Mẹ chồng được con trai tặng điện thoại để trả công chăm cháu, con dâu phản ứng hỗn, nói mời bà về quê ngay trong đêm

Con dâu quyết tâm đuổi tôi đi ngay trong đêm mà không nghe bất cứ lời khuyên giải nào từ chồng nữa.

***Câu chuyện được chia sẻ từ một độc giả ở Trung Quốc

Tôi họ Lưu, mọi người hay gọi tôi là bà Lưu.

Tôi và chồng đều đã nghỉ hưu nhưng có mức lương không cao, chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng tháng.

Chúng tôi có một con trai lập gia đình được 4 năm nhưng chưa có con vì con dâu tôi không muốn điều đó.

Sau nhiều lần được tôi thúc giục, cuối cùng con dâu tôi cũng đồng ý mang bầu và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh vào đầu năm trước.

Khỏi phải nói, tôi vui mừng khôn xiết nên nhanh chóng thu xếp đồ đạc dọn đến nhà con trai ở để chăm con dâu ở cữ và gần gũi cháu nội.

Ảnh minh họa

Mặc dù nhiều người ngăn cản tôi vì họ lo sợ sẽ có những xung đột mẹ chồng nàng dâu trong khoảng thời gian chăm sóc trẻ nhỏ nhưng tôi lại không lo lắng điều này vì tôi hiểu, con dâu tôi là người tốt bụng và rất hào phóng.

Ví dụ như việc tôi nấu ăn không ngon nhưng con dâu không kén chọn và luôn ăn hết mọi thứ tôi nấu.

Nó cũng rất hài lòng với tôi ở mọi phương diện, chưa bao giờ phàn nàn về việc mẹ chăm sóc các con không tốt hay thắc mắc có sạch sẽ hay không. Nó thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi nên tôi nghĩ, con dâu mình là một đứa hiểu chuyện và rất tốt bụng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi chăm sóc cháu.

Cháu trai tôi cũng là đứa trẻ ngoan, ít quấy khóc. Vì vậy dù tuổi già, chăm sóc trẻ sơ sinh nhưng tôi không quá mệt mỏi và luôn vui vẻ.

Mọi việc bắt đầu thay đổi kể từ ngày con dâu tôi bắt đầu đi làm, lúc này trong nhà chỉ còn lại tôi và đứa trẻ. Không có con dâu giúp đỡ, một mình tôi vừa làm việc nhà lại chăm sóc cháu, đôi khi khá bận rộn nên những lúc rảnh, cũng muốn thư giãn chút.

Con trai đã mua tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh để bày tỏ lòng biết ơn vì tôi đã chăm sóc cháu trong khoảng thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa

Tôi vui lắm vì từ trước đến nay tôi đều dùng điện thoại rẻ tiền do không có điều kiện kinh tế. Giờ đây tôi đã có điện thoại thông minh, giống như những bà bạn mà tôi quen được trong quá trình chăm sóc cháu.

Sau khi học hỏi cách dùng, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên phong phú và đầy màu sắc hơn nhờ những tính năng hữu ích của điện thoại thông minh. Chẳng trách mà những người cao tuổi không bao giờ chán khi dùng điện thoại.

Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng con dâu tôi sẽ cãi nhau với tôi vì chiếc điện thoại thông minh này. Nó không chỉ đập vỡ điện thoại của tôi mà còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Vấn đề là thế này.

Một ngày nọ, khi tôi đang xem điện thoại ở nhà, tôi quá mải mê đến nỗi không để ý thấy cháu trai đang bò đến mép ghế sofa. Đột nhiên, cháu ngã xuống và bắt đầu khóc rất to. Tôi giật mình và nhanh chóng bế cháu lên để kiểm tra thì phát hiện ra cháu có một vết bầm tím trên đầu.

Tôi nhanh chóng tìm thuốc bôi nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng nữa. Tôi nghĩ không có gì to tát, nhưng con dâu tôi lại hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói sự thật với con dâu là đứa trẻ bị ngã khi tôi đang dùng điện thoại.

Kết quả là, con dâu rất tức giận: "Mẹ ơi, sao mẹ có thể bất cẩn như vậy? Sao mẹ có thể vừa dùng điện thoại vừa chăm sóc cháu? Lỡ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì sao?".

Ảnh minh họa

Tôi nói rằng "Con đừng quá lo lắng, đứa trẻ nào chẳng ngã vài lần. Đây là chuyện bình thường, vết thương cũng sẽ lành nhanh thôi".

- Vết bầm chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu không để ý, nếu xảy ra chuyện lớn thì hối hận cũng đã muộn.

- Con không phải dọa mẹ, mẹ không ngốc tới mức đó đâu, làm gì có chuyện gì xấu xảy ra được chứ.

Sau chuyện đó, tôi cũng không để ý nữa.

Tuy nhiên nửa tháng sau, cũng vì thói quen vừa dùng điện thoại vừa nấu ăn, tôi đã làm cháy nồi sườn hầm. Điều này khiến con dâu lại tức giận, mắng tôi:

- Mẹ, con không phải đã bảo mẹ đừng quá mê điện thoại sao? Sao mẹ không nghe lời? Như vậy nguy hiểm lắm sao?

