XEM VIDEO: Lý Hải trò chuyện với mẹ, kiên nhẫn đợi bà trả lời.
Lý Hải nhớ vụ tai nạn lật xe, mẹ đập đầu xuống đường bất tỉnh
Mới đây, Lý Hải xuất hiện trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần và mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với những câu chuyện đầy mộc mạc của anh. Nam đạo diễn Lật mặt cho biết anh lớn lên ở vùng quê yên bình của Mỹ Tho, Tiền Giang với nhiều ký ức tươi đẹp dù nghèo khó.
Lý Hải từng có biệt danh là Hải Tivi. Nói về cái tên này, anh cho biết: “Hồi cấp 2 và cấp 3, những người anh của tôi mặc đồ xong rồi cũ và bắt đầu xuống size thì để cho em mặc. Mình là em út trong nhà, mặc mấy cái quần đã qua mấy đời nên lủng nhiều lỗ. Sau 2 cái mông, mỗi lần vá là người ta để cả một tấm vải ở trong, những hình vuông cứ chạy 4 góc như vậy, đằng xa mà nhìn lại giống như cái tivi trắng đen di động vậy. Ở trong lớp các bạn chọc như thế”.
Đạo diễn “nghìn tỷ” cho biết anh đã khởi nghiệp từ năm 8 tuổi. Một buổi anh đi học, một buổi phụ mẹ và anh chị buôn bán thêm, chia những bao gạo thành các bịch nhỏ 2-3 ký, chuyển từ Bến Tre về Mỹ Tho hay Rạch Miễu, hoặc ra đồng bắt tôm cua cá, hái rau để đảm bảo một bữa ăn cho gia đình.
Lý Hải và bà xã Minh Hà tại chương trình.
Nam diễn viên kể lại những ký ức không thể quên một thời gian khó.
Đặc biệt, anh kể một kỷ niệm không bao giờ quên: “Có một lần, tôi đi qua bên Bến Tre để lấy hàng, mẹ sẽ đi một chiếc xe kéo, ông anh chở mình bằng chiếc xe đạp, chở hàng đi riêng và hẹn nhau 5 giờ chiều gặp ở bến phà Rạch Miễu, Bến Tre rồi mới về Mỹ Tho như hàng ngày. Nhưng bữa đó, hai anh em đứng đó đợi hoài tới tối mà không thấy mẹ về, bắt đầu khóc và sợ.
Chúng tôi hỏi mấy cô chú đi phà về, nghe nói có vụ tai nạn gì đó trên kia. Thế là lúc đó mình giữ đồ, ông anh xách xe đạp chạy ngược lại bao nhiêu cây số. Người ta mới nói mẹ đi chiếc xe kéo đó bị lật, rớt xuống, đập đầu xuống đường bất tỉnh, chòm xóm người ta thương chở vô bệnh viện. Ông anh chạy vô bệnh viện lo cho mẹ. Hồi đó mình 8 tuổi, 9-10 giờ tối đứng đó ôm đống đồ ở ngoài bến phà, rất là sợ. Hồi đó đâu có điện thoại, không có gì liên lạc, cứ đứng đó mà khóc thôi. May mắn là mẹ cũng vượt qua”.
Lý Hải sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, chị gái đầu mất sớm nên còn 8 người. Bố mẹ anh là nông dân chính hiệu. Những việc làm nông như cắt lúa, anh đều biết làm. Hồi nhỏ, anh vẫn thường đi mót lúa, lượm ve chai, sắt vụn phụ gia đình. Mấy anh em anh đều ý thức được điều đó nên không bao giờ phân biệt tiền anh, tiền em và gom lại để cả gia đình sống.
Mẹ anh tần tảo nuôi nấng 8 người con khôn lớn.
