danh đang chật vật mưu sinh. Chưa kịp định thần trước thế giới xa lạ với điện thoại, thang máy và những tòa nhà chọc trời, Seo Ri đã lập tức vướng vào cuộc đối đầu tay đôi với Cha Se Gye - người thừa kế tập đoàn tài phiệt lạnh lùng, kiêu ngạo, được ví như "quái vật do chủ nghĩa tư bản tạo ra."

Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi là một bộ phim hài có yếu tố xuyên không

Không có điểm chung, không cùng ngôn ngữ thời đại, lại thêm sự chênh lệch thân phận rõ ràng - hai người này tưởng chừng chỉ sinh ra để ghét nhau. Nhưng chính sự va chạm liên tục ấy lại là mảnh đất màu mỡ để tình yêu nảy mầm theo cách dở khóc dở cười và đáng yêu nhất có thể.

Phim được thủ vai bởi hai gương mặt đáng chú ý: Lim Ji Yeon trong vai Shin Seo Ri/Kang Dan Sim và Heo Nam Jun trong vai Cha Se Gye.

Công thức cũ nhưng được “xào nấu” rất khéo

Phải thẳng thắn mà nói, mô-típ xuyên không kết hợp tình yêu khác biệt địa vị xã hội không phải điều gì mới mẻ. Khán giả châu Á, đặc biệt là những tín đồ phim Hàn, đã tiếp xúc với hàng chục biến thể của công thức này. Điều khiến Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm nằm ở cách kể chuyện - nhịp phim được căn chỉnh vừa phải, không sa đà vào cung đấu rối rắm hay những nút thắt triền miên, thay vào đó tập trung khai thác tối đa sự lệch pha văn hóa giữa hai thế kỷ như một mỏ vàng hài kịch gần như vô tận.

Nữ chính cá tính và nam chính tài phiệt lạnh lùng lại tạo nên một cặp đôi hài hước tuyệt vời

Hành trình của Seo Ri khi đối mặt với thế giới hiện đại - từ cú sốc với công nghệ, với lối sống đô thị, với những quy tắc xã hội mà cô không hiểu và cũng không thèm chấp nhận - được xây dựng rất chân thực và thú vị. Cô không cúi đầu trước văn hóa bắt nạt, không chịu luồn cúi dù thân phận thấp kém, và chính sự ngoan cố bất khuất ấy là vũ khí sắc bén nhất của nhân vật.

Điểm hấp dẫn sâu xa hơn của phim là hành trình thay đổi của nam chính Cha Se Gye. Ban đầu, anh là hình mẫu điển hình của người đàn ông quyền lực nhưng cô độc - lý trí đến mức vô cảm, đặt trách nhiệm lên trên cảm xúc, sẵn sàng hy sinh mọi mối quan hệ vì lợi ích. Sự xuất hiện của Seo Ri giống như một cơn gió hoang dã thổi vào căn phòng đã đóng kín từ lâu, buộc anh phải nhìn lại những giá trị mà mình từng coi là hiển nhiên. Mối quan hệ từ "oan gia ngõ hẹp" đến tình yêu được xây dựng tự nhiên, không cưỡng ép - những màn đấu khẩu, hiểu lầm, rồi từng bước thấu hiểu nhau khiến bộ phim duy trì được sức hút xuyên suốt.

Một bộ phim quy tụ hàng loạt “siêu phản diện”, phản ứng hóa học giữa nam nữ chính “bùng nổ”

Điều tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim chắc chắn nằm ở diễn xuất của dàn diễn viên chính. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên chất lượng. Đáng chú ý, có nhiều gương mặt từng là phản diện ở các tác phẩm khác. Nam chính Heo Nam Joon từng đóng phản diện trong My Honor. Nữ chính Lim Ji Yeon là ác nữ Park Yeon Jin trong The Glory. Ở bộ phim As You Stood By, Jang Seung Jo (thủ vai phản diện Choi Mun Do) cũng ở phe ác. Trong khi đó, Kim Min Seok (thủ vai Bae Gwang Nam) là phản diện ở Delivery Man. Lee Se Hee (thủ vai Yoon Ji Hyo) là phản diện ở Live On!, còn Yoon Byung Hee (thủ vai thư ký Son Jae Chan) đóng vai ác ở Flower Of Evil.

Bộ phim quy tụ một loạt các diễn viên chuyên đảm nhận vai phản diện ở những bộ phim khác

Lim Ji Yeon từ lâu đã được mệnh danh là "ác nữ" màn ảnh Hàn với những vai phản diện sắc sảo. Lần này, cô hoàn toàn rũ bỏ hình tượng đó để khoác lên người vai diễn hài hước, bộc trực, tràn đầy năng lượng "điên" mà không hề bị lố. Sự linh hoạt trong lối diễn - lúc kiêu ngạo uy quyền như phi tần Joseon, lúc ngơ ngác hết sức đáng yêu trước thế giới hiện đại - chứng minh diễn xuất thực lực của “ác nữ” The Glory.

Heo Nam Jun cũng không kém phần ấn tượng. Anh xử lý trọn vẹn sự đa chiều của Cha Se Gye: lạnh lùng, ngầu và đáng sợ trong môi trường kinh doanh, nhưng lại bất lực và "ngốc nghếch" đến mức dễ thương khi đối mặt với "crush." Những phân cảnh giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm được anh diễn tiết chế, không quá lên gân nhưng đủ sức chạm đến cảm xúc người xem.

