Mẹ chồng đi du lịch 5 ngày, về nhà thấy cảnh con dâu chăm cháu, bà lạnh hết sống lưng

Không biết có phải vì con dâu không hài lòng chuyện tôi bỏ con bỏ cháu ở nhà đi du lịch lâu ngày không mà đến ngày về, tôi không khỏi bực mình.

Tôi năm nay 60 tuổi. Ông nhà tôi mất sớm nên một mình nuôi dạy con trai khôn lớn.

Con trai tôi đã có gia đình riêng và hiện có 3 cháu nhỏ. Tuy nhiên con trai tôi công việc bấp bênh, không ổn định còn khi con dâu thì ở nhà chưa đi làm từ hồi sinh đứa đầu rồi liên tiếp sinh thêm 2 cháu nữa nên cũng chưa quay trở lại với công việc, cháu ở nhà chăm con nhỏ.

Hàng ngày, sáng tôi đi bán hàng rau ngoài chợ, chiều tối về làm vườn, dọn dẹp nhà cửa và phụ con dâu chăm sóc cháu nội. Tôi cũng định đi kiếm việc khác làm kiếm thêm thu nhập phụ các con nhưng các cháu nội còn nhỏ, san sát tuổi nhau nên cũng thương con thương cháu, tôi lại đành ở nhà.

Tiền ăn uống, sinh hoạt phí trong nhà hầu hết là tiền của tôi. Con dâu và con trai của tôi hứa góp 2 triệu/tháng nhưng cũng tháng có, tháng không.

Ảnh minh họa

Tháng trước, nhóm hội các già trong làng rủ tôi đi du lịch chùa 5 ngày. Tôi đem chuyện này về kể nhưng con dâu tôi khuyên mẹ chồng không nên đi. Cháu nói:

- Mẹ nhiều tuổi rồi, không thích hợp đi xa, về lại yếu thêm ra đó. Hơn nữa, đi xa tận 5 ngày trời, ăn uống ở đó liệu có hợp với mẹ không? Quan trọng nhất là mẹ đi du lịch rồi thì các cháu ở nhà làm sao, một mình con chăm không xuể đâu. Các cháu đã quen được bà tắm, bà cho ăn rồi, mẹ mà đi vắng là con mặc kệ chúng nó đấy.

Nghe con dâu nói, tôi cũng thương các cháu nên thôi, quyết định không đi nữa. Tuy nhiên các già làng cứ mời mọc vì chẳng mấy khi, chúng tôi xin được gói trợ cấp, được bao ăn ở miễn phí.

Xem thêm video: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn, rau, thịt, cá... trong tủ và dặn con dâu thứ ở nhà nấu nướng đầy đủ vợ chồng con cái dùng. Không chỉ vậy, tôi còn dặn con kĩ càng từng thứ một cách sử dụng vì ở nhà, hầu hết con dâu tôi ít để tâm.

Vậy nhưng, không biết có phải vì con dâu không hài lòng chuyện tôi bỏ con bỏ cháu ở nhà đi du lịch lâu ngày không mà đến ngày về, tôi không khỏi bực mình.

Ảnh minh họa

Khi tôi về nhà thì thấy cảnh nhà cửa mở tan hoang, đồ đạc tanh bành, tôi còn cứ ngỡ nhà có trộm. Tôi chạy vào phòng ngủ thì thấy cảnh con dâu đang ôm con ngủ say không hề biết mẹ về. Tôi gọi con dâu dậy:

- Sao 10h sáng rồi mà con còn ngủ vậy, không dậy nấu ăn cho lũ nhỏ.

- Sáng chồng con đưa 2 đứa lớn đi học nên con ôm đứa nhỏ ngủ quên mất.

- May mà mẹ về chứ sao các con để nhà cửa thế này, trộm vào có khuân hết cả đồ đi.

Khi đang nói chuyện với con dâu, tôi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhiệt độ ngoài trời thì nóng hừng hực nhưng trong nhà mát lạnh bất ngờ, khí lạnh luồn qua làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi ngửa mặt lên nhìn thì thấy điều hòa đang bật 24 độ. Tôi la toáng lên:

- Ôi, con bật điều hòa phòng khách đó hả?

Hóa ra, không chỉ bật điều hòa phòng khách mà tất cả các phòng, điều hòa đều được chạy hết công suất và chạy liên tiếp suốt 5 ngày liền mà tôi đi du lịch. Bực tức nhất là khi bật điều hòa, con dâu tôi còn không cả đóng các cửa. 

Ảnh minh họa

- Tại sao con lại lãng phí vậy, điều hòa bật suốt 5 ngày liền nhưng không hề đóng cửa, thế này thì bao nhiêu tiền điện cho lại. Con không biết tiếc tiền à?

- Tiếc gì mẹ, tại mấy hôm mẹ đi du lịch, ở nhà nóng quá mà nhà lại có 3 đứa nhỏ nó chạy lung tung từ phòng này ra phòng kia nên con phải bật khắp cả nhà thì mới mát chứ mẹ.

- Trời ơi, nóng đến đâu thì cũng chỉ cần gom 3 đứa nhỏ lại một phòng rồi bật thôi chứ. Con bật hết cả 4 phòng như thế này, lại còn không đóng cửa thì tốn kém quá.

- Cháu của mẹ kêu nóng thì con bật thôi. Bà thì được đi du lịch, ăn sung mặc sướng, bỏ mặc con và cháu ở nhà, chả nhẽ con cháu ở nhà nóng cũng không được bật điều hòa à, sao mẹ tiếc các cháu thế?

- Mẹ không tiếc các cháu nhưng con phải sử dụng sao cho nó phù hợp. Bình thường mỗi tháng con không phải trả tiền điện nên con không biết chi tiêu gì cả.

- Mẹ lại bắt đầu chuyện không biết chi tiêu đấy. Mẹ xem, nhà này có 3 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thì đương nhiên phải tiêu nhiều tiền rồi. Có chút tiền điều hòa cho các cháu mát thôi mà mẹ cũng tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Nói xong con dâu đi thẳng vào trong nhà không nói chuyện với tôi nữa.

Khi con trai đi làm về, tôi đem chuyện này kể cho con nghe. Con trai tôi cũng nhảy dựng lên:

- Bà thì đi du lịch sung sướng, các cháu ở nhà bật điều hòa có tí mà bà cũng tiếc. Đã vậy thì thôi mai chúng con chuyển ra ngoài sống, không dám chung đụng gì với mẹ nữa.

Từ hôm đó, vợ chồng con trai tôi đang đi tìm nhà để thuê, dọn ra sống riêng. 

*** Tâm sự từ độc giả minhchau...

CHI CHI