Lớp học đặc biệt giữa lòng Thủ đô: Hơn 80 cụ theo học tiếng Anh

Suốt 7 năm qua, chị Phùng Thị Hải Yến (SN 1992) miệt mài duy trì các lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người cao tuổi tại Hà Nội.
screenshot-1773821668-1773821736.png
Cô giáo Phùng Thị Hải Yến. Ảnh: Vietnamnet.

Phùng Thị Hải Yến (SN 1992, quê Vĩnh Phúc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã có 7 năm gắn bó với việc dạy tiếng Anh miễn phí cho người cao tuổi tại Hà Nội. Trong suốt hành trình ấy, cô không chỉ soạn giáo án, đứng lớp mà còn đồng hành cùng các học viên đặc biệt bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Lớp học được hình thành khá tình cờ vào năm 2019, khi Hải Yến tham dự một buổi giảng tại chùa và biết đến chương trình dạy tiếng Anh miễn phí cho người già. Bị thu hút bởi ý nghĩa nhân văn của hoạt động này, cô quyết định tham gia làm tình nguyện viên. Không ngờ rằng, số lượng người đăng ký học lại đông đến vậy, có thời điểm lên tới hàng trăm cụ đăng ký tham gia.

anh-4-1455-1773821736.jpg
Các cụ hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh. Ảnh: Vietnmanet.

Theo Vietnamnet, ban đầu, các lớp được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà riêng của học viên hoặc không gian chùa. Hải Yến cùng các tình nguyện viên tự xây dựng giáo trình và phân công giảng dạy. Có những lớp đông tới 70–80 người, tạo nên bầu không khí sôi nổi và đầy nhiệt huyết.

Sau một thời gian, nhiều thành viên trong nhóm bận rộn công việc nên không thể tiếp tục. Riêng Hải Yến vẫn kiên trì duy trì lớp học suốt 7 năm qua. Hiện tại, cô đang dạy ba lớp tại các khu vực Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn và Minh Khai (Hà Nội), mỗi lớp khoảng 15–20 học viên, học vào sáng thứ Bảy và tối thứ Hai hằng tuần.

anh-1-1451-1773821736.jpg
Hải Yến đã có 7 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho người già. Ảnh: Vietnamnet.

Hành trình dạy người cao tuổi không hề dễ dàng. Các cụ lớn tuổi nên khả năng nghe, nhìn có phần hạn chế, buộc Hải Yến phải điều chỉnh cách giảng dạy: nói to hơn, viết chữ lớn, và lặp lại nhiều lần. Có buổi học, cô dành gần hai tiếng chỉ để giải thích một từ mới. Nhiều học viên từng nản lòng vì việc tiếp thu chậm, nhưng cô luôn động viên bằng sự hài hước và kiên nhẫn, giúp lớp học tiếp tục duy trì tinh thần tích cực.

Không chỉ là nơi học tập, lớp học còn trở thành không gian sinh hoạt gắn kết. Hải Yến thường mang theo hoa quả, bánh kẹo để chia sẻ cùng các cụ, và các học viên cũng mang đồ ăn đến góp vui. Qua thời gian, lớp học trở thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều người.

anh-6-1453-1773821736.jpg
Lớp học tiếng Anh của Hải Yến tại một phòng cộng đồng tại Minh Khai (Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet.

Có những câu chuyện khiến cô xúc động như việc học viên vẫn đến lớp dù trời mưa ngập, hay có cụ đau chân vẫn cố gắng leo cầu thang để tham gia buổi học. Thậm chí, có người đang điều trị bệnh vẫn xin được sắp xếp thời gian để đến lớp. Những hình ảnh ấy trở thành động lực lớn giúp Hải Yến tiếp tục gắn bó với công việc đầy ý nghĩa này.

Với nhiều học viên, lớp tiếng Anh không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là niềm vui tuổi già. Sự tận tâm của cô giáo trẻ đã tạo nên một cộng đồng nhỏ ấm áp, nơi tri thức và tình cảm được trao đi mỗi tuần.

Suốt 7 năm qua, Hải Yến vẫn kiên trì với lựa chọn của mình, xem đây là cách thiết thực để lan tỏa giá trị tích cực và mang lại niềm vui cho người lớn tuổi.

Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Văn Thể (SN 1959, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 19, phường Tương Mai, Hà Nội) cho hay, lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người cao tuổi của cô giáo Hải Yến khai giảng vào năm 2023 tại phòng sinh hoạt cộng đồng của một tòa chung cư trên địa bàn. 

“Lớp học hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, chi hội người cao tuổi của tổ dân phố. Khi cô giáo Hải Yến đặt vấn đề về việc mở lớp học, cấp ủy rất ủng hộ vì đây là ý tưởng, chủ trương tốt đẹp, lan tỏa điều tích cực cho cộng đồng người cao tuổi với ý chí ‘học tập là suốt đời’.

Trong quá trình học tập, các thành viên của lớp học luôn chăm chỉ, cố gắng. Họ cũng có rất nhiều đóng góp trong các phong trào chung của chi bộ, hội người cao tuổi và địa bàn dân cư”, ông Thể chia sẻ.

Lam Giang (t/h)