Diễn xuất của dàn cast, đặc biệt là nam nữ chính được đánh giá cao

“Chemistry” bùng nổ của cặp đôi chính cũng là một yếu tố khiến khán giả không thể rời mắt. Phản ứng hóa học giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun là thỏi nam châm hút rating của cả bộ phim. Những màn tung hứng ăn ý, những cảnh "đấu khẩu" vừa căng thẳng vừa hài hước giữa một phi tần Joseon kiêu ngạo và một tổng tài hiện đại không kém phần tự phụ - tất cả tạo nên một mối quan hệ "oan gia" đáng yêu đến mức khán giả vừa muốn họ hòa giải ngay, vừa muốn họ tiếp tục cãi nhau thêm một chút.

Phản ứng hóa học bùng nổ giữa cặp đôi chính cũng là yếu tố giữ chân khán giá

Cuối cùng, nhịp kể chuyện ổn định chính là điều níu chân khán giả. Khi còn hai tập cuối, kịch bản vẫn chưa có dấu hiệu "hụt hơi" - nhiều nút thắt quan trọng còn chờ được giải quyết, từ thân phận thực sự của Seo Ri, những bí mật chưa lộ diện trong hoàng cung, đến cái kết của chuyện tình trung tâm. Đây là tín hiệu cho thấy ê-kíp biết cách kiểm soát nhịp độ thay vì vội vàng đẩy nhanh về đích.

Kịch bản vẫn chưa thực sự đột phá, thiết lập nhân vật ban đầu bị “lãng quên”

Điểm yếu lớn nhất của phim cũng chính là điều ai cũng có thể nhận ra ngay từ đầu: Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi không có nhiều đột phá về ý tưởng. Công thức xuyên không, tình yêu giữa cô gái nghèo và tổng tài giàu có, hành trình cảm hóa trái tim lạnh giá của người đàn ông quyền lực - tất cả đều là những nguyên liệu đã qua sử dụng nhiều lần. Với những khán giả muốn tìm kiếm một tác phẩm thực sự mang tính đột phá hay tái định nghĩa thể loại, bộ phim này có thể sẽ gây thất vọng.

Ngoài ra, một số tình tiết hài hước, dù duyên dáng, đôi lúc vẫn có cảm giác hơi cố tình. Sự lệch pha văn hóa được khai thác rất tốt ở đầu phim, nhưng nếu kéo dài quá nhiều tập mà không có sự phát triển thực chất trong mối quan hệ, công thức này có thể trở nên nhàm.

Kịch bản cũ và các tình tiết phim tương đối dễ đoán

Thêm một điểm yếu của phim đó là thiết lập nhân vật ban đầu dường như bị “lãng quên”. Đầu phim, Seo Ri có khả năng “đánh hơi” được nguy hiểm tiềm ẩn, nhờ thế mà đã cứu mạng Se Gye một lần. Khán giả đã kì vọng với năng lực này, nữ chính sẽ giúp nam chính chống lại phản diện của phim. Tuy nhiên càng về sau, khả năng này của cô dường như biến mất. Rất nhiều tình huống bị phản diện giăng bẫy nhưng cô đều không đóng góp được vai trò gì. Ngược lại còn để nam chính phải năm lần bảy lượt giải cứu.

Cha Se Gye cũng được xây dựng như một người đàn ông lạnh lùng, sắc sảo, có thể tàn nhẫn khi cần thiết. Nhưng lạ lùng ở chỗ anh dường như chỉ tập trung vào yêu đương chứ không hề có động thái chống trả lại phản diện, khiến người xem tương đối ức chế.

Thêm một điều khiến khán giả "tụt mood" khi theo dõi phim đó là bởi trang phục của nữ chính quá... xấu. Nhiều bộ đồ được nhận xét là sến súa, rườm rà và quê mùa. Tuy nhiên nhờ thần thái sang chảnh, Lim Ji Yeon vẫn toát ra được vẻ uy quyền của một vương phi thời Joseon.

Rating tăng 134% sau 3 tuần phát sóng, tập mới nhất vẫn duy trì phong độ

Những con số không biết nói dối. Khởi đầu với rating 4,1% ở tập đầu tiên, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi đã tăng chóng mặt lên 9,5% ở tập 5 - tức tăng hơn 134% chỉ trong vài tuần phát sóng. Gần đây nhất, phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc 9,9%, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ngắn của tuần và trở thành chương trình có lượng người xem cao nhất trong ngày theo số liệu từ Nielsen Korea. Đặc biệt, phim đạt 2,4% rating ở nhóm khán giả 20-49 tuổi - nhóm đối tượng vàng mà các nhà quảng cáo nhắm đến.

Trên mạng xã hội, những phân cảnh hài hước của cặp đôi chính liên tục lan truyền và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Phản ứng của khán giả nhìn chung rất tích cực, đặc biệt dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Lim Ji Yeon và chemistry của cặp đôi trung tâm.

Như một phần thưởng xứng đáng cho thành công này, ê-kíp phim đã được thưởng một chuyến du lịch đến Phú Quốc, Việt Nam để ăn mừng, dự kiến diễn ra trong tuần đầu tháng Bảy. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một bộ phim của SBS tổ chức chuyến du lịch khen thưởng ở nước ngoài.

Đầu tháng Bảy tới, ê-kíp phim cùng dàn diễn viên chính sẽ có một kỳ nghỉ tại Phú Quốc để "ăn mừng" thành công của phim

Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi không phải kiệt tác điện ảnh, cũng không phải tác phẩm sẽ thay đổi cục diện dòng phim xuyên không. Nhưng đó là một bộ phim biết mình là gì - một liều "vitamin giải trí" vui vẻ, ấm áp và đủ thông minh để không nhàm chán. Khi màn ảnh Hàn ngày càng cạnh tranh khốc liệt, bộ phim vẫn có những chất liệu riêng để duy trì sự hài hước của mình và thu hút khán giả ở lại.

H.M