Lần đầu đưa con về nhà nội, thấy cảnh mẹ chồng chải tóc cho cháu, nàng dâu tức giận đòi ly hôn

Mẹ chồng bị phát hiện cảm giác lúng túng hơn bao giờ hết nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ đánh trống lảng sang chuyện khác.

Mẹ chồng nói, bà cảm thấy xấu hổ khi mọi người bàn tán về đứa cháu nội mới về chơi lần đầu.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng hiện tại yêu nhau 10 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã 30 tuổi còn chồng 32 tuổi. Cưới nhau xong, ông bà hai bên giục chúng tôi nhanh chóng có con vì tuổi của cả hai cũng không còn nhỏ.

Tuy nhiên ngay lúc đó, tôi hay tin mình trúng tuyển sang nước ngoài du học Thạc sĩ diện vừa học vừa làm. Lúc đó tôi băn khoăn và đắn đo nhiều, bàn bạc với chồng kỹ lưỡng vì nếu sang nước ngoài du học 5 năm, khi về nước công việc của tôi rất mở rộng.

Còn nếu không thì tương lai tăm tối, sợ không đủ kinh tế nuôi con. Trong khi bố mẹ hai bên cản thì chồng tôi lại ủng hộ, anh nói tôi cứ đi sang nước ngoài sau đó rồi về có con cũng chưa muộn.

Tôi sang nước ngoài được 1 năm thì về thăm nhà rồi lại sang. Sau chuyến về quê thăm chồng, tôi biết mình mang bầu. Chồng mừng rỡ quyết định xin dự tuyển để sang nước ngoài làm việc cùng tôi để tiện chăm vợ và con sau khi chào đời.

May mắn anh cũng đậu. Cuối cùng cả hai vợ chồng tôi đều làm việc và nuôi con ở nước ngoài mới về nước. Lúc đó con 3 tuổi mới lần đầu được về quê nhà gặp ông bà nội.

Ảnh minh họa

Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi được cả làng đến chúc mừng vì cứ tưởng sẽ lâu lắm mới có cháu nội để bồng, ai ngờ chỉ sau 5 năm, con trai con dâu đều du học nước ngoài trở về lại ẵm thêm cục kim cương to bự cho ông bà. Bố mẹ chồng mở tiệc 10 mâm cỗ mừng chúng tôi trở về.

Cơm nước xong xuôi, tôi mải sắp xếp thu dọn đồ đạc mà quên bẵng mất con gái. Tới lúc sực nhớ ra đi tìm thì thấy cảnh hai bà cháu đang quấn quýt bên hiên nhà.

Mẹ chồng tôi đang ngồi chải tóc cho cháu nội, bà khéo tay còn tết hai bên cẩn thận. Đang mừng rỡ khi thấy cảnh mẹ chồng yêu thương cháu thì tôi lại thấy bà lấm lút chuyện gì đó.

Bà rút ra từ trong túi một chiếc túi nilong, cẩn thận vơ những sợi tóc rụng của cháu nội rồi để vào trong đó, cất lại vào trong túi áo như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này bị tôi bắt gặp, mẹ chồng bị phát hiện cảm giác lúng túng hơn bao giờ hết nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy, vẫn vui vẻ đánh trống lảng sang chuyện khác.

Vì vậy mẹ chồng vẫn cho rằng tôi chưa nhìn thấy chuyện mờ ám của bà.

Suốt ngày hôm đó, tôi luôn băn khoăn việc làm của mẹ chồng liệu có đúng như những gì tôi suy nghĩ hay không thì đến tối, tôi vô cùng nghe thấy mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Tôi lấy rồi, 4-5 sợi tóc có đủ để làm xét nghiệm ADN không? Ngày mai anh tới đây tôi đưa mẫu nhé.

Ảnh minh họa

Bà vừa cúp điện thoại, tôi bước ra trước mặt chất vấn luôn:

- Mẹ, mẹ xét nghiệm ADN đứa nhỏ với chồng con ư? Tại sao mẹ làm vậy? mẹ nghi ngờ nó không phải là cháu của mình ư?

- À mẹ...

Thấy chúng tôi nói chuyện lớn, cả nhà ai cũng chạy ùa ra xem.

Vừa nhìn thấy chồng, tôi kéo anh lại nói chuyện:

- Anh ra đây để em hỏi xem, mẹ anh đang nghi ngờ con gái không phải con ruột của anh nên làm xét nghiệm ADN cho cháu nội đây này. Mẹ nói xem, lời con nói có đúng không?

Chồng tôi quay qua hỏi mẹ:

- Chuyện gì vậy mẹ, sao lại xét nghiệm ADN?

Bà vẫn chưa trả lời nên tôi đành phải nói lớn hơn.

- Lúc chiều em thấy mẹ chải tóc cho con bé rồi lén lấy tóc bỏ vào trong túi ni long. Mẹ vừa gọi điện cho ai đó sáng mai đến lấy mẫu tóc. Chính tai em nghe thấy. Mẹ nghĩ gì mà lại làm thế?

Ảnh minh họa

Đến lúc này, mẹ chồng ngang nhiên thừa nhận:

- Đúng đấy, tôi chuẩn bị làm xét nghiệm ADN đấy. Cô sang nước ngoài ai mà biết cô qua lại với những ai, biết đâu cô chơi bời rồi bắt con trai tôi "đổ vỏ". Cô có biết hôm nay, rất nhiều người nói đứa cháu này chẳng giống ai trong nhà tôi không, làm tôi xấu hổ lắm. Nó mà là cháu nội tôi thì nó phải giống người trong nhà chứ sao lại lạc loài thế kia?

- Mẹ, sao mẹ lại nói cháu lạc loài, con không ngờ mẹ nghĩ về con và cháu mình như thế. Đã vậy thì mẹ cứ làm xét nghiệm đi cho thỏa nỗi lo của mình nhưng mà con cũng tuyên bố luôn, con sẽ làm thủ tục ly hôn với con trai mẹ dù kết quả xét nghiệm ADN như thế nào.

Nói dứt câu, tôi dọn đồ rồi ôm con gái về bên ngoại luôn.

Chồng tôi sau đó liên tục gọi điện nói đỡ cho mẹ chồng, mong tôi vì con mà bình tĩnh suy nghĩ.

Tâm sự từ độc giả tuongan...

CHI CHI