Lửa bao trùm nhà xưởng gần Bệnh viện K, cảnh sát căng mình dập cháy suốt đêm

Một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát trong đêm tại khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội), khiến lực lượng chức năng phải xuyên đêm triển khai cứu hỏa và tìm kiếm cứu nạn.
screenshot-1774830619-1774830674.png
Công tác cứu hộ diễn ra xuyên đêm. (Ảnh: Dân trí).

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Liệt, TP Hà Nội cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều trên địa bàn xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 6h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục.

Về thông tin có người thương vong hay không trong vụ cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được nhà chức trách công bố.

Tại hiện trường, ngọn lửa lớn từ đám cháy bùng phát trong đêm khiến nhiều người lo lắng.

screenshot-1774830659-1774830674.png
Vụ cháy nhìn từ xa. (Ảnh: VnExpress).

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CC&CNCH Khu vực số 31, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 0h40 cùng ngày tại một kho xưởng gia công hàng hoá. Tới 6h20 cảnh sát đã cơ bản khống chế vụ cháy và đang làm mát hiện trường.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 6h50 cùng ngày, cột khói đen vẫn bốc cao cả chục mét, cảnh sát vẫn đang tích cực phun nước chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, theo Lao động,,khoảng 23h40 ngày 29.3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), phường Thanh Liệt.

Theo người dân sống gần khu vực, họ thấy tại một xưởng gỗ đang cháy dữ dội, người dân hô hoán di chuyển đồ đạc và báo lực lượng công an chữa cháy.

screenshot-1774830650-1774830674.png
Để dập tắt đám cháy, cảnh sát phải sử dụng đèn công suất lớn tạo nguồn sáng, liên tục phun nước. (Ảnh VnExpress).

Theo VnExpress, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Sức nóng từ vụ cháy khiến một số người thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ, phải chạy ra khỏi nhà trọ. Mùi khét nồng nặc.

Chị Trịnh Anh Thư, người thuê trọ, cho biết ngửi thấy mùi khét, khi ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn khiến chị lo sợ, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài

10 xe cứu hoả, cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường.

Để dập tắt đám cháy, cảnh sát phải sử dụng đèn công suất lớn tạo nguồn sáng, liên tục phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan. Máy xúc cũng được huy động phá lớp tôn quây xung quanh phục vụ chữa cháy. Nhiều phần của nhà xưởng đã đổ sập.

Lam Giang (t/h)