Không vào viện dưỡng lão, không sống chung với con cái cũng chẳng phải cô đơn ở nhà, tôi nghỉ hưu sướng như bà hoàng ở nơi này!

Nhiều người vẫn quan niệm rằng khi về già, cha mẹ nên sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão để được chăm sóc. Đây cũng là hai lựa chọn phổ biến của phần lớn người cao tuổi hiện nay.

Thế nhưng, một cụ bà 90 tuổi lại có quyết định hoàn toàn khác. Thay vì ở cùng con hay chuyển đến viện dưỡng lão, bà thuê phòng khách sạn dài hạn và coi đó là ngôi nhà của mình trong những năm cuối đời.

Lựa chọn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người đặt câu hỏi: Liệu sống ở khách sạn có thể trở thành một xu hướng chăm sóc tuổi già trong tương lai?

Quyết định khiến nhân viên khách sạn bất ngờ

Câu chuyện của cụ bà Thái Tú Cầm bắt đầu khi bà đến làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn.

Khi kiểm tra giấy tờ, nhân viên lễ tân nhận thấy bà sinh năm 1932 và đã ngoài 90 tuổi. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là bà không đặt phòng vài ngày như những vị khách khác mà muốn thuê phòng liên tục trong vòng 6 tháng.

Đây là lần đầu tiên khách sạn tiếp nhận một vị khách lớn tuổi có nhu cầu lưu trú dài hạn như vậy nên nhân viên khá băn khoăn.

Thái Tú Cầm tóc đã bạc trắng, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn rất minh mẫn.

Khi được hỏi vì sao lại muốn ở khách sạn lâu như vậy, bà mỉm cười trả lời: "Tôi muốn sống ở đây để dưỡng già".

Câu trả lời khiến nhân viên vô cùng bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, hầu hết người cao tuổi đều chọn sống ở nhà hoặc vào viện dưỡng lão, rất hiếm người xem khách sạn là nơi gắn bó lâu dài.

Sau khi trao đổi với quản lý, khách sạn cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận nếu gia đình đồng ý.

Hai con trai của bà sau đó trực tiếp đến khách sạn xác nhận đây là quyết định của mẹ và cam kết sẽ phối hợp với khách sạn trong quá trình bà sinh sống tại đây.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các con giúp bà sắp xếp hành lý vào căn phòng sẽ trở thành nơi ở lâu dài của bà.

Trong lúc trò chuyện, nhân viên hỏi nếu khách sạn từ chối thì bà sẽ làm gì.

Thái Tú Cầm cười và nói rất thoải mái: "Nếu nơi này không nhận thì tôi sẽ tìm khách sạn khác. Chắc chắn sẽ có nơi phù hợp".

Nhân viên tiếp tục hỏi hai người con trai vì sao lại đồng ý để mẹ sống một mình ở khách sạn.

Cả hai đều cho biết, điều quan trọng nhất là mẹ cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nếu đó là điều bà mong muốn thì các con sẽ tôn trọng và ủng hộ.

Nghe vậy, nhiều người có mặt đều không khỏi xúc động.

Vì sao cụ bà chọn khách sạn thay vì sống cùng con?

Thực tế, hai con trai của Thái Tú Cầm đều đã lập gia đình, có công việc ổn định và hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc mẹ.

Thế nhưng, bà vốn là người sống độc lập nên chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của con cái.

Trước đây, sau khi các con ra ở riêng, bà sống cùng chồng trong căn nhà cũ.

10 trước, chồng bà qua đời và từ đó bà sống một mình. Sau này, căn nhà nằm trong diện giải tỏa nên bà buộc phải tìm nơi ở mới.

Các con từng nhiều lần ngỏ ý đón mẹ về sống cùng nhưng bà đều từ chối.

Theo bà, khoảng cách vừa đủ sẽ giúp các thành viên trong gia đình giữ được sự hòa thuận. Nếu sống chung quá lâu, những khác biệt trong sinh hoạt rất dễ phát sinh mâu thuẫn.

Hơn nữa, bà vẫn còn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân nên không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Ban đầu, hai con trai dự định thuê cho mẹ một căn nhà nhỏ có sân vườn để bà sinh sống.

Tuy nhiên, chưa tìm được nơi phù hợp nên họ tạm thời đưa mẹ đến khách sạn ở vài ngày.

Không ngờ, chính trải nghiệm ngắn ngủi ấy lại khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Bà nhận thấy cuộc sống ở khách sạn rất thuận tiện.

Phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, có người dọn dẹp mỗi ngày, ba bữa ăn được chuẩn bị sẵn và khi cần hỗ trợ luôn có nhân viên giúp đỡ.

Với bà, đó là cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với việc phải tự lo mọi việc khi ở một mình.

Nhờ có lương hưu và khoản tiền tiết kiệm, bà cũng không quá áp lực về chi phí.

Sau khi cân nhắc kỹ, bà quyết định thuê phòng khách sạn dài hạn để an hưởng tuổi già.

Hai người con trai cũng tôn trọng quyết định này vì điều họ mong muốn nhất là mẹ được sống theo cách bà cảm thấy hạnh phúc.

Sống ở khách sạn có phải là lựa chọn phù hợp cho người cao tuổi?

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự thích thú và cho rằng đây là một mô hình đáng để tham khảo.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng lựa chọn này chỉ phù hợp với một số trường hợp nhất định.

Trước hết là vấn đề tài chính.

Chi phí thuê khách sạn dài hạn tuy đã bao gồm tiền phòng, điện nước, dọn dẹp và bữa ăn nhưng vẫn là khoản không nhỏ đối với nhiều người cao tuổi.

Bên cạnh đó, không phải ai cũng có lương hưu ổn định hoặc khoản tiết kiệm đủ lớn để duy trì hình thức sinh hoạt này trong nhiều năm.

Yếu tố thứ hai là sức khỏe.

Thái Tú Cầm dù đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn minh mẫn và có thể tự chăm sóc bản thân.

Trong khi đó, nhiều người cao tuổi ở độ tuổi này đã gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc cần người chăm sóc thường xuyên.

Khách sạn có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày nhưng không thể thay thế dịch vụ chăm sóc chuyên sâu như tại các cơ sở dưỡng lão.

Ngoài ra, quan niệm truyền thống cũng là một rào cản.

Nhiều người vẫn mong muốn tuổi già được quây quần bên con cháu. Với họ, ngôi nhà của gia đình luôn mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc hơn bất kỳ nơi nào khác.

Chính vì vậy, dù mô hình nghỉ hưu tại khách sạn đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, nhưng với phần lớn người cao tuổi, đây vẫn là lựa chọn khá mới mẻ.

Ảnh minh họa

Tuổi già hạnh phúc không có một khuôn mẫu

Câu chuyện của Thái Tú Cầm cho thấy không có một công thức chung cho cuộc sống tuổi già.

Có người hạnh phúc khi sống cùng con cháu, có người lựa chọn viện dưỡng lão, cũng có người tìm thấy sự bình yên trong một căn phòng khách sạn.

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc sống ở đâu, mà là người cao tuổi được tôn trọng lựa chọn của mình, có điều kiện tài chính phù hợp, sức khỏe ổn định và cảm thấy thoải mái với cuộc sống mà họ mong muốn.

CHI CHI