Nhiều người cho rằng lấy được một người chồng giàu có, thành đạt là may mắn lớn trong đời. Thế nhưng, hôn nhân không chỉ có tiền bạc hay cuộc sống sung túc, mà còn cần sự chân thành và thấu hiểu. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được bến đỗ lý tưởng khi kết hôn với một giám đốc trẻ tuổi, giàu có, nhưng chỉ một chiếc bánh kem trong ngày 20/10 đã khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng hiểu rõ người đàn ông ấy như tưởng tượng.
Tôi còn khá trẻ, ngoại hình ưa nhìn và từng được nhiều người theo đuổi. Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với một người đàn ông là giám đốc doanh nghiệp. Anh đẹp trai, ăn nói lịch thiệp, đi xe sang và có căn nhà rộng rãi. Anh cũng rất ga lăng, thường xuyên quan tâm, khiến tôi nhanh chóng rung động.
Chúng tôi quen nhau chưa đầy một tuần, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Bạn bè khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ hơn, nhưng khi ấy, tôi tin mình đã gặp được người đàn ông lý tưởng. Tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu và điều kiện kinh tế tốt, cuộc sống sau này sẽ chẳng phải lo lắng nhiều.
Chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Tôi chuyển về sống trong căn nhà của anh, tận hưởng cuộc sống sung túc mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Tôi không hỏi sâu về quá khứ của anh, còn anh cũng chẳng chủ động chia sẻ. Tôi cứ nghĩ, đó chỉ là tính cách của một người bận rộn với công việc.

Ảnh minh hoạ
Cho đến ngày 20/10 đầu tiên sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện mình đã bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng. Sáng hôm ấy, chồng rời nhà từ sớm để đến công ty, chỉ nói rằng có nhiều việc cần giải quyết. Dù hơi hụt hẫng vì không nhận được lời chúc, tôi vẫn nghĩ anh sẽ dành cho mình một bất ngờ vào buổi tối.
Gần trưa, người giúp việc báo có một chiếc bánh kem được đặt trước cửa phòng. Tôi vui vẻ chạy ra nhận, trong lòng háo hức nghĩ rằng chồng đã bí mật chuẩn bị quà cho mình. Thế nhưng, vừa mở hộp bánh, tôi lập tức sững sờ. Trên mặt bánh là dòng chữ viết bằng kem đỏ: “Cô không phải mẹ tôi, hãy ra khỏi nhà tôi ngay”.
Tôi đứng chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng không phải lời chúc dành cho ngày 20/10, mà giống như một lời cảnh cáo. Tôi lập tức gọi điện cho chồng để hỏi rõ. Ban đầu, anh tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi kể lại. Sau một hồi im lặng, anh mới thừa nhận rằng mình từng có một đời vợ và một cô con gái riêng. Cuộc hôn nhân trước đã kết thúc, nhưng con gái anh hiện sống ở nhà ông bà nội và không chấp nhận chuyện anh tái hôn.
Tôi bàng hoàng. Hóa ra, người đàn ông mà tôi vội vàng đồng ý lấy làm chồng vẫn còn một phần cuộc sống mà tôi hoàn toàn không biết đến. Tôi không biết anh từng kết hôn, cũng chẳng hay con gái riêng của anh đang sống trong gia đình này.

Ảnh minh hoạ
Tôi tức giận hỏi tại sao anh không nói rõ mọi chuyện trước khi cưới. Anh giải thích rằng đã định tìm dịp thích hợp để kể, nhưng chúng tôi kết hôn quá nhanh. Anh thừa nhận con gái phản đối chuyện bố lấy vợ mới, song không nghĩ con bé sẽ có phản ứng gay gắt như vậy.
Tôi vừa thất vọng vì bị chồng giấu giếm, vừa hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Tôi bước vào cuộc hôn nhân này với suy nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, nhưng giờ mới hiểu rằng mình còn phải đối diện với những vấn đề phức tạp hơn nhiều.
Tôi không biết con gái riêng của chồng đã trải qua những gì sau khi bố mẹ chia tay. Có thể, trong suy nghĩ của con, sự xuất hiện của tôi đồng nghĩa với việc mẹ ruột bị thay thế. Con cũng có thể lo sợ bố sẽ dành ít tình cảm cho mình hơn, khi có người phụ nữ mới bên cạnh.
Tôi hiểu một đứa trẻ có thể khó chấp nhận sự thay đổi trong gia đình, nhất là khi chưa sẵn sàng đón nhận mẹ kế. Tuy nhiên, dòng chữ trên chiếc bánh vẫn khiến tôi tổn thương. Tôi vừa trở thành vợ của bố con bé, nhưng chưa kịp làm quen hay tìm hiểu con thì đã bị yêu cầu rời khỏi nhà.
Điều khiến tôi khó chấp nhận hơn cả là chồng đã không thành thật với mình ngay từ đầu. Nếu anh chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ và tình trạng của con gái, tôi đã có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý và cân nhắc liệu bản thân có đủ sẵn sàng bước vào một gia đình như vậy hay không.
Tôi không muốn phải cạnh tranh tình cảm với con riêng của chồng, càng không muốn ép một đứa trẻ chấp nhận mình chỉ vì người lớn đã quyết định kết hôn. Nhưng tôi cũng cần được tôn trọng và cần chồng cùng mình giải quyết vấn đề, thay vì để tôi bất ngờ đối diện với sự việc như thế này.

