Mẹ chồng bắt cháu ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ, không dùng điều hòa, con dâu dẫn về hai người khiến bà sững sờ (Phần 2) 

Mẹ chồng không thể chịu đựng được bầu không khí ngượng ngùng này nữa nên âm thầm thu dọn hành lý và trở về nhà khi trời còn chưa sáng.

Theo dõi nội dung câu chuyện "Mẹ chồng bắt cháu ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ, không dùng điều hòa, con dâu dẫn về hai người khiến bà sững sờ" (Phần 1TẠI ĐÂY

--------

Tối hôm đó, bố mẹ tôi lấy lý do muốn ở lại chơi với con gái và cháu ngoại thêm 1 ngày nữa nên xin phép bà thông gia được cho ở lại nhà qua đêm. Mẹ chồng tôi có vẻ không thích có người lạ ở trong nhà nhưng vẫn giả vờ niềm nở, gật đầu đồng ý.

Nhân lúc đó, tôi tiến sát lại bố mẹ đẻ, mỉm cười và nói: "Bố mẹ ơi, tối nay con cho cháu ngủ trên giường còn bố mẹ ngủ dưới sàn nhà phòng con nhé. Bình thường nhà con cũng vậy ạ, mẹ chồng con cũng ngủ dưới sàn nhà vì như thế thì chỉ cần dùng một máy điều hòa, tiết kiệm được rất nhiều tiền điện".

Ảnh minh họa

Bố mẹ đẻ tôi tỏ ra kinh ngạc nhìn bà thông gia. Mẹ chồng tôi sắc mặt tái mét nhưng cố giữ bình tĩnh, không nói gì. Tôi biết chắc chắn lúc đó trong lòng bà cảm xúc lẫn lộn và có phần tức giận với tôi.

Chính vì thế, tối hôm đó bà vẫn ngủ dưới sàn nhà như mọi khi nhưng không chờ được tới lúc trời sáng, bà không thể chịu đựng được bầu không khí ngượng ngùng này nữa nên âm thầm thu dọn hành lý và trở về nhà khi trời còn chưa sáng.

Chuyện này tôi không hề biết, mãi tới khi thức dậy, không thấy mẹ chồng và hành lý của bà đâu, tôi mới biết.

Thấy vậy, chồng tôi không vui nên quay ra nói tôi: "Vợ à, có phải em cố tình mời bố mẹ em đến đây để đuổi mẹ anh đi đúng không?".

Tôi nghe chồng nói nhưng không đáp lại, tôi biết có một số việc không cần giải thích quá nhiều, dù sao cũng chỉ có bố mẹ đẻ mình mới có thể giải quyết được việc. Tôi tin rằng sau sự việc lần này, cả chồng và mẹ chồng tôi sẽ hiểu rõ hơn mọi việc.

Sau khi mẹ chồng bỏ về nhà, tôi cũng nhận ra rằng tuy cách cư xử của mẹ chồng có phần thái quá, nhưng nguyên nhân sâu xa nằm ở sự khác biệt trong quan điểm và lối sống của giữa hai thế hệ khi sống trong một gia đình và cùng chăm sóc con cháu.

Ảnh minh họa

Để gia đình hòa thuận hơn, tôi quyết định chủ động liên hệ lại với mẹ chồng.

Tôi gọi điện cho mẹ chồng và chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi nói:

- Mẹ à, thực lòng con không có ý muốn đuổi mẹ đi nhưng con hy vọng mẹ có thể tôn trọn lối sống của vợ chồng con và đừng can thiệp quá nhiều vào việc nuôi dạy cháu của vợ chồng con.

Con biết, để nuôi dạy được chồng con được như hiện tại hẳn mẹ cũng đã rất phải vất vả, tiết kiệm, chắt bóp chi tiêu nhưng đó là cuộc sống của mẹ khi xưa. Còn bây giờ, cuộc sống của chúng con đã khác rồi. Mẹ có quan điểm của mẹ khi nuôi con thì chúng con cũng có quan điểm nuôi con của chúng con.

Chúng con nuôi con tiết kiệm nhưng không có nghĩa là phải sống khổ và để cho các cháu phải sống cuộc sống khổ cực trong khi bố mẹ chúng con làm ra tiền và có tiền tiết kiệm.

Thay vì để các cháu mặc lại quần áo cũ, ăn đồ thừa nhưng ảnh hưởng sức khỏe, tiền mất tật mang, chúng con đang cố gắng nuôi dưỡng nền tảng sức khỏe tốt nhất cho các cháu, để các cháu được mặc quần áo đẹp nhất, sạch nhất để tự tin hơn với bạn bè.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, chúng con làm lụng cũng rất vất vả là để về nhà có thể sống một cuộc sống mát mẻ, thoải mái chứ không phải về nhà nhưng cũng sống ngột ngạt, khó thở và nóng bức. Do đó, mẹ cũng đừng quá tiết kiệm tiền điều hòa. Cuộc sống có thoải mái một chút thì các cháu mới khỏe mạnh, con cái của mẹ mới hạnh phúc được mẹ ạ.

Tôi bày tỏ sự hợp tác với mẹ chồng để tạo nên bầu không khí hòa thuận trong gia đình bởi tôi cũng hiểu, nếu tôi cứ mãi không thoải mái với mẹ chồng thì cũng ảnh hưởng tới những suy nghĩ và cuộc sống của chính các con tôi.

Bởi tôi biết bố mẹ chính là tấm gương sáng cho các con noi theo. Chẳng có một đứa trẻ nào trưởng thành tốt, có hiếu với cha mẹ nếu như chính cha mẹ của chúng suốt ngày chỉ biết cãi nhau với ông bà, không biết kính trọng ông bà.

Tôi bắt đầu cố gắng thay đổi một số thói quen sinh hoạt của mình để thích nghi hơn với mong muốn của mẹ chồng. Tôi học cách lắng nghe ý kiến ​​và đề xuất của mẹ chồng một cách kiên nhẫn hơn và tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của bà.

Ảnh minh họa

Nhờ những nỗ lực này, tôi dần dần giành được sự tin tưởng của mẹ chồng.

Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng bắt đầu nhận ra những thiếu sót của mình và bắt đầu tôn trọng lối sống và thói quen của tôi và các con nhỏ.

Bà không còn tham gia quá nhiều vào chuyện chăm, nuôi dạy con cái của vợ chồng tôi. Thay vì áp đặt, bà thường nêu ra ý kiến và để cho chúng tôi tự quyết định cách chăm dạy các con của riêng mình.

Tâm sự từ độc giả huonghoang...

CHI CHI