Khi về già tôi mới thấm thía, bố mẹ nào có một con trai và một con gái là những người vất vả nhất

Điều khiến chú tôi đau đầu nhất là ngôi nhà cũ của gia đình bị giải tỏa, và họ được đền bù bằng hai căn hộ, đã tạo nên những sóng gió trong gia đình.

Tôi đang trò chuyện với một người chú thì chú nói với tôi:

“Chú thật sự rất ghen tị với bố cháu, ông ấy chỉ có một cậu con trai như cháu thôi.”

Tôi nghe vậy liền thấy khó hiểu: “Chẳng phải có cả con trai lẫn con gái sẽ tốt hơn sao? Những gia đình có đủ nếp đủ tẻ mới thật sự đáng ghen tị chứ ạ?”

Chú khẽ lắc đầu, thở dài: “Cháu còn trẻ nên chưa hiểu. Giờ chú đã ngoài 60 rồi, cuối cùng mới nhận ra rằng, có con trai hay con gái đều tốt, nhưng những bậc cha mẹ chỉ có đúng một con trai và một con gái lại là những người vất vả nhất.”

Sau đó, chú kể cho tôi nghe câu chuyện gia đình mình. Nghe xong, tôi thực sự xúc động, bởi những gì họ phải đối mặt quả thật không hề dễ dàng.

Ảnh minh họa

Thứ nhất: Khó khăn trong chuyện cưới xin

Con gái của chú lớn hơn con trai chú 6 tuổi. Khi còn nhỏ, hai anh em thường trêu chọc, cãi cọ vui vẻ, gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Thời trẻ, chú từng nghĩ rằng mình sẽ có một tuổi già hạnh phúc hơn người khác. Thế nhưng khi các con trưởng thành, chú mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như những gì mình từng tưởng tượng.

Đặc biệt, sau khi các con lập gia đình, những rắc rối của chú và dì bắt đầu xuất hiện.

Con gái lấy chồng sớm. Khi cưới, chú không nhận sính lễ, để toàn bộ mang về nhà chồng. Ngoài ra, chú dì còn chuẩn bị vàng bạc, đồ đạc và các món hồi môn khác cho con gái.

Thời điểm đó, xe ô tô chưa phổ biến như bây giờ, nên việc tặng con gái một chiếc xe máy làm của hồi môn được xem là rất hào phóng.

Khi cháu trai chào đời, đó là đứa cháu đầu tiên trong nhà nên được ông bà yêu thương hết mực. Từ khóa trường thọ, quần áo, giày dép đến đồ chơi, hầu hết đều được mua từ các cửa hàng có thương hiệu. Tiền mừng tuổi mỗi dịp Tết cũng không hề ít.

Sau này, khi con trai đến tuổi kết hôn, sính lễ còn cao hơn so với lúc gả con gái. Chú dì thậm chí còn mua cả một chiếc ô tô cho con trai và con dâu làm xe cưới.

Chính việc này đã làm nảy sinh mâu thuẫn đầu tiên trong gia đình.

Khi biết bố mẹ đã chi rất nhiều tiền cho em trai, người con gái tỏ ra bất bình và yêu cầu bố mẹ cũng phải mua cho mình một chiếc ô tô. Cô nói:

“Con trai hay con gái đều như nhau. Sau này con cũng sẽ góp tiền, góp sức chăm lo cho bố mẹ. Tại sao lại thiên vị em trai hơn con?”

Thực tế, nhiều người vẫn cho rằng cha mẹ giúp con trai lo chuyện cưới xin là điều đương nhiên. Thế nhưng con gái lại yêu cầu được đối xử công bằng, khiến cặp vợ chồng già rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ đơn giản là không còn đủ tiền để mua xe cho con gái, bởi phần lớn đã dồn hết cho đám cưới của con trai.

Ảnh minh họa

Thứ hai: Khó khăn trong việc đối xử với các cháu

Sau khi cháu trai chào đời, sự quan tâm của ông bà gần như đều dồn vào cậu bé.

Vì cháu trai sống gần, ông bà tự nhiên mua thêm quần áo, đồ chơi cho cháu. Người già vốn dễ thiên về cháu nội, và trong sinh hoạt hằng ngày, sự yêu thương, cưng chiều ấy khó tránh khỏi việc thể hiện ra bên ngoài.

Do cháu ngoại không sống cùng và chỉ thỉnh thoảng mới đến chơi, việc tình cảm có phần xa cách hơn cũng là điều dễ hiểu.

Thấy vậy, người con gái không hài lòng: “Cũng là cháu cả, nhưng trong mắt mẹ chỉ có cháu nội, chẳng hề để ý đến cháu ngoại.”

Thế nhưng, khi ông bà cố gắng mua quần áo, đồ chơi cho cả cháu trai lẫn cháu gái để cân bằng, thì con dâu lại tỏ ra khó chịu. Cô nói:

“Chị gái của chồng tôi đã lấy chồng rồi, sao vẫn còn dựa vào bố mẹ? Chị ấy không nghĩ rằng sau này người ở bên chăm sóc ông bà lúc ốm đau sẽ là cháu nội, chứ không phải con của chị ấy sao?”

Chính vì chuyện này mà mâu thuẫn giữa con dâu và con gái ngày càng căng thẳng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất.

Ảnh minh họa

Thứ ba: Khó khăn trong việc phân chia tài sản

Điều khiến chú tôi đau đầu nhất là ngôi nhà cũ của gia đình bị giải tỏa, và họ được đền bù bằng hai căn hộ.

Khi biết chuyện, con gái lập tức quay về, vừa khuyên nhủ vừa nài nỉ: “Bố mẹ cũng biết gia đình con không khá giả. Nay bố mẹ có hai căn nhà, xin hãy cho mỗi anh em con một căn. Như vậy, sau này cả hai bên đều có thể quay về, cùng lo cho bố mẹ và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc.”

Cô còn nói rằng mình là người thường xuyên thăm hỏi, mua sắm đồ đạc và thể hiện sự hiếu thảo với cha mẹ.

Chú và dì rơi vào cảnh khó xử. Cả con trai lẫn con gái đều là máu mủ ruột rà, họ không muốn thiên vị bất kỳ ai.

Thế nhưng con dâu lại kiên quyết phản đối. Khi con gái về nhà, cô làm ầm ĩ, cho rằng chị chồng đã lấy chồng thì đã là người của gia đình khác, không còn quyền quay về chia tài sản bên nhà chồng.

Ngược lại, con gái cho rằng mình vẫn là con của bố mẹ, quê hương là nơi cô sinh ra và lớn lên, nên cô có quyền hưởng phần của mình. Còn con dâu là người ngoài, không nên can dự vào chuyện này.

Hai bên cãi vã gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Chú tôi rơi vào bế tắc, hoàn toàn không biết phải giải quyết thế nào.

Nếu tất cả đều là con trai, hoặc tất cả đều là con gái, mọi chuyện có lẽ lại đơn giản hơn: chia đều cho mỗi người là xong.

Chính vì chỉ có đúng một con trai và một con gái, nên việc đối xử công bằng lại trở nên khó khăn đến vậy.

Nghe xong câu chuyện của chú, tôi không biết phải nói gì hơn. Quả thật, đây là một tình huống vô cùng nan giải.

CHI CHI