Không thể mua nhà Hà Nội, gái xinh 9X về Bắc Ninh vay tiền xây tổ ấm 85m2 xinh như mộng, vườn trồng đầy hoa trái

Căn nhà cấp 4 nhỏ xinh, ấm cúng và rất có gu.

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị, không ít người trẻ bắt đầu mơ về một nơi chốn bình yên, nơi họ có thể sống chậm lại, chăm sóc bản thân và tận hưởng từng khoảnh khắc đời thường. Đặng Giang (sinh năm 1993), một cô gái 9X đến từ Tuyên Quang, hiện đang sinh sống tại Thuận Thành, Bắc Ninh cũng lựa chọn “bỏ phố về quê” sau vài năm bôn ba phố thị. Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, Giang đã mạnh dạn hành động: vay tiền xây dựng một căn nhà nhỏ xinh trên mảnh đất quê, tự tay vun vén khu vườn tràn ngập hoa trái và tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống.

Bỏ phố về quê, cô nàng 9X xây căn nhà cấp 4 nhỏ xinh.

Trước khi đưa ra quyết định quan trọng này, Giang từng có thời gian làm việc tại Hà Nội với công việc văn phòng khá ổn định. Tuy nhiên, áp lực công việc kéo dài cùng tình trạng sức khỏe không tốt, đặc biệt là chứng mất ngủ thường xuyên, khiến cô dần cảm thấy kiệt sức. Bên cạnh đó, giấc mơ sở hữu một căn nhà tại Hà Nội ngày càng trở nên xa vời khi giá bất động sản không ngừng leo thang. Với mức thu nhập của mình, Giang nhận ra rằng nếu tiếp tục bám trụ nơi phố thị, có lẽ phải mất hàng chục năm nữa cô mới có thể chạm tay tới một mái ấm đúng nghĩa.

Chính những trăn trở đó đã thôi thúc cô lựa chọn một hướng đi khác: trở về quê. Ban đầu, quyết định này không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình, đặc biệt là bố cô. Tuy nhiên, bằng sự kiên định và mong muốn rõ ràng về một cuộc sống mới, Giang đã thuyết phục được gia đình cho phép xây dựng nhà trên mảnh đất bỏ không.

Hành trình “bỏ phố về quê” của Giang không diễn ra trong một sớm một chiều. Trong suốt thời gian xây dựng, cô vẫn duy trì công việc tại Hà Nội, tranh thủ mỗi cuối tuần về quê để theo dõi tiến độ. Ngôi nhà bắt đầu được xây dựng từ tháng 11/2024, và hoàn thành chỉ sau khoảng hai tháng. Đến tháng 3/2025, sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc, Giang chính thức chuyển về quê sinh sống.

Cô gái trẻ tự tay làm vườn, chăm sóc khu vườn trước nhà.

Những ngày đầu trở về, cô dành thời gian dọn dẹp, cải tạo khu đất và làm quen với nhịp sống mới. Từng bước một, Giang bắt đầu xây dựng lại không gian sống theo đúng mong muốn của mình. Sau một thời gian thử sức với công việc hành chính tại địa phương, cô nhận ra đó không phải hướng đi phù hợp, nên quyết định quay về làm freelancer, công việc giúp cô chủ động thời gian và linh hoạt hơn trong cuộc sống.

Hiện tại, cuộc sống của Giang xoay quanh công việc tự do và khu vườn nhỏ xinh phía sau nhà. Căn nhà của cô có diện tích 85m2, được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi với hai phòng ngủ, không gian bếp liền phòng khách cùng khu vệ sinh và nhà kho. Mọi chi tiết trong ngôi nhà đều được xây dựng dựa trên sở thích cá nhân, mang đậm dấu ấn riêng.

Điểm đặc biệt nhất chính là khu vườn được chia làm hai khu rõ rệt. Một bên là vườn rau và cây ăn quả theo mùa như roi, táo, cóc, mận… Bên còn lại là không gian ngập tràn sắc hoa với hoa hồng, lan, cẩm tú cầu, ngọc thảo… Giang chia sẻ, cô đặc biệt yêu thích việc trồng cây và chăm sóc vườn, bởi đó không chỉ là thú vui mà còn là cách giúp tinh thần thư giãn sau những giờ làm việc.

Khu vườn xanh mát mắt, trồng nhiều rau củ quả.

Để có được thành quả như hiện tại, Giang cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính. Với số vốn ban đầu không quá lớn, cô buộc phải tính toán kỹ lưỡng và thậm chí vay mượn thêm từ bạn bè, người thân để hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh, cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm vườn, Giang cho biết cô ưu tiên trồng cây theo mùa để đảm bảo cây phát triển tốt. Ngoài ra, cô sử dụng các loại phân hữu cơ như phân gà, kết hợp với việc trộn đất cùng các nguyên liệu như vỏ lạc, trấu hun để tăng độ tơi xốp và thoát nước. Với hoa, cô chọn những loại cây lâu năm để giữ cho khu vườn luôn rực rỡ quanh năm, đồng thời trồng xen các loại hoa theo mùa để tạo sự đa dạng.

Sau một năm rời xa phố thị, điều Giang nhận được không chỉ là một căn nhà xinh xắn hay khu vườn xanh mát, mà còn là một cuộc sống cân bằng hơn. Cô không còn phải đối mặt với những đêm mất ngủ kéo dài, sức khỏe được cải thiện rõ rệt và tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái.

“Có một căn nhà của riêng mình, được sống đúng với sở thích và mong muốn là một cảm giác rất tuyệt vời”, Giang chia sẻ. Với cô, giá trị lớn nhất không nằm ở vật chất, mà ở sự bình yên và tự do trong chính cuộc sống mình lựa chọn.

KIỀU TRANG