Tôi về làm dâu con trong gia đình bố mẹ chồng đã được 5 năm nay và hiện có 2 bé.
Mỗi ngày, tôi thường dậy từ 5h sáng đi chợ, nấu nướng bữa sáng cho cả gia đình, cho các con ăn sáng và đi học, sau đó thì đi làm.
Tôi ăn cơm trưa ở chỗ làm, chiều về lại tất bật đón con, cơm nước, nhà cửa, đặt lưng xuống giường nằm lúc nào cũng phải hơn 10h tối.
Cố gắng đến vậy nhưng tôi lúc nào cũng không được lòng mẹ chồng, bà xét nét đủ điều, lại còn suốt ngày chê tôi không biết vun vén, chi tiêu trong nhà.
Ảnh minh họa
Cuối tháng trước, công ty tôi mất điện đột xuất nên cho nhân viên nghỉ việc làm tại nhà. Thế nhưng mẹ chồng bỗng dưng dẫn ở đâu đoàn khách 10 người trong hội của bà về nhà chơi bắt tôi phải tiếp đón nên tôi không thể làm được việc.
Nể nang là khách của mẹ chồng nên tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, chè nước cẩn thận, ai ngờ đến bữa, mẹ chồng lại bảo tôi đi chợ nấu nướng tiếp đãi 10 người khách đó.
Tôi cũng nín nhịn làm theo.
Đi chợ về tới cửa, tôi nghe loáng thoáng được tiếng mẹ chồng, vẫn bài ca chê con dâu không biết chi tiêu nên giờ các con đã lớn, mãi vẫn sống ở đây ăn nhờ ở đậu bố mẹ chồng.
Nghe tới đây tôi tức lắm nên bấm bụng làm liều.
Sửa soạn 2 mâm cơm xong, tôi mời mẹ chồng và 10 người khách vào bàn. Ai nấy đều giật mình tròn mắt nhìn tôi khi mâm cơm đãi khách chỉ có món canh rau, đĩa đậu phụ, cà pháo, lạc rang và trứng chiên. Khỏi phải nói, lúc đó mẹ chồng tôi cũng sôi máu hỏi tôi:
- Mẹ bảo con làm cơm đãi khách, con làm như thế này là làm mất mặt mẹ đó.
Ảnh minh họa
Tôi nói:
- Đây chẳng phải là mâm cơm mẹ muốn hay sao, đây là mâm cơm của người con dâu biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm đó ạ.
Tôi quay qua nói với các bác bạn mẹ tôi:
- Các bác thông cảm, cháu được mẹ dạy dỗ phải chi tiêu tiết kiệm nên hôm nay chỉ có thể làm mâm cơm này để thiết đãi các bác thôi ạ. Nãy cháu có nghe thấy mẹ nói với các bác chuyện thường ngày cháu hay ăn hoang, chi tiêu quá tay nên cháu nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Giờ cháu xin sửa sai. Các bác xem, mâm cơm này có đạt đủ tiêu chuẩn của người con dâu ngoan chưa ạ.
Xin kể với các bác, nhà cháu có 4 người lớn và 2 đứa nhỏ mà mỗi tháng chỉ dám tiêu vào tiền ăn 7 triệu. Bữa có cá thì thôi thịt, bữa có thịt thì không dám ăn thêm trứng, còn rau thì bữa nào cũng có. Quan trọng là cháu luôn đảm bảo sở thích ăn canh cua cà pháo của mẹ cháu mỗi bữa nên thỉnh thoảng cũng phải dôi ra tí.
Đó là chưa kể đến các tiền điện, nước, gas, mắm muối...
2 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cháu cũng luôn chỉ cho các con ăn 2 bát mỗi bữa, đúng theo lời mẹ chồng vì ăn nhiều hơn tốn gạo, bữa sau không có cơm mà ăn. Tiền lương của chồng cháu thì mẹ cháu giữ, tiền lương của cháu thì chi tiêu cho cả nhà này, bao gồm cả tiền mạng tivi mà bố mẹ cháu hay xem hàng ngày.
Ảnh minh họa
Đó là chưa kể, tháng đôi ba lần, mẹ cháu dẫn vài người khách về như hôm nay, cháu lại phải chi tiền thêm nghĩa là tối nay, con cháu lại không có thịt để ăn ạ. Hôm nay chắt bóp mãi cháu cũng chỉ đủ nhiêu đây. Mẹ cháu vẫn còn chê cháu tiêu hoang, răn dạy đủ điều, đến hôm nay các bác tới, mẹ cháu cũng vẫn dạy dỗ như vậy nên cháu nhận ra, chắc mình đã sai.
Cho nên, bữa cơm hôm nay cháu bắt đầu thực hiện chính sách cắt thịt cá. Nếu vẫn chưa vừa lòng mẹ cháu, thì sau cháu xin cắt tiếp ạ.
Tôi nói một tràng dài khiến mẹ chồng cứng họng, không nói thêm được câu nào nữa. Khách khứa lấy lý do xin về hết, để lại hai mâm cơm còn đầy ắp không có người ăn.
Mẹ chồng gào thét gọi điện thoại cho chồng tôi về để bà kể tội tôi hôm nay đã làm mất mặt mẹ chồng như thế nào. Chồng nghe thấy thế cũng mắng tôi:
- Trời ơi, bình thường thì mình tiết kiệm nhưng hôm nay có khách của mẹ, em cũng phải tiếp đãi cho tử tế chứ?
- Tử tế thì mai con em ăn bằng gì? Bình thường chính anh cũng luôn hỏi em tiêu gì mà hết tiền à? Trong khi đó, tiền lương của anh thì mẹ anh giữ, tiền của em không chỉ lo ăn tiêu của cả nhà này, còn lo đóng học cho con, tiền sữa, quà bánh mỗi ngày. Thỉnh thoảng con ốm, ho, sốt, sổ mũi... anh xem, anh chi ra được bao nhiêu mỗi lần?
Ảnh minh họa
- Em quá đáng rồi đó, tiền là của chung, em chi cho gia đình này cũng là nghĩa vụ, vậy mà em làm như em đang nuôi cả gia đình anh vậy?
Hôm đó, mẹ chồng gọi điện cho ông bà thông gia - tức bố mẹ đẻ tôi để tố cáo. Ai ngờ bố mẹ tôi thuê ngay con xe 7 chỗ đỗ xịch trước cửa. Ông bà không thèm vào nhà mà chỉ gọi tôi ra rồi nói "Con thu dọn đồ đạc của mình và các cháu, bố mẹ đón con cháu về".
Tôi ngay lập tức làm theo, các con cũng nhất quyết đi theo mẹ nên chồng tôi không làm được gì.
Đến nay đã 1 tuần trôi qua tôi và các con chưa về bên đấy nhưng bố mẹ chồng và chồng cũng không gọi điện qua hỏi thăm.
Các con dù ban đầu thích thú khi sang nhà ông ngoại nhưng giờ đã chán, lúc nào cũng hỏi "Mẹ ơi, bao giờ thì mình về nhà?".
Tôi có nên xuống nước làm hòa trước vì các con? vì dù sao tôi cũng biết hành động của tôi hôm đó với các vị khách của mẹ chồng là hơi quá nhưng cũng chỉ do "giọt nước tràn ly".
Tâm sự từ độc giả xuannguyen...