Nam đạo diễn nức nở cho biết chưa bao giờ nói yêu mẹ
Khi được hỏi ai là người ảnh hưởng nhất đối với mình, anh không ngần ngại nói: Mẹ! Làm gì anh cũng nghĩ đến mẹ. Năm nay mẹ Lý Hải tròn 100 tuổi. Năm ngoái, bà vẫn tham dự buổi ra mắt Lật mặt 7 của con trai. Lý Hải tiết lộ: “Đầu óc mẹ không còn minh mẫn như xưa nữa rồi. Nhưng trộm vía nhờ mấy anh chị ở nhà chăm mẹ tốt nên mẹ đi đứng, sinh hoạt cũng tốt”.
Anh dí dỏm nói mẹ mình đông cháu quá đếm không hết: “Tới Tết xếp hàng để lì xì là tính ra cũng phải trăm người. Bản thân mình cũng là ông trẻ, có lúc không nhớ cháu này con của ai trong nhà”.
Mẹ anh làm đủ nghề để nuôi 8 người con. Từ bán bánh canh, bún mắm trước cổng trường, gánh gạo, bún đi đổi mắm, cá để có cái ăn cho cả nhà. Ngày nào cũng vậy, lúc đi cũng phải gánh, về cũng phải gánh, có một lần mẹ anh đi ngang qua cây cầu, cầu bị sập, mẹ Lý Hải té xuống. May là lúc đó gần nhà, chòm xóm thông báo và cả nhà ra cứu kịp. Những con cá mắm nhỏ theo dòng nước trôi trên kênh, cả gia đình phải bu lại lấy rổ vớt lại để chế biến ăn.
Lý Hải chia sẻ mẹ là người rất hiền, giúp ai không bao giờ tính toán.
Là con nhà nghèo và nhìn mẹ vất vả nên Lý Hải nghĩ bằng mọi giá mình phải thoát nghèo. Anh cho biết, từ người mẹ tần tảo của mình, anh học được sự hiền hậu và đức tính chia sẻ dù không dư dả. Nam diễn viên kiêm ca sĩ cho biết, thấy ai thiếu thốn là mẹ anh giúp và không bao giờ tính toán. Tới giờ anh vẫn giữ được nếp đó.
Lý Hải tiết lộ, má Hai trong Lật mặt 7: Một điều ước là hiện thân của chính mẹ ruột anh: “Tôi đặt tên nhân vật trong phim là Nguyễn Thị Hai - tên thật của mẹ. Câu chuyện phim bắt nguồn từ trăn trở khi tất cả các con đều bận rộn, nếu ở quê có chuyện gì xảy ra với má, thì ai sẽ là người quay về?”
Anh muốn qua bộ phim đánh thức tình yêu thương và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ già: “Càng lớn tuổi, cha mẹ như trẻ con, cần được quan tâm. Nhưng cuộc sống hiện đại cuốn ta vào guồng quay. Đến khi nhận ra thì đã bỏ quên mẹ mình quá lâu".
Đạo diễn nổi tiếng khóc nức nở với những cảm xúc mẹ.
Khi nghe một ca khúc về mẹ tại chương trình, Lý Hải bật khóc nức nở. Anh tâm sự lâu lắm mới có cảm giác này, ngay cả vợ và các con có lẽ cũng chưa khi nào nhìn thấy anh khóc: “Mình ít khi nào khóc lắm. Nhưng có cảm xúc này vì mình biết mình sẽ không còn gần mẹ mình nhiều được nữa, không còn nhiều thời gian nữa”.
Lý Hải thổ lộ: “Bản tính mình nhút nhát từ trước tới giờ, chưa bao giờ mình nói: Mẹ ơi con yêu mẹ quá. Chưa bao giờ nói luôn”. Giờ mẹ nam đạo diễn không còn minh mẫn nhưng trước kia, mỗi lần đi ra ngoài, bà thường hỏi người ta: “Cô biết Lý Hải không? Nó là con tôi đó". Đạo diễn nổi tiếng bày tỏ: "Rất là chân chất, mộc mạc. Dù ở xóm ai cũng biết đó là mẹ Lý Hải rồi. Mình thấy hạnh phúc, ấm lòng vô cùng”.
Mẹ anh năm nay 100 tuổi, không còn minh mẫn như trước.