XEM VIDEO: Thanh Lam nịnh chồng đóng MV nhưng phút cuối anh nói một câu khiến cô "câm nín".
Thanh Lam thấy “lấp lánh” khi tiếp xúc với chồng trong bệnh viện
Mới đây trong chương trình The Khang Show, Diva Thanh Lam có cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang. Tại đây, nữ ca sĩ đã có nhiều chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và không ngại nhắc đến ông xã mình - bác sĩ Bùi Tiến Hùng.
Nguyên Khang tiết lộ rằng: "Tôi có một ấn tượng rất tốt về chồng chị Thanh Lam. Lần đầu tiên tôi đến bệnh viện của anh để thực hiện một ca phẫu thuật mắt. Thực ra lần đó tôi chỉ định đến để khám thôi vì mắt trái của tôi tự nhiên mờ hơn mắt phải. Dạo này không hiểu sao tôi đếm mọi thứ đều mờ, đếm tiền cũng mờ. Tôi chỉ đơn giản là đến bệnh viện đó để kiểm tra mắt thôi và tôi được gặp chồng chị Thanh Lam ở đó.
Cảm giác đầu tiên của tôi là chồng chị Thanh Lam rất dễ thương, vui vẻ. Tôi khám xong thì bảo anh là "em chỉ khám để biết thôi, hôm sau em còn một show diễn". Chồng chị Thanh Lam thấy thế mới bảo tôi: "Anh thực hiện cuộc phẫu thuật này chỉ trong vòng 5 phút thôi. Anh sẽ ưu tiên thực hiện cuộc phẫu thuật này cho em". Nói rồi, đích thân anh ấy phẫu thuật cho tôi và làm ngay luôn.
Tôi chợt nghĩ, chắc hồi đó chị Thanh Lam cũng được như tôi nên mới xiêu lòng, được sự quan tâm từ một vị bác sĩ tử tế, tận tâm. Tôi cảm thấy tình cảm từ anh rất thật".
Thanh Lam trò chuyện với MC Nguyên Khang.
Nghe đàn em nói vậy, Thanh Lam bày tỏ: "Khi tôi tiếp xúc với chồng trong bệnh viện, mọi thứ đúng kiểu như lên sân khấu, lấp lánh. Bệnh viện đúng kiểu sân chơi của anh ấy, làm việc rất thoải mái, có duyên. Chồng tôi có duyên lắm, khéo léo, dẫn dắt bệnh nhân cực khéo, nói gì là bệnh nhân làm theo răm rắp, không như tôi. Tôi trông thế thôi nhưng vụng lắm, nói hớ liên tục".
Diva được nhận xét đằm thắm, nhẹ nhàng hơn nhiều khi có tình yêu. Ở nhà cô hay trêu chồng là “nhạt” nhưng bác sĩ Tiến Hùng lại thích và bảo: “Giờ nhạt cho sướng, mặn làm gì bà, mệt bà”.
Nữ ca sĩ hiểu rằng anh yêu người nổi tiếng “rất mệt”. Song cô nghĩ: “Đời sống tình cảm là duyên phận. Chắc kiếp trước anh ấy nợ tôi nên kiếp này phải gặp để trả cho hết nợ. Có thể kiếp sau không gặp lại nữa, kiếp này thôi em nhé”.
Nữ NSND tiết lộ nhiều điều về ông xã bác sĩ.
Được hỏi làm sao mà hớp hồn được bác sĩ Tiến Hùng, nữ NSND chia sẻ: "Đối với tôi, trong cuộc sống, tấm lòng là điều quan trọng. Khi chúng ta sống với nhau hết lòng là điều thuyết phục nhất để đến với nhau".
Đề cập tới tình duyên, Thanh Lam dí dỏm kể: “Hồi tôi còn trẻ, mẹ tôi thấy tôi lận đận tình duyên nên cứ đầu năm là cúng giải hạn. Đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn đi cúng giải hạn đầu năm cho tôi, năm nào cũng cúng giải hạn. Tôi có bài Cắt tiền duyên, mẹ tôi cắt tiền duyên cho tôi, cái gì cũng chơi hết. Nhưng mẹ tôi cắt hơi quá tay nên thành cắt nát hết rồi. Mẹ ơi mẹ, mẹ cắt thế thì tan nát hết rồi mẹ ơi!”
Cô hài hước rằng mẹ cắt tiền duyên cho mình "hơi quá tay".
Chồng Thanh Lam có một yêu cầu khiến vợ thấy “ác”
Nói về việc chồng bác sĩ xuất hiện trong MV Tướng phu thế của mình, Thanh Lam tiết lộ: "Tôi nịnh mãi đấy. Tôi bảo anh ấy rằng, bây giờ mọi người rất thích hình ảnh hai đứa mình, anh xuất hiện một tí để cho em được viral mạng xã hội. Em suốt ngày ủng hộ anh thì bây giờ anh phải ủng hộ em.
