Vợ chồng con trai tôi có căn nhà riêng cách nhà tôi chỉ vài con phố. Từ ngày con dâu sinh cháu nội, tôi thường xuyên qua lại thăm nom, khi thì mang thức ăn bồi bổ, lúc lại sang phụ trông cháu để con bé tranh thủ nghỉ ngơi.
Con trai tôi vẫn đi làm, còn con dâu ở nhà chăm con nhỏ. May mắn là nhà có người giúp việc, hai bên gia đình cũng thay phiên hỗ trợ nên tôi luôn nghĩ con bé sẽ sớm hồi phục sau sinh, không phải chịu quá nhiều vất vả.
Hôm ấy, tôi lại sang nhà con như thường lệ, mang theo ít đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Thấy con dâu có vẻ mệt mỏi, tôi bảo cứ ngồi nghỉ, để tôi trông cháu và dọn dẹp giúp. Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa kể chuyện chăm trẻ, từ việc cháu ngủ không sâu giấc đến chuyện con bé thường xuyên phải thức đêm cho con bú.

Ảnh minh hoạ.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi vào nhà vệ sinh rửa tay và vô tình nhìn thấy một vật nhỏ nằm khuất trong thùng rác. Đó là một chiếc que thử thai. Điều khiến tôi sững người là trên que hiện rõ hai vạch đỏ.
Tôi đứng chết lặng vài giây, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Con dâu tôi mới sinh được ba tháng, chẳng lẽ lại có thai lần nữa? Tôi vội gọi con bé vào hỏi. Ban đầu, con dâu cúi gằm mặt, hai tay run run, nhất quyết không chịu nói. Đến khi tôi nhẹ nhàng hỏi có phải con đang lo lắng chuyện gì không, con bé mới bật khóc nức nở.
Hóa ra, con đã thử thai từ mấy hôm trước nhưng không dám nói với ai. Con sợ chồng trách móc, sợ gia đình hai bên lo lắng, lại không biết phải làm gì khi đứa con đầu lòng vẫn còn quá nhỏ và đang bú mẹ hoàn toàn.
“Con cứ nghĩ đang cho con bú, chưa có kinh nguyệt trở lại thì sẽ không thể mang thai. Con không ngờ lại thành ra thế này”, con dâu nghẹn ngào.
Nghe con nói, tôi vừa thương vừa lo. Tôi không nỡ trách con, bởi nhiều phụ nữ sau sinh cũng có thể hiểu lầm rằng cho con bú là biện pháp tránh thai an toàn tuyệt đối. Nhưng tôi càng lo hơn khi khoảng cách giữa hai lần mang thai có thể quá ngắn, trong lúc sức khỏe con dâu chưa chắc đã hồi phục hoàn toàn.

Ảnh minh hoạ.
Tôi lập tức gọi điện yêu cầu con trai về nhà ngay. Vừa thấy con bước vào cửa, tôi đã không giữ được bình tĩnh, trách con thiếu cẩn trọng, để vợ mới sinh chưa được bao lâu đã phải đối mặt với chuyện ngoài dự tính. Con trai tôi ban đầu còn ngơ ngác, sau khi nghe vợ kể mới cúi đầu im lặng.
Nhìn con dâu vẫn ôm con nhỏ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tôi không khỏi xót xa. Điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này là nếu con thực sự mang thai khi mới sinh con đầu lòng được ba tháng, liệu sức khỏe của con có bị ảnh hưởng? Hai lần mang thai cách nhau quá ngắn như vậy có làm tăng nguy cơ đối với mẹ và em bé trong bụng không? Việc con vẫn đang cho con bú có ảnh hưởng gì đến thai kỳ hay không, và gia đình cần chăm sóc con thế nào để bảo đảm an toàn cho cả mẹ lẫn hai bé?
Tôi biết lúc này, những lời trách móc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng nhất là đưa con dâu đi khám sớm để xác nhận tình trạng thai kỳ, đánh giá sức khỏe sau sinh và lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tôi chỉ mong hai đứa bình tĩnh đồng hành cùng nhau, bởi điều con dâu cần nhất lúc này không phải là sự phán xét, mà là sự quan tâm và hỗ trợ từ chồng cùng gia đình.
* Tâm sự từ độc giả: loantran…
Theo các chuyên gia sản khoa, mang thai trở lại chỉ 3 tháng sau sinh được xem là khoảng cách giữa hai lần mang thai rất ngắn, có thể làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe của người mẹ và thai nhi.
Tuy nhiên, mức độ nguy cơ còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người mẹ, quá trình hồi phục sau sinh và diễn biến của thai kỳ mới.
Sau khi sinh, cơ thể người mẹ cần thời gian để hồi phục, bao gồm việc bổ sung lượng sắt đã mất, phục hồi thể lực và ổn định sức khỏe tổng thể.
Nếu mang thai quá sớm, cơ thể có thể chưa kịp phục hồi đầy đủ, làm tăng nguy cơ thiếu máu, sinh non hoặc trẻ sinh ra nhẹ cân. Vì vậy, phụ nữ phát hiện mang thai chỉ vài tháng sau sinh nên đi khám sản khoa sớm để được đánh giá cụ thể.
Với trường hợp sinh thường, việc mang thai lại sau 3 tháng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Nếu lần sinh trước có biến chứng hoặc người mẹ mắc bệnh lý nền, bác sĩ sẽ cân nhắc thêm các yếu tố liên quan để đưa ra hướng chăm sóc phù hợp. Người mẹ không nên quá hoảng sợ hay tự cho rằng thai kỳ chắc chắn nguy hiểm, nhưng cũng không nên chủ quan bỏ qua việc thăm khám.
Một vấn đề khác khiến nhiều phụ nữ lo lắng là đang cho con bú có ảnh hưởng đến thai kỳ hay không. Trên thực tế, việc cho con bú thường không gây vấn đề trong một thai kỳ bình thường, nhưng người mẹ cần được bác sĩ đánh giá riêng, nhất là khi có tiền sử sinh non, sảy thai hoặc nguy cơ sản khoa khác. Đồng thời, mẹ cần chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe của cả bản thân lẫn em bé đang bú mẹ.
Đáng lưu ý, cho con bú không phải biện pháp tránh thai tuyệt đối. Phụ nữ vẫn có thể rụng trứng trước khi kỳ kinh đầu tiên sau sinh xuất hiện, nên việc chưa có kinh trở lại không đồng nghĩa với việc không thể mang thai.
Trong trường hợp nghi ngờ mang thai, người mẹ nên thử thai đúng hướng dẫn và đến cơ sở y tế để xác nhận. Nếu kết quả dương tính, cần khám sớm để xác định tuổi thai, đánh giá sức khỏe và được hướng dẫn chăm sóc phù hợp. Không tự ý dùng thuốc hoặc quyết định tiếp tục hay chấm dứt thai kỳ khi chưa được tư vấn chuyên môn.
Về lâu dài, phụ nữ nên trao đổi với bác sĩ về biện pháp tránh thai sau sinh và thời điểm mang thai tiếp theo phù hợp với sức khỏe của mình. Điều quan trọng nhất là không hoang mang, không chủ quan và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay khi phát hiện mang thai ngoài dự tính.