Nuôi dạy con theo kiểu khắc nghiệt có lẽ là phương pháp mà nhiều bậc cha mẹ "lắc đầu" sẽ không bao giờ thử qua. Song, chính cách này đã giúp một người mẹ Trung Quốc có tên Sarah Imes đã nuôi dạy nên 2 người con vô cùng xuất sắc.
3 lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ làm mẹ đơn thân nuôi 3 con
Người phụ nữ có tên là Sarah Imes (gốc Do Thái), sinh sống Thượng Hải có một tuổi thơ cơ cực khi cha mất sớm, mẹ bỏ rơi nên bà bỏ học từ khi còn là học sinh trung học cơ sở. Và rồi, số phận đã mang đến cho bà nỗi đau vô tận là 3 cuộc hôn nhân tan vỡ và 3 đứa con thơ đói khát.
Bà mang 3 con xin trở về Israel - nơi kém thịnh vượng hơn rất nhiều so với Thượng Hải vào những năm 1990 và vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh.
Từ Thượng Hải nhộn nhịp đến thị trấn nhỏ bị chiến tranh tàn phá ở nước ngoài, đây không chỉ là khoảng cách lớn trong cuộc sống đối với những đứa trẻ, thậm chí không thể nói ngôn ngữ, mà còn là một thách thức về mặt tâm lý. Sarah động viên các con: "Nếu chúng ta không sợ chiến tranh, thì còn điều gì có thể khiến các con sợ hãi trong tương lai!".
Mặc dù đã mang theo con đến Israel, bà Sarah vẫn tuân thủ nguyên tắc không để con mình phải chịu bất kỳ đau khổ nào, bất kể cuộc sống có khó khăn như thế nào, giống như ở Trung Quốc, và bà tiếp tục là một người mẹ "truyền thống", đảm nhận mọi trách nhiệm. Bà làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho con nhận được một nền giáo dục tốt nhất.
Trong một lần nấu ăn trong bếp, bà Sarah đã thực sự sốc khi bị chính hàng xóm của mình mắng mỏ!
Khi ba đứa trẻ đang ngồi quanh bếp chờ món ăn chín, bà hàng xóm sang và mắng con trai Sarah: "Các con lớn rồi, phải biết giúp đỡ mẹ chứ đừng chỉ đứng nhìn mẹ bận rộn như một kẻ vô dụng".
Người hàng xóm quay lại mắng Sarah: "Đừng nghĩ rằng cô là mẹ, cô phải có trách nhiệm, chỉ vì cô sinh ra chúng..."
Bà cảm thấy rất buồn nhưng cô quay lại lau nước mắt và an ủi các con: "Không sao đâu, mẹ có thể chịu đựng được. Mẹ thích chăm sóc các con mà."
Nhưng những đứa trẻ lại nghĩ: "Có lẽ bà ấy nói đúng, chúng con sẽ cố gắng chăm sóc mẹ và em gái".
Yêu cầu con bỏ học để đi làm kiếm tiền
Từ ngày thứ hai, người con trai cả bắt đầu rửa rau và cắt rau, người con trai thứ hai làm vỏ nem, hai người con trai mang nem đến trường để bán. Đồ ăn vặt từ Trung Quốc được bạn bè trong lớp yêu thích và kiếm được nhiều lợi nhuận!
Người phụ nữ hàng xóm nói với Sarah rằng trong các gia đình Do Thái, trẻ em không được ăn uống hay chăm sóc miễn phí. Mọi thứ đều có giá, và mọi đứa trẻ phải học cách kiếm tiền để có được mọi thứ mình cần.
Cô ấy nghe theo lời khuyên của người hàng xóm và cuối cùng quyết định tính tiền cho việc ăn uống và giặt giũ.
Bà cũng khuyến khích hai đứa con trai của mình đi bán nem ở chợ. Lúc đầu, hai đứa trẻ không muốn đi, vì vậy bà đã động viên chúng bằng cách cho chúng 1 xu để làm một chiếc nem và 20 xu để bán một chiếc nem!
Người con trai thứ hai, Jerry, chọn mở một quầy hàng ở chợ để bán chả giò, sau đó anh ta không chỉ bán chả giò mà còn biến dầu gió Trung Quốc và dầu làm mát thành hàng hóa bán rất chạy.
Bà mẹ đơn thân còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy con trai cả Yihua. Anh ấy đã tổ chức một buổi thuyết trình tại trường có tên là "Dẫn bạn vào Trung Quốc", nơi học sinh có thể thưởng thức miễn phí những món nem Trung Quốc ngon tuyệt, nhưng phải mua vé vào cửa.