- Được rồi, lần sau mẹ sẽ cẩn thận hơn.

- Không chỉ có sườn, cái nồi này con mua 800 tệ (gần 3 triệu đồng) mà chưa dùng mấy lần, giờ đã cháy rồi.

Cuộc tranh luận hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc khi con trai tôi trở về nhà và giúp mẹ cùng vợ làm hòa.

Tháng tiếp theo trôi qua suôn sẻ mà không có bất kỳ sự cố nào. Tôi dần dần thư giãn và bắt đầu xem phim trên điện thoại trở lại.

Kết quả là, mâu thuẫn giữa tôi và con dâu thực sự bùng nổ.

Ảnh minh họa

Ngày hôm đó, trong một lần vừa trông cháu vừa xem điện thoại, vì tôi quá mải mê nên không biết rằng đứa trẻ nghịch dao gọt hoa quả và bị đứt tay.

Lần này, con dâu tôi như phát khùng lên, nó cầm chiếc điện thoại của tôi đập xuống nền đất rồi nói trong tức giận:

- Bà không bao giờ biết sợ sau bao tai nạn rồi, bà nên về quê đi, đừng ở đây thêm giây phút nào nữa, nếu không đứa trẻ sẽ gặp rắc rối lớn mất thôi.

Tôi vừa giải thích vừa giúp đứa trẻ xử lý vết thương, nhưng con dâu tôi không nghe, nó kéo đứa trẻ đi và lập tức bảo tôi thu dọn đồ đạc rồi đi.

Trước thái độ hỗn láo của con dâu, tôi gào lên:

- Tại sao con lại đập vỡ điện thoại của mẹ như vậy, con quá hỗn láo, con không nói chuyện tử tế được sao?

- Tôi không thể bình tĩnh được nữa, tôi nói gì bà cũng không nghe nên khiến đứa trẻ liên tục gặp tai nạn, ngày lại càng nặng hơn. Bà không thương cháu bà bằng chiếc điện thoại này ư?

- Vấn đề không phải nằm ở đứa trẻ mà rõ ràng là vì chiếc điện thoại. Thấy con trai mua điện thoại cảm ơn tôi nên cô ghen tỵ phải không. Tôi đã chăm sóc con trai cho vợ chồng cô gần 1 năm nay, cô không cảm ơn tôi mà còn liên tục lấy những lỗi nhỏ ra để làm cớ đuổi tôi về quê phải không.

- Đứa trẻ đã bị đứt tay rồi mà bà còn cho là chuyện nhỏ?

Con dâu quyết tâm đuổi tôi đi ngay trong đêm mà không nghe bất cứ lời khuyên giải nào từ chồng nó nữa.

Chính vì thế tôi đành mang hành lý và trở về nhà ngay thời điểm đó. Chồng tôi cũng nổi giận với tôi sau khi biết hết sự việc còn bản thân tôi thấy mình thực sự bị oan.

Đã 2 tháng trôi qua, con dâu thà bỏ tiền thuê người giúp việc chứ nhất quyết không gọi tôi lên chăm sóc cháu nữa.

Câu chuyện trên cần được nhìn nhận theo nhiều phương diện khác nhau:

Mẹ chồng có thể đã không chú ý đến đứa trẻ trong lúc sử dụng điện thoại, dẫn đến tai nạn. Ở nhiều gia đình, việc sử dụng điện thoại đã trở thành thói quen, và đôi khi mọi người không nhận ra rằng điều này có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là khi chăm sóc trẻ nhỏ. Việc này không chỉ thể hiện sự thiếu tập trung mà còn có thể cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong vai trò của người chăm sóc.

Về phần con dâu, khi thấy con mình bị thương, có thể cảm thấy rất tức giận và đau lòng. Tình mẫu tử là rất mạnh mẽ, và bất kỳ mối đe dọa nào đến sự an toàn của con mình đều có thể khiến mẹ cảm thấy bất an. Việc bà nội không chú ý, có thể khiến con dâu cảm thấy không được tôn trọng, và rằng bà đã không đặt sự an toàn của cháu lên hàng đầu.

Tuy nhiên, việc đuổi bà về có thể được coi là một phản ứng cực đoan. Điều này có thể gây rạn nứt mối quan hệ gia đình. Thay vì chỉ trích hay đuổi bà về, con dâu có thể chọn cách trao đổi thẳng thắn về cảm xúc và những lo lắng của mình. Một cuộc trò chuyện cởi mở sẽ giúp cả hai bên hiểu nhau hơn và tìm ra giải pháp an toàn hơn cho trẻ.

Chính vì thế, ở bất kì gia đình nào, khi xảy ra tình huống này, người lớn cần ngồi lại trao đổi kĩ càng với nhau hơn.

Cách xử lý vấn đề một cách khéo léo và xây dựng sẽ mang lại lợi ích cho cả gia đình. Lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp cải thiện mối quan hệ và đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ trong tương lai.

Có thể thiết lập một quy tắc nhất định khi chăm sóc trẻ nhỏ, chẳng hạn như không sử dụng điện thoại trong lúc chăm sóc. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn giúp cả hai bên hiểu rõ trách nhiệm của mình.

CHI CHI