Đối với nhiều người, thành công lớn nhất có lẽ là một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp vững chắc. Nhưng với mỗi người mẹ đơn thân, niềm tự hào của họ chính là những đứa con trưởng thành thành công. Điều đó hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã phải vất vả trải qua.
Khi nhắc đến điều này, nhiều người nhớ ngay tời người mẹ đơn thân nổi tiếng thế giới Maye Munk. Bà chính là mẹ đẻ của tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay Elon Musk với khối tài sản ông đang nắm giữ trong tay là khoảng hơn 350 tỷ USD. Hai người con khác của bà Maye là Kimbal Musk (chủ chuỗi nhà hàng, nông trại và có khối tài sản khoảng 700 triệu USD) và con gái út Tosca Musk (một nhà làm phim có công ty riêng khá nổi tiếng).
Cả đời tỷ phú Elon Musk luôn ngưỡng mộ một người phụ nữ - Người mẫu Maye Munk, cũng chính là mẹ đẻ của ông.
Để nuôi dạy được người con ưu tú như thế này, ít người biết, bà Maye Munk từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn mà hẳn nhiều mẹ đơn thân cũng đã và đang trải qua.
Được biết, bà Maye Munk cũng từng có một tuổi thơ lang bạt khắp nơi vì gia đình khó khăn. Những tưởng những điều này sẽ chấm dứt khi 21 tuổi, bà trở thành vợ của người đàn ông giàu có Errol Musk và sinh cho ông 3 người con.
Vậy nhưng, khi không chịu nổi tính vũ phu của người chồng, bà Maye đã quyết định ôm 3 con, tay trắng trở về quê hương Canada tự mình làm kinh tế nuôi các con.
Được biết, khoảng thời gian sau đó, bà Maye đã trải qua đủ các nghề, từ nhân viên phục vụ trong tiệm tạp hóa, nhân viên quán giặt ủi, nhân viên nghiên cứu cho Đại học Toronto, dạy học tại trường dinh dưỡng cho đến làm người mẫu... mới đủ tiền trang trải cuộc sống nuôi 3 con.
31 tuổi, bà Maye làm mẹ đơn thân 3 con.
Bà tay trắng làm đủ nghề để kiếm sống và nuôi con.
Song song với đó, bà vẫn theo học ngành dinh dưỡng tại Đại học Pretoria ở Nam Phi và được trao hai bằng thạc sĩ, một từ Đại học Orange State, Nam Phi và một của Đại học Toronto, Canada. Dường như bà Maye đã lấy chính sự nỗ lực của mình là bức tượng đài cho 3 con noi theo.
Chia sẻ về cách nuôi dạy con, mẹ tỷ phú giàu nhất thế giới cho hay, bà áp dụng chính cách bố mẹ đã dạy mình để dạy cho 3 người con. Khi các con còn nhỏ, bà đã giao cho các con những phần việc phù hợp. Qua đó để các con hiểu được tầm quan trọng của việc phải lao động chăm chỉ mới đảm bảo cuộc sống.
Mặc dù vừa lao động, các con vẫn phải tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và con đường học vấn của mình.
Trong suốt hành trình sinh sống, bà Maye chưa bao giờ coi các con là những đứa trẻ mà luôn xem chúng như những người lớn, sẽ không có tiếng la mắng các con, sẽ không đốc thúc học hành hay không kiểm tra bài vở. Bà thừa nhận bản thân không nuông chiều cũng không quá nghiêm khắc mà luôn cho các con thấy các con phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình.
Cũng theo đó, khi đến tuổi trưởng thành, việc các con học gì, trường nào, ngành nào... phụ thuộc vào chính các con.
Trong suốt hành trang cuộc đời, bà Maye đề cao tính cách tiết kiệm với các con của mình. Tiết kiệm từ việc thuê những căn nhà giá rẻ, sống giản dị và học cách thích nghi với những lựa chọn của mình.
Giờ đây, khi tới thăm con trai tỷ phú Elon và lưu lại qua đêm tại nhà của con, bà vẫn thường trải đệm ra sàn và ngủ ở bất cứ không gian nào phù hợp, chẳng hạn như trong... gara. Lý do là bởi con trai bà luôn ở thuê trong những căn hộ giá rẻ và theo phong cách sống giản dị, không sở hữu bất cứ bất động sản nào do cách mẹ dạy dỗ.
Và điều cuối cùng mà bà Maye luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài phỏng vấn báo chí rằng: "Có con là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Các con chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy mình từng phải hy sinh điều gì sau khi làm mẹ. Tôi chấp nhận sự nghiệp của mình có giai đoạn chững lại, nhưng điều đó rất xứng đáng. Tôi đã có thời gian dành cho các con ở thời kỳ quan trọng nhất. Có con đã khiến cuộc đời tôi có thêm giá trị".