Anh ấy mặt nặng mày nhẹ, tôi lừa mãi chồng mới chịu, xuất hiện một tí thôi. Ai ngờ đến gần cuối chồng nói tôi, anh yêu cầu em cắt hết những phần có anh xuất hiện. Ác không cơ chứ! Chồng tôi là nhà tài trợ mà, nên có quyền. Tôi cứ lờ đi thôi".
Chồng Thanh Lam từng "mặt nặng mày nhẹ", bắt vợ cắt hết những cảnh có mình.
Diva làng nhạc Việt cho hay ông xã rất ngại bị mọi người đàm tiếu: "2 năm đầu chúng tôi quen nhau rất khó vì ngành của anh cần sự kín đáo, rất ngại scandal. Chúng tôi khó khăn lắm để quen được nhau. Có những lúc tôi nghĩ không biết mình có xây dựng được tình cảm phát triển hay không vì chồng tôi ngại bị mọi người đàm tiếu. Nhưng trong quá trình chung sống, giữa chúng tôi xây dựng những mắt xích kết nối với nhau và từ từ mọi thứ trở nên vững vàng".
Trong cuộc sống, vợ chồng Thanh Lam thường dành cho nhau những lời động viên, khích lệ, đóng góp với nhau trong nghề và sống hết mình cho nhau. Cô tâm sự: “Tôi nghĩ mọi thứ là tự nhiên. Cái gì cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tôi và anh có một cái giống nhau là không tính toán nhiều, luôn sống hết mình. Khi ta sống hết mình, trọn vẹn từng khoảnh khắc thì chúng ta sẽ có sự bền vững. Mọi thứ cứ để nó tự nảy mầm trong quá trình sống với nhau”.
Chồng Thanh Lam rất ngại scandal, không muốn bị đàm tiếu.
Về bản thân mình khi tham gia nghệ thuật, Thanh Lam từng vướng nhiều lời chỉ trích. Thời gian qua, cô cũng gặp những ý kiến trái chiều khi lên sóng chương trình Our Song. Diva cho biết: “Chính là tại ông Trấn Thành. Trấn Thành dụ tôi, bảo tôi lâu rồi không làm gì thì tham gia chương trình này đi hay lắm. Tôi nghe dụ nên thấy sướng sướng. Đây là show không cần phải nói quá nhiều mà vẫn được làm nghệ thuật, thì tại sao lại không tham gia.
… Lúc đầu tôi cũng lúng túng vì mọi thứ không như Trấn Thành nói, tự hỏi trời đất ơi, vào đây phải nói nhiều dã man trong khi tôi lại là người hay nói thật, nói thẳng. Tôi chỉ cần nói hớ một câu là ăn đòn. Nhưng về sau tôi phải bắt nhịp thôi vì tôi thấy từng giây phút đều quý giá”.
Đặc biệt, cô bị chỉ trích khá nhiều về màn biểu diễn Áo mới cà mau trong chương trình đó. Cô nói: “Thực ra, mọi thứ trong màn trình diễn đều có đạo diễn và phải theo đạo diễn, mình tôi không nghĩ ra những cái đó. Kể cả động tác xoạc cũng do đạo diễn. Tôi chỉ là nghệ sĩ thực hiện theo đạo diễn. Tôi phải đi một đôi giày để làm sao nhảy mềm mại nhất, dễ dàng nhất nên chỉ có mỗi đôi giày đó để đi, không đi guốc, đi dép hay giày khác được.
Mọi người chửi tôi ghê lắm, nói tôi mặc đồ bà ba xong đi đôi giày đó, xoạc chân nọ kia. Tôi buồn lắm vì bị mọi người đánh giá tôi một cách tương đối thiển cận. Bạn chỉ nhìn bề mặt mà không nhìn chiều sâu là sự vất vả của người nghệ sĩ. Nhưng cái đó rất khó vì không phải ai cũng yêu thương tôi. Khi có gì đó khác tôi thì họ rất dị ứng với tôi. Đó là bài hát rất khó với tôi khi phải hò, hát giọng miền Nam, phải tập xoạc chân, về bầm hết chân tay. Cái đó khiến tôi buồn nhưng tôi chấp nhận”.
Nữ NSND bị chỉ trích vì cảnh mặc áo bà ba, xoạc chân.
Thanh Lam biết rằng mình có người yêu, người ghét. Cô thấy rất xúc động khi có những khán giả trẻ nhắn tin rất dễ thương, hay có em bé 9 tuổi khen “cô Thanh Lam rất duyên”. Cô thổ lộ: “Tôi nghĩ rằng, mỗi người nghệ sĩ đều có người yêu mình và người chưa thực sự hiểu mình. Điều này giống như một món ăn, người ăn được cay người ăn được mặn người ăn được chua. Bản thân tôi là người rất cá tính.
Thường thường, tôi để ý, nếu tôi mềm mỏng, không quá mạnh mẽ thì dễ được đón nhận hơn nhưng từ nhỏ tôi là người rất cá tính, tin vào chính mình. Tất nhiên, có lúc tôi tin vào chính mình thì đúng, có lúc lại sai bét nhè nhưng sai thì làm lại, chả lẽ lại đúng hết à? Con người mà, làm sao đúng hết được”.