Mẹ chồng nghèo bỗng tặng cháu 1 tỷ mừng đầy tháng, con dâu khóc lóc đòi ly hôn

Ngày đầy tháng con đầu lòng, mẹ chồng dưới quê lên thăm, tôi khá bất ngờ trước lòng tốt của bà.

Hiện tại tôi quyết không thỏa hiệp với chồng và mẹ chồng, đã ôm con bỏ về nhà ngoại và chờ đợi các thủ tục ly hôn.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng kết hôn sau 1 năm hẹn hò. Bạn bè nói chúng tôi yêu nhanh cưới vội nhưng với tôi thì bằng đó thời gian đã đủ "chín". Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, trung thực, lịch thiệp, mỗi tội nhiều hơn tôi 7 tuổi. Anh sinh ra trong gia đình bình thường như có chí tiến thủ, công việc tốt.

Khi chúng tôi chưa kết hôn, tôi có mối quan hệ tốt với mẹ chồng, nghĩ bà là người thương con thương cháu. Tuy nhiên sau đó tôi mới hiểu mẹ chồng mình không đơn giản. Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, mẹ chồng đã yêu cầu tôi và chồng sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung và đưa cho bà "cầm giúp".

Điều này khiến cho tôi không đồng ý vì dù sao tài sản trước hôn nhân vẫn là của riêng và nếu có sáp nhập, chúng tôi tự quản lý được.

Mẹ chồng không đồng ý và nằng nặc đòi được nắm giữ tiền của vợ chồng tôi.

Để mẹ vui vẻ, cuối cùng chồng tôi quyết định đưa cho bà nắm giữ tài sản và tiền lương hàng tháng của anh còn lại tiền của tôi thì do tôi nắm giữ. Tôi bực lắm nhưng đành nhịn cho qua.

Ảnh minh họa

Sau khi lấy nhau, chúng tôi có mua một căn nhà với giá 2 tỷ đồng. Bố mẹ tôi cho chúng tôi 700 triệu, tôi có 200 triệu. Tôi nói chồng bỏ tiền của anh ra nữa để góp mua chung, anh đồng ý nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu đưa. Chỉ khi chúng tôi nói mãi, bà mới chịu đưa ra 200 triệu - bằng số tiền riêng của tôi nhưng với điều kiện sổ đỏ phải đứng tên cả hai vợ chồng và khi có sổ, mang về cho bà cất giữ.

Số tiền thiếu còn lại chúng tôi phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao vì bố mẹ chồng dù có đất ở quê nhưng nhất quyết không bán, cũng không cho con cái đồng nào.

Bàn bạc với nhau, vợ chồng tôi vẫn quyết định sẽ mua nhà trước để ổn định, sau này con cái có nơi ăn chốn ở tốt. Và dù mẹ chồng có cất sổ đỏ hộ nhưng tên trong đó vẫn là tên hai vợ chồng nên tôi không quá lo.

May mắn sau khi mua nhà, chúng tôi có lộc về con cái luôn nên không mất thêm tiền chạy chữa.

Ngày đầy tháng con đầu lòng, mẹ chồng dưới quê lên thăm, tôi khá bất ngờ trước lòng tốt của bà.

Bà nói:

- Trước kia khi các con lấy nhau rồi mua nhà, bố mẹ chưa có tiền cho các con nên cũng cảm thấy buồn lắm. Đợt này giá đất đang cao nên bố mẹ quyết định bán đi một suất và sẽ cho các con 1 tỷ.

Ảnh minh họa

Khoản này coi như là món quà ông bà dành tặng mừng đầy tháng đứa cháu đầu tiên và cũng là lời cảm ơn của bố mẹ vì con đã giúp sinh cháu cho gia đình chúng ta.

Nói dứt câu, mẹ chồng cầm một bọc nilong bên trong đó đựng 1 tỷ tiền mặt để dúi vào tay tôi.

