Lâm Khánh Chi được con trai đón sau 10 ngày đi Trung Quốc PTTM, nghẹn ngào nói về 4 năm làm mẹ đơn thân

"Suốt 4 năm nay, tôi và con gần như không rời nhau nửa bước. Tôi ngủ cạnh con mỗi đêm, nghe tiếng thở con đều đều mà thấy lòng bình yên" - Lâm Khánh Chi viết.

Làm mẹ đơn thân là một hành trình không dễ dàng, nhưng cũng là chặng đường khiến không ít bà mẹ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn bao giờ hết. Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi, cô lần đầu có những chia sẻ như vậy sau 4 năm làm mẹ đơn thân, khiến ai cũng nghẹn ngào.

Được biết, Lâm Khánh Chi vừa trở về từ Thượng Hải (Trung Quốc) sau chuyến đi phẫu thuật thẩm mỹ 10 ngày. Trải qua những đau đớn về thể xác và buồn vui lẫn lộn về tâm hồn, bà mẹ như "vỡ òa" khi người đầu tiên cô gặp lúc đặt chân xuống sân bay chính là đứa con trai mà bản thân yêu quý nhất, mong chờ nhất.

Và đó dường như cũng chính là niềm an ủi, động viên lớn nhất dành cho bà mẹ.

Lâm Khánh Chi xúc động chia sẻ: "Sau 10 ngày ở Thượng Hải để làm đẹp và chăm sóc bản thân, tôi trở về Việt Nam với nhiều cảm xúc đan xen. Chuyến đi tuy ngắn nhưng đã giúp tôi lấy lại sự tự tin và năng lượng tích cực.

Ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, khoảnh khắc gặp lại con trai khiến tim tôi như vỡ òa. Ánh mắt con sáng lên, ôm tôi thật chặt như sợ tôi lại đi xa.

Tôi nhận ra, không có gì quý hơn giây phút đoàn tụ và tình cảm gia đình. Dù có đi đâu, làm gì, thì nơi bình yên nhất vẫn là vòng tay của con. Bây giờ mẹ con em đi chơi đây. Mãi yêu con trai của mẹ".

Và ngay trong đêm đầu tiên đoàn tụ cùng con trai, được nằm ôm con ngủ say, bà mẹ đơn thân cũng lần đầu trải lòng sau 4 năm hôn nhân tan vỡ. Cô nói bản thân và con trai không rời nhau nửa bước trong thời gian vừa qua và cũng chính con trai là động lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Đã 4 năm kể từ ngày tôi chính thức ly dị.

4 năm làm mẹ, làm cha, làm bạn đồng hành của con trai – một hành trình không dễ dàng, nhưng cũng là chặng đường khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn bao giờ hết.

Tôi ít khi chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng, nhưng hôm nay, tôi muốn viết đôi dòng – không phải để than vãn, mà để ghi lại một cột mốc, một quãng đời mà tôi đã đi qua với tất cả yêu thương và nghị lực của mình.

Suốt 4 năm nay, tôi và con gần như không rời nhau nửa bước. Tôi ngủ cạnh con mỗi đêm, nghe tiếng thở con đều đều mà thấy lòng bình yên. Con là động lực để tôi bước tiếp, là ánh sáng trong những ngày tôi mệt mỏi nhất. Không ai biết, sau nụ cười mỗi ngày là bao nhiêu lần tôi tự lau nước mắt. Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình gục ngã – vì con.

Tôi không cần ai phải khen ngợi hay thương hại. Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ ngoài kia – nếu bạn đang một mình nuôi con, bạn không cô đơn. Chúng ta không yếu đuối. Chúng ta là những người mẹ mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương, kể cả khi chẳng ai nói ra điều đó".

Trước đó, ca sĩ Lâm Khánh Chi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Phi Hùng. Cả hai dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan để chào đón em bé Kubi.

Song cả hai gặp những bất đồng trong cuộc sống dẫn tới ly hôn, Khánh Chi chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi dạy con trai và chồng cũ Phi Hùng vẫn có trách nhiệm với Kubi.

Để có tiền trang trải cuộc sống nuôi con, Lâm Khánh Chi tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh. Chính vì thế, về kinh tế, người đẹp khẳng định cô dư dả nuôi con nên không nhận sự trợ cấp từ chồng cũ Phi Hùng.

"Con là do tôi nuôi, tôi dư tài chính để lo cho con có cuộc sống tốt. Tôi không nhận chu cấp từ chồng cũ. Nếu anh Phi Hùng muốn có thể qua thăm con và đưa con đi chơi vài ngày, chuyện đó không vấn đề gì hết" - Lâm Khánh Chi cho hay.

Đúng như Lâm Khánh Chi đã nói, sau khi cặp bố mẹ chia tay mọi người vẫn thấy Phi Hùng dành nhiều sự quan tâm cho con trai cu Bi. Có lần anh chia sẻ khoảnh khắc dẫn con trai đi chơi cuối tuần, mua giày cho bé, thậm chí anh còn tận tình ngồi xuống thử giày giúp con trai Lâm Khánh Chi. Những hành động ấm áp, tình cảm mà Phi Hùng mang đến cho cậu nhóc quả thực khiến nhiều người ấm lòng.

Lâm Khánh Chi cũng đã từng lên kế hoạch để có thêm 1 bé gái nữa cho cu Bi có người chơi cùng, bầu bạn tâm sự. Tuy nhiên mọi việc vẫn còn được giấu kín, khi có tin vui cô sẽ thông báo tới mọi người.

"Khánh Chi đã có suy nghĩ này và lên kế hoạch rồi. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên tạm thời mình gác lại chuyện này. Để sau khi công việc tốt hơn và cuộc sống ổn định thì tôi sẽ có thêm một em bé gái nữa cho "đủ nếp đủ tẻ", để con trai đầu đỡ buồn".

Lâm Khánh Chi đang sắp xếp có thêm con trong thời gian tới để Kubi có người bầu bạn.

CHI CHI