Mẹ chồng suốt ngày khen con dâu nhà hàng xóm xinh đẹp, giỏi giang lương 30 triệu, đến khi tôi nói sự thật, bà tái mặt

Tôi nói một câu khiến bà đổi sắc mặt.

Có những lựa chọn trong cuộc sống không thể nhìn vào vài con số, hay vẻ ngoài mà đánh giá đúng. Một người phụ nữ kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã là người mẹ tốt nhất, cũng như một người tạm gác công việc để ở nhà chăm con không có nghĩa là đang sống một cuộc đời kém giá trị. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, mình đã đánh đổi những gì cho lựa chọn ấy.

Tôi kết hôn và trở thành mẹ được 2 năm. Từ ngày sinh con đến nay, tôi không đi làm mà ở nhà chăm con toàn thời gian. Trước khi quyết định như vậy, vợ chồng tôi đã bàn bạc rất kỹ và cả hai đều thống nhất. Chồng tôi vốn là người hiền lành, hiểu chuyện nên chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi vì không có thu nhập. Anh biết tôi ở nhà không có nghĩa là nhàn rỗi, bởi mọi việc chăm sóc con và gia đình đều do tôi đảm nhận.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống của chúng tôi vốn khá yên ổn, cho đến khi mẹ chồng lên thành phố ở cùng để tiện khám chữa bệnh. Từ đó, những va chạm giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Tôi từng nghe nhiều người kể về những mâu thuẫn trong gia đình, nhưng khi chính mình trải qua, tôi mới hiểu đó thực sự là một chuyện không dễ chịu.

Mẹ chồng tôi thường xuyên kể về những người cháu trong gia đình. Người thì có công việc tốt, người thu nhập cao, người mua được nhà, sắm được xe. Bà không trực tiếp nói tôi phải đi làm hay kiếm tiền, nhưng qua cách kể chuyện, tôi hiểu bà đang ngầm so sánh.

Gần như ngày nào câu chuyện cũng xoay quanh tiền bạc, công việc và chuyện làm ăn. Tôi nghe nhiều đến mức trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng im lặng vì không muốn gia đình mất vui. Cho đến một hôm, sau khi từ nhà hàng xóm trở về, mẹ chồng tôi đặc biệt hào hứng kể về chị con dâu nhà bên. Trong bữa cơm, bà liên tục khen chị ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại kiếm tiền rất tốt. 

Theo lời bà, mỗi tháng chị ấy có thể kiếm khoảng 30 triệu đồng. Bà còn xuýt xoa rằng gia đình nhà chồng chị đúng là có phúc, khi cưới được một cô con dâu vừa biết kiếm tiền vừa tháo vát như vậy. Nghe đến đó, tôi hiểu những lời ấy không đơn thuần là khen người khác. Có lẽ, mẹ chồng đang muốn tôi tự nhìn lại mình. Lần này, tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa.

Tôi bình tĩnh nói rằng mẹ mới chuyển lên đây sống chưa lâu, nên có những chuyện trong gia đình hàng xóm bà chưa thể biết hết. Chị ấy đúng là kiếm tiền giỏi, nhưng đó chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy. Theo những gì tôi biết, vì quá bận rộn với công việc, chị thường xuyên đi sớm về khuya, ít có thời gian dành cho con. Đứa trẻ ngày càng trở nên ngỗ nghịch, thậm chí có những người trong khu phố không hài lòng vì cho rằng con thiếu sự dạy dỗ và quan tâm từ mẹ.

Tôi cũng nói rằng những chuyện trong gia đình chị ấy không hề hoàn hảo như vẻ ngoài. Sự bận rộn của chị từng khiến vợ chồng nảy sinh nghi ngờ, hai người nhiều lần cãi vã, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Nghe tôi nói xong, mẹ chồng tái mặt. Có lẽ bà không nghĩ rằng, phía sau hình ảnh “con dâu giỏi giang, kiếm tiền tốt” mà mình ngưỡng mộ lại còn nhiều câu chuyện khác. Tôi không cho rằng mình giỏi hơn chị ấy. Tôi cũng chẳng có thu nhập 30 triệu mỗi tháng để tự hào. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ với lựa chọn hiện tại.

Hai năm qua, tôi chọn ở nhà chăm con. Tôi chứng kiến từng bước trưởng thành của con, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ cho đến khi con ngày càng tự lập. Tôi cũng có thể yên tâm rằng chồng mình ra ngoài làm việc vì gia đình, mà không phải quá lo lắng chuyện ở nhà. Đó là công việc không có bảng lương, không có ngày nghỉ và cũng chẳng có ai chấm điểm. Nhưng tôi biết mình đã cố gắng hết sức để làm tốt.

Tôi nói với mẹ chồng rằng mỗi người phụ nữ đều có một hoàn cảnh, và một lựa chọn khác nhau. Có người vừa đi làm vừa chăm con, có người gửi con cho ông bà, có người chọn ở nhà trong một vài năm đầu đời của trẻ. Không có lựa chọn nào hoàn toàn giống nhau, và càng không nên lấy cuộc sống của người này làm thước đo cho người khác.

Ảnh minh hoạ

Tôi cũng không có ý định ở nhà mãi. Khi con lớn hơn, tôi sẽ trở lại công việc, kiếm tiền và xây dựng cuộc sống riêng của mình. Tôi hiểu phụ nữ vẫn cần sự nghiệp, và những mục tiêu của bản thân. Nhưng có một điều tôi không muốn đánh đổi: tuổi thơ của con. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại, một công việc bỏ dở có thể bắt đầu lại, nhưng những năm tháng con còn nhỏ chỉ đi qua một lần. Khi con đã lớn, tôi có muốn quay lại những ngày con cần mẹ nhất cũng không thể.

Vì thế, tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Không phải vì tôi cho rằng làm mẹ toàn thời gian cao quý hơn mọi công việc khác, mà bởi trong giai đoạn này, tôi biết điều gì quan trọng nhất với gia đình mình. Và tôi tin, một người phụ nữ không cần phải kiếm được thật nhiều tiền mới có quyền tự hào về những gì mình đang làm.

Tâm sự từ độc giả bichnga…@gmail.com

TRANG TRI