Mẹ chồng vét hết tiết kiệm 5 tỷ tặng cháu, hôm sau con trai đến báo tin khiến bà ngất ngay tại chỗ

Khi xảy ra chuyện, mẹ chồng tôi đòi lại số tiền đã cho nhưng em dâu nhất định không trả.

Mẹ chồng tôi cho rằng, cháu trai sẽ là người lo lắng cho tuổi già của bà nên bà gom hết tài sản cho cháu thừa kế. Ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy....

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi chỉ có 2 người con trai duy nhất. Trong khi chúng tôi lấy nhau 5 năm nhưng chưa có con thì em chồng tôi đã có một cậu con trai được 2 tuổi.

Vợ chồng chú được mẹ mua cho một căn chung cư ra ở riêng còn vợ chồng tôi là con cả thì ở chung với mẹ trong căn chung cư của mẹ.

Chúng tôi lấy nhau trước và cũng là con cả nên ở chung với mẹ, phụng dưỡng và chăm sóc mẹ.

Bao lâu qua, tiền sinh hoạt trong gia đình đều là tiền lương của hai vợ chồng trích ra còn tiền lương hưu của bà được bà cất đi. Chúng tôi cũng không có ý bòn mót của mẹ nên không để tâm xem mẹ có bao nhiêu.

Đợt vừa rồi là sinh nhật tròn 2 tuổi của cháu trai - con của em chồng tôi. Ngay trong buổi sinh nhật cháu trai, mẹ chồng tôi tuyên bố một chuyện khiến vợ tôi sốc vì không được bà bàn luận trước đó.

Mẹ chồng tôi nói:

- Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, không còn khỏe nữa. Chính vì thế tôi phải lo cho tương lai của mình. Tôi chỉ có hai thằng con duy nhất thì trong đó, một thằng chưa có cháu, may làm sao đứa thứ 2 lại sớm có cháu nội.

Vì vậy, nhân lúc có mọi người ở đây làm chứng cho tôi, tôi xin giao cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ này cho cháu nội của tôi đứng tên. Số tiền này sẽ là của riêng cháu, được dùng cho tương lai của cháu, bố mẹ cháu cũng không ai được đụng tới.

Ảnh minh họa

Nghe tới đây, chúng tôi há hốc miệng không hiểu vì sao mẹ chồng tôi lại có nhiều tiền đến vậy.

Hóa ra bà đã âm thầm bán căn nhà mà chúng tôi đang ở chung với bà với giá 3 tỷ và cộng thêm 2 tỷ tiền tiết kiệm, bà đem hết cho cháu nội - con trai của em chồng tôi.

Khi được nhiều quan khách có mặt thắc mắc tại sao tài sản bà không cho các con trai hoặc con của con trai lớn mà lại là con của con trai thứ, mẹ chồng tôi chậm rãi giải thích:

- Tôi đã hơn 70 tuổi nhưng vợ chồng con trai lớn vẫn chưa thực hiện được nguyện ước của tôi, tới giờ chúng nó vẫn chưa sinh được cháu cho tôi nên tôi không đợi nữa. Còn việc chuyển nhượng tài sản cho cháu trai hiện tại của tôi, tất cả là nhờ cao kiến của con dâu thứ của tôi đây.

Hóa ra mọi việc từ đầu đều là do vợ của em trai tôi bàn kế hoạch cho mẹ chồng. Em dâu tôi nói rằng nếu bà chuyển nhượng tài sản cho con trai, nhỡ đâu con trai lại đi ngoại tình và có thêm những đứa cháu khác thì đứa cháu nội hiện tại phải chia phần với các em, thậm chí còn không được một đồng nào.

Chính vì thế, tốt nhất việc chuyển nhượng tài sản phải được thực hiện luôn từ khi bà còn khỏe và giao tất cả cho cháu trai.

Mẹ chồng tôi nghe thấy con dâu thứ 2 nói vậy cũng hợp lý nên quyết định làm theo và công bố vào đúng sinh nhật 2 tuổi của thằng bé.

Ảnh minh họa

Việc làm của mẹ chồng khiến vợ chồng tôi tức không nói nên lời vì bao công phụng dưỡng mẹ già giờ bị bà hắt hủi chỉ vì không sinh được con. Thậm chí giờ chúng tôi còn phải nhanh chóng dọn ra khỏi nhà vì bà đã bán nhà cho người khác và chuẩn bị chuyển sang nhà em chồng sống.

Mọi việc chưa xong xuôi thì chỉ sau 2 tuần chuyển giao tài sản cho cháu nội, mẹ chồng tôi gặp chuyện.

Hôm đó, em trai chồng tôi hớt hải chạy sang nhà tìm mẹ tôi. Em ấy vừa tới cửa nhà đã khóc ầm lên:

- Mẹ, mất hết tất cả rồi mẹ ơi.

- Chuyện gì vậy, mày cứ hối làm mẹ lo theo, bình tĩnh nói xem nào.

- Vợ và con trai con, cả tiền của mẹ nữa, mất hết rồi.

Khi bình tĩnh lại, em trai chồng tôi mới kể.

Hóa ra chú ấy mới phát hiện vợ cặp kè với một người đồng nghiệp tại chỗ làm. Tuy nhiên thay vì quay về xin chồng tha thứ thì em dâu thứ lại quyết định công khai mọi chuyện.

Cô em dâu tôi đã ngoại tình từ rất lâu rồi và đứa con trai 2 tuổi hiện tại không phải là con ruột của em chồng tôi mà là con của cô ấy với người tình. Hiện tại em dâu thứ đã dọn đồ ra khỏi nhà mang theo đứa con và tiền.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi choáng váng với những gì con trai vừa kể, lập tức gọi điện cho con dâu thứ - người mà bà hết mực tin tưởng.

Sau nhiều cuộc gọi, cuối cùng em dâu thứ cũng nghe máy và xác nhận những điều chồng mình nói là đúng. Cô ấy đang làm thủ tục ly hôn và kiên quyết không trả lại số tiền 5 tỷ vì cuốn sổ tiết kiệm đã đứng tên đứa trẻ.

Trong khi đó đứa trẻ không có quan hệ huyết thống nào với gia đình chúng tôi mà là con riêng của cô ấy nên cô ấy có quyền.

Mẹ chồng tôi suy sụp, ngất ngay tại chỗ và hiện đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện. 

Tâm sự từ độc giả ainhu...

CHI CHI