Tôi lấy chồng đã gần 6 năm. Trong mắt tôi, bố chồng là một người đàn ông sống trách nhiệm và tình cảm. Mẹ chồng mất sớm vì bạo bệnh, khi ấy chồng tôi và em trai còn đang đi học. Một mình ông vừa làm cha vừa làm mẹ, tần tảo nuôi hai con khôn lớn, học hành tử tế rồi dựng vợ gả chồng cho các con.
Nhiều năm sống cô quạnh, ông gần như chỉ xoay quanh công việc, nhà cửa và con cháu. Vì thế, cả gia đình đều nghĩ nếu một ngày nào đó bố tìm được người bầu bạn tuổi già thì đó cũng là điều tốt. Thế nhưng ngày bố thông báo muốn tái hôn ở tuổi ngoài 60, cả nhà tôi lại rơi vào một phen sửng sốt.
Người phụ nữ ông muốn cưới năm ấy mới 37 tuổi, nhỏ hơn ông hơn hai mươi tuổi. Chúng tôi không phản đối chuyện bố đi bước nữa, chỉ lo khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ kéo theo nhiều khác biệt trong suy nghĩ và lối sống. Nhưng bố rất kiên quyết. Ông nói sau nhiều năm sống một mình, đây là lần đầu tiên ông thật sự muốn có người cùng ăn bữa cơm, cùng trò chuyện mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ
Cuối cùng, anh em chồng tôi đành đồng ý. Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Nhìn bố trong bộ vest mới, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn thường ngày, tôi chợt thấy ông giống như trẻ ra cả chục tuổi. Khi ấy tôi cũng tự nhủ, có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Sau đám cưới, mọi thứ diễn ra khá yên ổn. Hai người sống tại căn nhà cũ của bố. Anh em chúng tôi đều ở riêng nên chỉ cuối tuần ghé thăm. Nhưng đúng sáng hôm sau, tức là ngay sau đêm tân hôn, bố bất ngờ gọi điện bảo cả nhà về gấp vì ông có chuyện quan trọng muốn nói.
Lúc đó tôi đang mang thai con thứ 2 ở tháng thứ bảy. Nhìn giọng điệu có phần nghiêm trọng của bố, tôi còn tưởng giữa ông và mẹ kế đã xảy ra chuyện gì. Không khí trong phòng khách hôm ấy rất lạ. Bố ngồi thẳng người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mẹ kế ngồi cạnh cũng cúi đầu im lặng.
Rồi bố chậm rãi thông báo quyết định của hai người. Ông muốn có thêm một đứa con. Cả căn phòng như hoá đá. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Ở tuổi 60, khi các con đều đã trưởng thành, thậm chí sắp có thêm cháu ngoại, cháu nội, bố lại muốn bắt đầu một hành trình làm cha từ đầu.
Bố giải thích rằng sau một đêm suy nghĩ và trò chuyện cùng vợ mới, ông cho rằng nếu có một đứa con, vợ chồng sẽ gắn kết hơn. Ông nói mẹ kế vẫn còn trẻ, không thể vì lấy ông mà bỏ lỡ quyền được làm mẹ.
Thoạt nghe, tôi thấy cũng có phần chạnh lòng. Tôi hiểu ông muốn nghĩ cho vợ mới. Nhưng càng nghĩ tôi càng lo. Mẹ kế tuy trẻ hơn bố nhiều nhưng cũng không còn ở độ tuổi sinh nở thuận lợi nữa. Hơn nữa, bố cũng đã 60 tuổi. Việc mang thai, sinh nở ở độ tuổi đó tiềm ẩn không ít rủi ro.
Nhưng điều khiến cả nhà sững sờ hơn nằm ở phía sau. Bố nói nếu phải can thiệp y tế hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm, ông mong các con có thể hỗ trợ một phần chi phí. Tôi lặng người. Tôi nhìn chồng, nhìn em chồng, ai cũng ngồi im.

Ảnh minh hoạ
Tối hôm đó về nhà, tôi nằm mãi không ngủ được. Một mặt, tôi thấy thương bố. Suốt bao năm ông hy sinh cho con cái, giờ mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Ông có quyền được sống cho bản thân. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy bất an.
Làm mẹ rồi, tôi hiểu chuyện sinh con không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm rất dài. Một đứa trẻ cần rất nhiều thứ: sức khỏe, thời gian, sự đồng hành, tài chính và cả năng lượng để nuôi dạy. Đến khi đứa bé 10 tuổi, bố đã ngoài 70. Khi con vào đại học, bố gần 80 tuổi.
Tôi không dám nghĩ tiếp. Có lẽ người ta vẫn nói tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhưng hôn nhân và con cái lại là những câu chuyện khác. Đôi khi, yêu thương không phải là cố giữ lấy điều mình muốn bằng mọi giá, mà còn là nhìn xa hơn cho tương lai của người mình yêu.
Tâm sự từ độc giả bichngoc…@gmail.com
Đàn ông 60 tuổi sinh con có ảnh hưởng gì không?
Với câu hỏi “Đàn ông lớn tuổi sinh con có bị ảnh hưởng gì không?” thì câu trả lời là có, tuổi tác không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong tương lai.
Nguyên nhân là do ở độ tuổi này lượng tinh trùng, chất lượng tinh trùng và mong muốn tình dục của nam giới đều suy giảm, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của các bệnh mãn tính.
Tuy nhiên nhiều người ở độ tuổi 50, 60 vẫn có thể sinh con và làm cha bình thường nếu cơ thể họ vẫn sản xuất được tinh trùng. Dù vậy sinh con trong độ tuổi “lão hoá” này gây hiểm hoạ tiềm ẩn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và sự phát triển của thai nhi.
Khi tuổi sinh sản ở nam giới càng tăng thì tỷ lệ thai nhi bị dị tật bẩm sinh và các vấn đề tiềm ảnh khác cũng phát sinh như hội chứng Down, tật sứt môi hở hàm ếch, bệnh tự kỷ, bệnh rối loạn lưỡng cực…
Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông không thể sinh con khi đã ở vào tuổi xế chiều. Nam giới muốn sinh con khi tuổi tác đã cao cần phải chú ý nâng cao sức khỏe thông qua chế độ sinh dưỡng lành mạnh, chế độ sinh hoạt khoa học, chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn và luôn giữ cảm xúc tích cực.