Không đủ tiền mua nhà Hà Nội, chàng shipper cầm 2 tỷ về quê xây nhà 120m2 phong cách địa trung hải đẹp mê

Hồ bơi ở trước nhà anh Quý khiến nhiều người thích thú.

Có một tổ ấm, một ngôi nhà để bố mẹ và con cái quây quần bên nhau là mục tiêu và ước mơ sống của nhiều cặp vợ chồng, dù hành trình để đạt được điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng anh Vũ Ngọc Quý (sinh năm 1989, Thanh Hoá) cuối cùng cũng đã xây dựng được một “nơi trú ẩn” cho gia đình.


Khi bắt đầu có ý định mua nhà, anh Quý cho biết anh và vợ đã đặt ra mục tiêu lớn là tìm kiếm một tổ ấm tại Hà Nội. Tuy nhiên, với sự tăng giá đột biến của bất động sản vào năm 2025, việc sở hữu một căn hộ phù hợp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng, vợ chồng anh nhận ra rằng không dễ để tìm được một ngôi nhà đúng ý. Việc vay mượn thêm từ ngân hàng sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng tài chính, vì vậy, cả hai quyết định trở về quê Thanh Hóa để xây nhà. Được biết, hiện tại tổ ấm của gia đình anh Quý đã được xây dựng trong khoảng 8 tháng và đang ở giai đoạn hoàn thiện nội thất.

“Nhà mình được thiết kế theo phong cách địa trung hải, gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, nhà bếp và phòng khách thông nhau. Dù tổng diện tích nhà chỉ 120m2, nhưng với gia đình mình ở quê thì thế là đủ rồi. Một vài lần mình đi công tác trong Phan Thiết nhìn thấy phong cách thiết kế địa trung hải rất hay và đẹp, lại phù hợp với tài chính của hai vợ chồng nên mình đã về bàn với vợ sẽ xây theo phong cách đó. Điểm tâm đắc nhất của mình về ngôi nhà là mình làm được một bể bơi. Mất nhiều tháng mày mò và tìm hiểu trên mạng, trang web nước ngoài, cuối cùng mình cũng thực hiện được” - anh Quý chia sẻ.

Trong quá trình xây dựng tổ ấm, ông bố hai con cũng gặp phải một số khó khăn nhỏ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm kiến trúc sư trước đây, anh đã có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Anh cho biết rằng, việc có kiến thức về thiết kế đã giúp anh không chỉ trong việc xây dựng, mà còn trong việc tạo ra không gian sống tiện nghi và hài hòa cho gia đình. Mặc dù ông bố 8X thừa nhận vẫn có những điều chưa hài lòng về ngôi nhà, nhưng muốn tốt hơn thì sẽ đi đôi với mức đầu tư tốt hơn, nên với những gì đã có, anh cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy. 

Để có được thành tựu như ngày hôm nay, anh Quý tự hào nói: “Mình hiện tại làm photography thời trang, còn vợ mình làm nhân viên y tế xã. Để tiết kiệm được khoản tiền cũng là quá trình dài và cân đối các khoản chi tiêu trong gia đình. Cũng mất khoảng tầm 5 năm, hai vợ chồng tiết kiệm để thực hiện hoá ước mơ”.

Ngôi nhà mang một ý nghĩa sâu sắc đối với cả gia đình anh Quý. Nó không chỉ là nơi để sống mà còn là không gian gắn bó, nơi mà các con sẽ lớn lên và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Anh cho rằng, việc tạo dựng một không gian tốt cho con cái là điều mà anh và vợ luôn hướng tới. Dù là ở quê, nhưng ngôi nhà này sẽ gắn liền với những kỷ niệm và những năm tháng trưởng thành của các con. Không những thế, ngôi nhà cũng là nơi mà bố anh có thể nghỉ ngơi và dưỡng già.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm để xây dựng được một tổ ấm vừa xinh, vừa tiện nghi lại hợp túi tiền, ông bố Thanh Hoá nói: “Mỗi người đều có một cái gu, và quan điểm về thiết kế khác nhau, nhưng khi mình thích một phong cách nhà nào, mẫu nhà nào thì cần phải tìm hiểu thật kỹ. Ngôi nhà không chỉ đẹp mà cần phù hợp với khí hậu từng vùng, để tốt nhất thì nên Việt hoá phong cách lúc xây dựng, tìm nguyên vật liệu phù hợp. Và nếu đam mê thì không được từ bỏ".

KIỀU TRANG