*Chia sẻ là lời tâm sự của một mẹ bỉm ở Trung Quốc, được đăng tải trên Sohu
Ngày hôm đó tôi đến bệnh viện để lấy báo cáo, tay tôi run lẩy bẩy. Khi y tá đưa kết quả xét nghiệm cho tôi, cô ấy nhìn tôi thêm 2 lần nữa và nói, "Chính xác là cô đã có bầu. Nếu 6 tháng không gần gũi chồng thì đứa bé trong bụng cô từ đâu ra vậy?".
Trên đường về, tôi ngồi xổm bên vệ đường và nôn 3 lần. Tôi chỉ có thể nghĩ đến khuôn mặt hốc hác của chồng tôi trong thời gian điều trị.
Ảnh minh họa
Cách đây 6 tháng, chồng tôi bắt đầu chuyến công tác kéo dài và không thể về thăm nhà. Tuy nhiên sau khi đi được 3 tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện thông báo chồng gặp tai nạn xe hơi, rất nguy kịch. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện để chăm sóc chồng suốt 3 tháng liền nhưng may mắn đã không mỉm cười.
Khi anh qua đời, tôi lại phát hiện ra bản thân đã mang bầu.
Tin này được bố mẹ chồng tôi biết chuyện. Họ lập tức kéo người đến nhà để chất vấn tôi rằng trong 6 tháng liền hai vợ chồng xa nhau và không có cơ hội gần gũi, vậy tại sao tôi lại có bầu?
Họ nghi ngờ đứa trẻ trong bụng tôi không phải là con của con trai họ, không phải là cháu ruột của gia đình.
Mẹ chồng thậm chí còn tác động vật lý với tôi, bố chồng dùng những lời lẽ khó nghe để phỉ báng tôi, nghi ngờ tôi không đoan chính trong thời gian chồng ốm đau và qua đời. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao bởi bản thân cũng chưa đủ tỉnh táo để nhớ hết lại được sự việc. Tôi cũng không hiểu sao mình lại mang bầu dù trước đó không gần gũi chồng.
Ảnh minh họa
Chính vì thế, tôi quyết định âm thầm chịu đựng đau khổ một mình. Một mình mang bầu và sinh con trong khó nhọc mà không có sự giúp sức của bất kì ai. Thậm chí, ngày tôi vượt cạn đón con, bố mẹ chồng còn tìm cách không cho tôi tới bệnh viện để sinh con. May sao mẹ con tôi được trời thương, đều bình an khỏe mạnh.
Sau khi sinh con ra, tôi quyết định làm xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa đứa trẻ và chồng đã mất. Kết quả đứa trẻ đúng là con của chồng tôi, người đã mất được hơn 1 năm.
Lúc này tôi mừng rỡ và đủ tỉnh táo để ngồi tính toán lại toàn bộ các mốc thời gian, tôi mới phát hiện ra lý do.
Trong khoảng thời gian 6 tháng không gần gũi chồng nhưng tôi có tới bệnh viện để thực hiện việc chuyển phôi, mang bầu bằng phương pháp IVF theo lịch trình đã được sắp xếp trước đó. Tuy nhiên tôi không quá ghi nhớ dấu mốc này bởi trước đó, vợ chồng tôi đã nhiều lần chuyển phôi nhưng không thành công. Bởi vậy lần này quả thực là một kỳ tích, đúng vào thời điểm anh sắp rời xa, con yêu lại đến với tôi.
Ảnh minh họa
Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN con trai và chồng đã mất trên tay, tôi làm đơn ra tòa kiện bố mẹ chồng tội hành hung, phỉ báng tôi và gây nguy hiểm cho con trai tôi. Tôi yêu cầu bố mẹ chồng phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho cả tôi và con mới chào đời.
Hiện tại, một người đã phải ngồi tù còn một người đang được tạm giữ để điều tra.