Tôi mới sinh con thứ 2 được hơn tháng. Cuối tuần trước là đầy tháng em bé nên có mời người thân ở dưới quê lên để chung vui.
Ban đầu hai vợ chồng bàn nhau mời họ ngoại khoảng 2 mâm nhưng khi nói với bố mẹ chồng, bà gạt đi.
- Nhà thì chật, bé bằng cái mắt muỗi ngồi làm sao cho đủ. Với cả người ở quê lên nói chuyện to, đi lại ồn ã, nhếch nhác, làm ảnh hưởng tới cháu nhỏ.
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi cũng giận lắm nhưng chồng xua đi bảo tôi đừng để ý. Bởi hai vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nay, làm công chức nhà nước nên chưa đủ tiền ra ở riêng, phải ở cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 5 tầng mặt phố.
Ảnh minh họa
Chồng tôi cũng là con trưởng nên chuyện ra ở riêng lại càng khó.
Vì không được sự đồng ý của bố mẹ chồng nên chúng tôi chỉ dám mời bố mẹ đẻ cùng gia đình anh trai, chị dâu tôi.
Có 4 người lớn và thêm 2 đứa trẻ ngon nữa là bên nhà ngoại, vậy mà lúc mọi người bước vào nhà, mẹ chồng tôi cũng bĩu môi:
- Ôi sinh nhật có thằng cháu nhỏ mà gia đình ta lên đông vui đầy đủ nhỉ, đúng là nhà có cỗ thì ruồi muỗi cũng phải bu.
Bố mẹ đẻ tôi nhịn không nói gì vì là ngày vui của cháu nhưng chị dâu tôi có bật lại câu:
- Vâng đúng là mùi cỗ thơm bà nhỉ, từ lúc bước vào con đã thấy nhiều ruồi muỗi, chắc ông bà sống ở đây cũng cực lắm.
Xem thêm video: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác
Nghe vợ của anh trai nói vậy, tôi cười thầm trong lòng còn mẹ chồng tôi thì bực ra mặt.
Sau màn chào hỏi, mẹ đẻ cầm túi trứng gà dúi vào tay tôi:
- Bố mẹ chẳng biết mua quà gì cho cháu, chỉ có ít trứng gà nhà đẻ ngon lắm, con ăn vào lấy sữa cho cháu bú nhé.
Ảnh minh họa
Tôi cầm lấy chục trứng gà của mẹ, mở ra thì thấy có 1 phong bì ở trong đó. Tuy nhiên, chỉ có tôi là người biết ông bà cho thêm tiền chứ những người ở ngoài thì chỉ tưởng đó là túi trứng gà bình thường.
Có lẽ cũng chính vì thế mà mẹ chồng tôi sau bữa tiệc mới làm một hành động khiến bố chồng tôi muối mặt.
Theo đó, sau bữa cỗ mừng đầy tháng cháu ngoại, bố mẹ đẻ và anh chị tôi bắt chuyến xe chiều để về quê luôn. Do ít người đến dự nên cỗ thừa ra nhiều, tôi gói ít đồ ăn đưa cho mẹ đẻ:
- Cỗ hôm nay còn thừa nhiều mà nhà con ăn cũng không hết. Mẹ mang về dưới đó ăn đỡ hộ nhà con chứ không để đây lại hỏng, bỏ đi lãng phí.
Vậy nhưng mẹ đẻ tôi biết tính bà thông gia nên nhất quyết không lấy. Hai mẹ con đang đẩy đi đẩy lại, mẹ chồng tôi từ trên tầng 2 đi xuống chạy tới giật ngay chiếc túi trên tay mẹ đẻ tôi. Bà giả bộ:
- Ôi túi của bà thông gia để đâu mà bẩn thế này, tôi phủi đi cho nhé.
Trong lúc giả vờ phủi bụi, mẹ chồng tôi mở luôn chiếc túi ra thì phát hiện trong đó có rất nhiều đồ ăn, bà lập tức nói:
- Mang cho cháu ngoại có chục trứng mà lúc về được bao nhiêu phần thế này, bà thông gia lãi quá nhỉ?
Mẹ đẻ tôi choáng váng với lời của bà thông gia. Tôi nín nhịn, vẫn lễ phép nói:
- Đồ ăn còn nhiều, nên con gói cho bà ngoại mang về quê ít ăn hộ chứ đâu phải lấy phần gì đâu mẹ?
- Cả một đống người lên đầy tháng cháu mà mang được chục trứng, ăn cỗ rồi mà giờ vẫn có đồ mang về, chẳng phải lấy phần thì là gì nữa.
Ảnh minh họa
Mẹ đẻ tôi nói:
- Đâu tôi có lấy phần đâu, là cháu nó tự đưa mà tôi cũng còn đang chối.
Mẹ chồng đáp:
- Là bà không lấy đấy nhé, nên thôi tôi mang vào cất nhé.
Câu đáp của mẹ chồng khiến bố chồng đứng bên cạnh muối mặt còn nhà ngoại tức giận bỏ về.
Tôi thật ấm ức với cách hành xử của mẹ chồng trong ngày vui của con. Vậy nên đáp thẳng với bà:
- Đầy tháng cháu, bà ngoại còn cho chục trứng và một phong bì còn bà nội thì con chưa nhận được gì đâu ạ.
Tuy nhiên cách đối xử của mẹ với mẹ đẻ con hôm nay khiến con là phận làm con mà cũng không thể học hỏi mẹ thêm được nữa. Bao nhiêu nay con làm con trong nhà, con luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người con, sinh cháu cho ông bà, chăm sóc con cái, vun vén gia đình nhưng con không ngờ sự cố gắng của con lại nhận về nỗi tủi nhục cho bố mẹ đẻ con ngày hôm nay.
Chính vì thế con không muốn làm "cái gương xấu" cho con cái của mình nữa.
Ảnh minh họa
Tôi cương quyết dọn đồ ôm con ra ở riêng dù bố chồng có nói thế nào. Tới lúc này, chồng cũng ủng hộ tôi.
Mẹ chồng thì vẫn tức vì cả nhà đứng về phe con dâu. Bà nói vọng:
- Ừ đấy, giỏi thì cứ ôm con ra mà ở riêng, để xem được bao nhiêu bữa, đừng mong bế con về đây mà sống.
Tâm sự từ độc giả binhan...