Khỏi phải nói, tôi xúc động vô cùng trước tấm lòng của mẹ chồng vì từ hồi tôi về làm dâu chưa bao giờ thấy bà thảo đến vậy. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ có lẽ vì bà mừng rỡ khi có đứa cháu đầu lòng nên cũng xởi lởi hơn. Vậy nên tôi cảm ơn mẹ chồng rối rít.

- Vâng, con thay mặt cháu cảm ơn món quà của ông bà ạ. Không ngờ thằng cháu vừa ra đời đã có món quà to như thế.

Tôi vẫn cứ nghĩ mình đang mơ vì món quà tặng cháu của mẹ chồng cho đến khi bất ngờ nghe lén được cuộc hội thoại của hai người, chồng và mẹ chồng của anh.

Mẹ chồng tôi nói:

- Mẹ vừa đưa cho nó 1 tỷ đấy, nó cũng đã nhận rồi, giờ coi như việc của mẹ đã xong đến lượt con đó, chuẩn bị nộp đơn ly hôn đi.

- Mẹ đừng giục con, con đang không biết xử lý thế nào?

Ảnh minh họa

- Sao giờ còn chưa biết xử lý thế nào, mẹ đầu tư 1 tỷ đó, từng đó đủ cho nó nuôi con trong mấy chục năm chứ có ít đâu. Đó coi như khoản cấp dưỡng cho nó nuôi con rồi con còn lăn tăn cái gì nữa. Cái D. ngày nào nó cũng sang nhà mình hỏi về con, hỏi xem bao giờ thì con ly hôn, bao giờ thì con sang nhà nó thưa chuyện với bố mẹ nó đó. Dù sao các con cũng yêu nhau cả chục năm trời, nó lỡ bỏ con đi lấy người khác nhưng giờ cũng đã ly hôn, muốn quay về với con thì là đẹp rồi. Nhà nó lại mới thành lập thêm công ty thứ 3 đó, con đừng bỏ lỡ.

- Vấn đề giờ không phải là chuyện của hai người nữa nên mẹ đừng giục con. Chúng con giờ đã có con chung rồi, con không muốn đứa trẻ vừa chào đời đã chịu cảnh gia đình ly tán. Con muốn con của chúng con có bố có mẹ như bao gia đình khác. Dù rằng con vẫn còn yêu D. nhưng giờ con đã có gia đình riêng, con cũng đã có con rồi, con phải suy nghĩ cho con của mình trước. Mẹ là bà nội mà mẹ không thương cháu à?

- Sao lại không thương, thương nên mẹ mới cho cháu mẹ 1 tỷ đó. Con mà lấy cái D. thì con thừa tiền gửi cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng. Một hũ vàng từ trên trời rơi xuống sao con lại bỏ phí. Con lấy cái D. con cũng sẽ có những đứa con khác mà, đừng lo.

- Mẹ để con suy nghĩ đã.

Tôi quá sốc khi nghe được câu chuyện đó của hai người, tôi đẩy cửa bước vào, cầm bọc tiền 1 tỷ ném thẳng vào mặt chồng:

- Tôi trả 1 tỷ lại cho mẹ con anh này, tôi cũng không cần anh phải cấp dưỡng gì đâu, tôi đủ sức để nuôi con mình.

Ảnh minh họa

Nói xong, tôi thu dọn đồ đạc gọi xe về nhà ngoại ngay lúc đó. Chồng tôi mấy nay túc trực ở cổng nhà bố mẹ vợ xin tôi tha thứ. Anh nhắn tin phân trần:

- Tất cả là ý đồ của mẹ chứ anh không hề có ý đó. Anh muốn làm một người cha có trách nhiệm. Vì con, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để nóng giận nhất thời khiến gia đình ta phải ly tán, tương lai của con bị ảnh hưởng.

Tâm sự từ độc giả phuonghuan...

CHI CHI