Khi tình hình gia đình dần cải thiện, Sarah mở một nhà hàng Trung Hoa. Nhưng vào thời điểm này, bà đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc: bà yêu cầu đứa con trai thứ hai của mình, người chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và không thích đi học thì hãy bỏ học và học việc làm bánh.
Người con trai thứ hai nhớ lại: "Lúc đó tôi rất muốn kiếm tiền nên anh làm bánh mì và chỉ nghỉ ngơi vài giờ mỗi ngày. Nhưng theo thời gian, anh tự hỏi, liệu đây có phải là việc duy nhất tôi sẽ làm trong suốt cuộc đời mình không?".
Cuối cùng một ngày nọ, cậu bé nói với Sarah: "Mẹ ơi, con muốn đi học, con muốn học!".
Bà nói: "Nghe con trai thứ hai nói, tôi đã khóc và nói, con trai, mẹ đã chờ đợi ngày này!"
Sarah cho biết, nếu cô vẫn tiếp tục hét vào tai con mình mỗi ngày như trước: "Con phải học, phải cố gắng, phải vào đại học thì đứa trẻ sẽ chỉ thấy chán ghét".
Lần này, Sarah quyết định chờ đợi và để con trai mình hiểu được tầm quan trọng của việc đi học thông qua chính trải nghiệm của con trong xã hội!
Mẹ cho con đi học nhưng không trả học phí
Không lâu sau, Sarah đã gửi cả ba đứa con trở về Trung Quốc để đi học. Hai đứa con trai đều học rất giỏi. Đứa lớn nhất học tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, đứa thứ hai học tại Cao đẳng Du lịch. Sarah từ chối trả học phí cho 2 con, thậm chí còn yêu cầu chúng đưa cho cô hai chìa khóa trong tương lai: một chìa khóa xe và một chìa khóa nhà!
Đúng lúc hai người con trai của bà tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi tìm việc làm, Sarah lại đưa ra một quyết định "tàn nhẫn" khác: hai người con trai phải trở về Israel để phục vụ trong quân đội!
Những đứa trẻ được tôi luyện trong quân đội quả thực rất xuất chúng. Không lâu sau, Jerry gia nhập Lực lượng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Israel, sau khi nghỉ hưu, anh gia nhập Bộ Thương mại. Vì Israel sản xuất kim cương, sau đó Jerry chuyển sang kinh doanh kim cương và nhanh chóng trở thành một tỷ phú giàu có.
Người con trai cả đã thể hiện tốt trong quân đội và trở thành một viên chức sau khi nghỉ hưu. Anh ấy đã làm việc tại Bộ Lao động Israel. Sau đó, người con trai cả bỏ việc chính trị và đi vào kinh doanh. Anh ấy hiện là CEO của một công ty Israel tại Hồng Kông.
Kết hôn lần thứ 4, không tham gia vào chuyện gia đình của con cái
Sarah không chỉ tập trung vào con cái, bà còn sống một cuộc sống tuyệt vời. Ngoài việc mở một nhà hàng, Sarah quyết định tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội. Bà làm phiên dịch cho nhiều bộ phận của chính phủ Israel và giúp đỡ nhiều người Trung Quốc ở Israel.
Vào tháng 9 năm 2002, Công ty Kim cương Brothers nổi tiếng đã quyết định bổ nhiệm bà làm đại diện chính tại Trung Quốc. Sau khi trở về Thượng Hải, Sarah kết hôn với một giáo sư Thượng Hải. Hiện tại bà đang ở tuổi U70 vẫn rất bận rộn, viết sách, giảng bài và làm công tác tình nguyện, cuộc sống của bà rất nhiều màu sắc.
Bà cho biết con cháu bà có phước lành riêng và bà sẽ không can thiệp vào công việc gia đình của chúng.
Người mẹ 3 con cho biết, trong các gia đình Trung Quốc, 4-5 người lớn xoay quanh một đứa trẻ. Một số phụ huynh lo lắng về việc mua nhà cho con cái, hoặc thậm chí là tìm việc làm cho chúng.
Bà lo lắng nói: "Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trẻ em nên được phép tự lập và có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ, có ý thức kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân ngay từ khi còn nhỏ".
Khi bạn cầm ô, đứa trẻ sẽ mãi là một chú gà con. Khi bạn để nó đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn, nó sẽ sớm hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm gia đình.