Ảnh minh hoạ
Ngồi nhìn chiếc bánh kem, tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân. Món quà mà tôi từng háo hức chờ đợi lại trở thành dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của mình được xây dựng trên quá ít sự tìm hiểu và thấu hiểu. Tôi bắt đầu thu dọn vali. Chồng liên tục gọi điện, nói rằng sẽ về nhà để giải thích, nhưng lúc ấy tôi chưa đủ bình tĩnh để đối diện với anh. Tôi quyết định rời đi một thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn quá vội vàng này…
Tâm sự từ độc giả hongnhung…@gmail.com
Khao khát tìm được hạnh phúc, tình yêu mới của những ông bố bà mẹ đơn thân là điều dễ hiểu và không có gì sai khi quyết định tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên trước khi đi đến quyết định này cha mẹ nên xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó con cái chính là điều tiên quyết.
Bởi thực tế, không phải em bé nào cũng hiểu chuyện và chấp nhận được việc mẹ (cha) sẽ tái giá mà có những phản ứng tâm lý và hành động bất ngờ. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bà mẹ rơi vào tình trạng này.
Chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào khi mẹ (Cha) có ý định tái giá?
- Hãy cho con làm quen với người đồng hành tương lai của mẹ: Trước tiên mẹ (cha) hãy cho con làm quen với người mình định tái giá theo những cách tự nhiên nhất như: Đi chơi, đi ăn uống cuối tuần với một nhóm bạn bè, hãy để ý và tạo ấn tượng tốt cho trẻ để chúng tự cảm nhận được mọi thứ… Thi thoảng hỏi con rằng “con thấy chú A có tốt bụng không?”, “con có thích chú B không?”...
- Hãy cho con thêm thời gian chấp nhận, đừng vội vàng: Trẻ nhận thức được sự thay đổi cuộc sống và trong tâm thức chúng thấy nhiều mối lo sợ và bất ổn, đây là một quyết định quan trọng của cuộc đời vì vậy mẹ (cha) hãy xây một cái cầu thang tâm lý theo từng bậc một, dần dần và tuyệt đối không được vội vàng. Dành thời gian nói chuyện, tâm sự với con và đừng quát nạt, bắt ép con phải làm thế này, thế kia với bố dượng/mẹ kế tương lai…
- Hứa với con rằng không có chuyện mẹ (cha) sẽ bỏ rơi con: Không phải chỉ có bé gái mà cả bé trai cũng không muốn mẹ tái giá vì tâm lý sợ mất, sợ bị chia sẻ, đặc biệt khi con còn nhỏ và chưa thể độc lập làm mọi việc. Mẹ (cha) đi bước nữa rồi sẽ có con cái riêng, con chung con riêng khiến trẻ cảm thấy lo lắng, thậm chí có những phản ứng tiêu cực như trầm cảm…
Hãy hứa với con rằng không bao giờ có chuyện mẹ (cha) bỏ rơi con khi có con cái riêng của họ, vì con cũng là con của mẹ (cha), nên mẹ (cha) tất nhiên sẽ yêu thương con hết đời. Cần phải chia sẻ cùng con, tạo cho con niềm tin rằng cha mẹ luôn bên con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu: Không chỉ có con cái mới cần cảm thông cho mẹ (cha) khi họ đi tìm hạnh phúc riêng mà mẹ (cha) cũng cần thấu hiểu cho tâm trạng, suy nghĩ của các con. Khi mẹ tái hôn, con càng cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn trước, các em cần có một gia đình riêng nhỏ bé. Do đó, cho con có cơ hội được lựa chọn việc đi chơi cùng ai, có thể gặp gỡ bố ruột, mẹ ruột hay không… chính là sự tôn trọng cần thiết của mẹ (cha) dành cho con khi tái giá.