Lương 20 triệu/tháng nhưng người giúp việc nào đến làm vài ngày cũng nghỉ, tôi sốc khi họ nói lý do

Tăng lương từ 15 lên 20 triệu/tháng nhưng tôi cũng không giữ được chân giúp việc.

Gia đình tôi có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con đang học cấp 1, cấp 2. Trước kia nhà tôi có một bảo mẫu chăm sóc em bé và làm việc nhà nhưng sau khi các con đều đi học, không muốn có người lạ trong nhà nên tôi đã cho các giúp việc nghỉ, không thuê người mà tự làm.

Thuở ấy thuê giúp việc có 10 triệu/tháng mà ưng ý vô cùng, không hiểu sao giờ phải trả lương gấp đôi mà vẫn không tìm được người.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian quá bận rộn với công việc, không thể làm xuể việc nhà và chăm sóc con cái nên tôi quyết định lại đăng tuyển thuê lại bảo mẫu kiêm giúp việc trong nhà. Vậy nhưng chẳng hiểu sao mỗi người làm chỉ đến làm trong nhà vài ngày là nghỉ, không có lý do cụ thể.

Người đầu tiên đến làm, tôi trả lương 15 triệu/tháng. Công việc của cô ấy là nấu nướng ngày 3 bữa bao gồm 2 kiểu ăn, tôi ăn chay còn chồng và các con ăn cơm bình thường. Bên cạnh đó là dọn dẹp nhà cửa, tới giờ thì đưa đón các con tôi đi học, thỉnh thoảng mang chút đồ đến cho công ty vợ chồng tôi nếu tôi cần gấp.

Vậy nhưng chỉ sau 1 tuần làm việc, cô ấy xin nghỉ không quên đòi trả lương những ngày đã làm. Tôi hỏi lý do thì cô chỉ nói là cảm thấy không phù hợp khi làm trong nhà tôi.

Người thứ hai với công việc cũng tương tự nhưng làm 3 ngày kêu lương thấp và chê các con tôi là những đứa trẻ lười, lớn rồi không biết giúp đỡ việc nhà. Tôi tức:

- Ủa thế các cháu biết làm việc nhà thì em thuê chị để làm gì!

Ảnh minh họa

Và cô ấy cũng nghỉ. Có những người khác là do tôi không thích nên tôi cho nghỉ.

Tìm mãi không được người ưng ý, tôi phóng tay tăng mức lương lên 20 triệu đồng/tháng, ngay lập tức có 1 cô giúp việc ngoài 40 tuổi ứng tuyển. Tôi cảm thấy ưng ý cô này nhất trong tất cả các cô giúp việc, không chỉ vậy, chồng và các con tôi cũng rất thích cô ấy.

Cứ nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khấm khá, ai ngờ sau 2 tuần cô ấy lại xin nghỉ gấp mà không còn cả lấy tiền lương như những người trước, khi hỏi thì cô mới nói:

- Tiền lương em trả cho chị không bù đắp nổi những gì em yêu cầu chị làm. Các con em đã lười thì chớ, chồng và em cũng lười, chẳng ai giúp chị việc nhà. Về nhà là cả chủ và con chủ nằm lười chảy thây ra bắt chị phải hầu đến tận giường.

Không chỉ vậy, chị chỉ có nhiệm vụ làm việc cho nhà em, đây em còn bắt chị làm việc cho cả nhà bố mẹ em. Suốt ngày sai chị mang cái này, cái kia sang nhà ông bà, thậm chí còn nấu ăn mang sang cho bố mẹ em. Sang tới nơi, ông bà còn bắt chị dọn cái này, xếp cái kia, rồi bắt cả cọ toa lét nữa. 20 triệu chứ 30 triệu, 50 triệu chị cũng không làm nữa.

Ảnh minh họa

Thật hết chịu nổi với những người giúp việc, hết kêu con chủ lười giờ lại tới chủ lười, mắng cả bố mẹ chủ. Người ta có bận rộn không làm được mọi việc mới phải bỏ tiền ra thuê giúp việc. Chứ nếu người đảm đang, chăm chồng chăm con tốt thì thuê giúp việc đến nhà để làm cảnh chăng?

Kiếp nạn giúp việc ngày càng lớn nhưng tôi nghĩ chắc chắn với mức lương hậu hĩnh 20 triệu/tháng thì không hiếm người muốn, chỉ là tôi chưa gặp được họ.

Tâm sự từ độc giả antrang...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)