XEM VIDEO: Lê Thúy khóc xin lỗi chồng, tiết lộ từng muốn dừng cuộc hôn nhân.
Biến cố tưởng chừng không vực dậy nổi của Lê Thúy
Lê Thúy là một trong những nữ người mẫu cao nhất Việt Nam, được biết đến sau khi giành vị trí thứ 3 Vietnam's Next Top Model 2011. Năm 2015, cô kết hôn với ông xã thiếu gia Đỗ An - một giám đốc mỹ thuật kiêm diễn viên. Sau 3 năm lấy chồng, nữ người mẫu quê Thanh Hóa tuyên bố giải nghệ, tập trung cho gia đình và hành trình làm mẹ. Cô nhiều lần bị đồn có thai nhưng phủ nhận. Suốt 10 năm qua, khao khát làm mẹ của Lê Thúy vẫn chưa thành hiện thực.
Lê Thúy - Đỗ An kết hôn đã 10 năm và chưa có con.
Mới đây, bà xã Đỗ An đã hé lộ bí mật trong suốt 10 năm hôn nhân của mình. Cô thổ lộ: "Khi ngồi viết những dòng này, tâm của em đã an, và em giác ngộ ra được một điều: Để tâm an được như hôm nay, em đã trải qua rất nhiều biến cố tưởng chừng không thể vực dậy nổi.
Hôm nay, em xin chia sẻ với mọi người câu chuyện mà em đã trải qua. Em hy vọng rằng mỗi chúng ta hãy cố gắng vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống nhé. Hãy yêu thương, bao dung và nhẹ nhàng với nhau nhất có thể, vì không ai biết ngày mai chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Đây là câu chuyện em chia sẻ, không phải để dạy đời hay nói đạo lý chỉ bảo ai, nên mong mọi người hoan hỉ đón nhận.
Ở bên người thân và bạn bè, em luôn gai góc, luôn là một người ăn to nói lớn, thẳng tính, dữ dằn. Đó là cách em che giấu đi tất cả những cơn sóng trong tâm của mình. Em cũng là một người từng mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng em nghĩ rằng có quá khứ mới có em của ngày hôm nay".
Nữ người mẫu tự nhận là người dữ dằn nhưng "che giấu đi những cơn sóng trong tâm mình".
Chân dài Vietnam's Next Top Model kể lại hành trình cố gắng có con nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện: "Như mọi người đã biết, em lấy chồng cũng đã 10 năm qua. Niềm khao khát làm mẹ trong em lớn biết bao nhiêu. Em giải nghệ nghề người mẫu - nghề mà em đã cố gắng từng giây phút khi có cơ hội, bắt đầu ăn uống khoa học để cơ thể tăng cân một chút, tập thể dục nhiều hơn… để được làm mẹ.
Khi canh tự nhiên một thời gian không có kết quả, bác sĩ thử IUI cũng không thành công. Sau đó, hành trình làm IVF của em bắt đầu. Những lần lấy máu xét nghiệm, hai lần mổ nội soi, những lần tự tay tiêm những mũi thuốc, em đều trân trọng và cố gắng vì em rất sợ kim tiêm".
Cô đã thử nhiều phương pháp để có con như IUI, IVF song chưa thành công.
Năm ngoái, Lê Thúy vỡ òa khi thấy 2 vạch nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi thứ lại sụp đổ: "5 lần làm IVF, và vào tháng này năm ngoái, em đã cầm trên tay que thử thai hai vạch. Em ngồi trong nhà vệ sinh và khóc rất nhiều, hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, mọi sự đau đớn của em được đền đáp. Những vết bầm tím, sưng đau trên bụng không còn là gì so với niềm hạnh phúc ấy.
Nhưng 2 hôm sau, khi xét nghiệm lại beta, beta tụt và bác sĩ báo với em: 'Không ổn rồi em ạ, thai bị vôi hóa'. Em đứng lặng người và chỉ biết khóc, khóc mờ hết mắt. Lúc đó, trước mặt em tối đen như mực, và nếu mở mắt ra thì như đang đứng trước vực thẳm.
Em gượng dậy, khăn gói về lại Sài Gòn nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục. 2 phôi cuối cùng cũng thất bại. Em buồn và tuyệt vọng. Rồi khi đọc được tin nhắn bác sĩ gửi cho em: 'Em đã bao giờ nghĩ đến phương án xin noãn chưa?' – em gục ngã hoàn toàn, thở không nổi. Với một người yêu trẻ con và khao khát làm mẹ như em, tim em đau thắt lại".
Lê Thúy đã gục ngã "thở không nổi" khi thai bị vôi hóa, 2 phôi cuối cùng cũng thất bại.
Lê Thúy "mất kiểm soát với bản thân", cào cấu khắp người
Nhưng nỗi buồn chưa dừng lại ở đó. Cô trở nên trầm cảm và giấu chồng uống thuốc suốt 2 năm. Tình trạng trầm cảm của Lê Thúy còn dẫn đến việc cô tự giày vò thể xác của mình: "Em bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát với bản thân. Em cào cấu khắp người, đến khi rách da để cảm nhận được nỗi đau thể xác. Em rơi vào trạng thái tiêu cực trầm trọng, mọi thứ với em lúc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay cả khi ngủ, em cũng khóc, cũng cào cấu cơ thể mình suốt một thời gian dài. Em rơi vào trầm cảm nhẹ, giấu chồng uống thuốc trầm cảm".
May mắn, ông xã Đỗ An luôn ở bên yêu thương Lê Thúy. Sau 2 lần làm IVF không thành, anh đã ngồi nghiêm túc nói chuyện với cô. Câu nói của chàng thiếu gia đã làm Lê Thúy xúc động: "Anh lấy em về không phải để em sinh con hay duy trì nòi giống cho gia đình anh. Anh yêu em và chỉ muốn ở bên em thôi. Có con hay không còn là duyên nợ của mình với con nữa. Nếu không có nợ, thì sẽ không thể có, vậy thôi".
Lê Thúy đau khổ, cào cấu cơ thể mình suốt một thời gian dài.
Nữ người mẫu diễn tả cảm xúc của mình: "Em nghe vậy vừa vui, vừa hạnh phúc, nhưng nói thật, với một người khao khát làm mẹ như em, em thất vọng lắm mọi người. Cũng ừ với chồng cho chồng yên tâm, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi làm IVF tiếp. Em đã nói với bản thân: 'Em làm đến khi nào không thở được nữa thì thôi'. Nhưng giờ, em để mọi chuyện tùy duyên rồi, không ép buộc bản thân nữa".
Đỗ An nói với vợ: "Anh lấy em về không phải để em sinh con hay duy trì nòi giống cho gia đình anh".
Một người chị thấy Lê Thúy bất ổn nên đã đưa cô đến lớp học để mở mang nhiều điều hay gửi kinh cho cô đọc. Cô chia sẻ: "Và thế là suốt 2 năm nay, em đọc Kinh, tập ăn chay, tập quay về bên trong để thay đổi chính mình. Em bắt đầu bước vào con đường tu tập. Tu tập ở đây là tu sửa bản thân.
Tất cả những gì đến với mình trong cuộc đời, dù là hạnh phúc hay đau khổ, đều là những bài học để giúp mình điều chỉnh nhận thức và hành vi, phát huy trí tuệ và đạo đức. Đó là con đường duy nhất để vượt qua những phiền não, khổ đau, trở ngại trong cuộc sống..."
Lê Thúy và Hồ Ngọc Hà rất thân thiết với nhau. Cặp chị em đồng hương thường xuyên đi chùa cầu nguyện cùng nhau.
Nàng siêu mẫu cảm ơn những nhân duyên lớn đã đến với mình. Cô tin rằng: "Nếu có duyên, duyên sẽ tìm tới". Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình giấu kín nhiều năm qua, Lê Thúy có cảm giác hạnh phúc vô bờ. Cô nhận được rất nhiều tin nhắn và tình cảm của mọi người.
Hiện tại, nữ người mẫu và ông xã Đỗ An đều cảm thấy một điều: "Bình an là hạnh phúc!" Mới đây trong dịp 8/3, cô khoe hình ảnh rạng rỡ khi thấy lọ hoa đẹp xinh được chồng cắm tặng: "Sáng 5h15 sáng thức dậy đi chạy bộ thấy bình hoa chắc đêm qua canh vợ ngủ rồi cắm hoa tặng vợ". Đỗ An rất tình cảm, trên trang cá nhân anh cũng thường có những chia sẻ đầy ngọt ngào dành cho bà xã.
Nữ người mẫu hạnh phúc bên bình hoa được chồng cắm tặng.