Mẹ đơn thân U50 lấy chàng trai kém 15 tuổi sau mối tình "cô - cháu", nhận 4 tỷ sính lễ, phải liên tục PTTM vì sợ

Mẹ Vu Chính Húc từng lo lắng Anna không thể sinh con ở độ tuổi 39.

Sau những đổ vỡ và tổn thương trong quá khứ, nhiều bà mẹ đơn thân đã phải trải qua quãng thời gian dài chịu đựng nỗi đau, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, khi trái tim dần được chữa lành, họ học cách mở lòng, cho bản thân thêm một cơ hội bước vào cuộc hôn nhân mới, không chỉ để tìm lại hạnh phúc cho mình mà còn mong con có một mái ấm trọn vẹn hơn.

Câu chuyện của hot mom 3 con nổi tiếng xứ Trung Anna từng gây xôn xao mạng xã hội chính là niềm động lực dành cho rất nhiều mẹ đơn thân khác.

Mẹ 3 con Anna sinh năm 1980 và chồng trẻ Vu Chính Húc sinh năm 1995.

Làm mẹ đơn thân 3 con sau 3 mối tình dang dở

Anna sinh năm 1980 tại Thiểm Tây trong một gia đình nghèo khó. Nhưng chính điều đó lại giúp cô có động lực sống tự lập và tự chủ về kinh tế từ rất sớm.

Năm 20 tuổi, Anna đã làm mẹ của cặp sinh đôi khi quen người đàn ông ở Phúc Kiến. Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai không kết hôn, không danh phận đã khiến Anna cảm thấy buồn phiền. Dù được người đàn ông chu cấp nhưng cô quyết định hành trình làm mẹ đơn thân, đưa 2 con trai đến Thâm Quyến để làm việc vào năm 2003.

Tại Thâm Quyến Anna kết hôn với người chồng đầu tiên năm 2010 và sinh thêm một cậu con trai vào năm 2011. Tuy nhiên, khi con trai lên 6 tuổi thì chồng Anna ngoại tình khiến cô gặp cú sốc lớn, chính thức lại quay lại cuộc sống của một singlemom.

Cô nuôi hoàn toàn 3 cậu con trai và một mình vực dậy kinh tế.

Hot mom 8X vượt rào cản đem con riêng về sống cùng chồng mới kém 15 tuổi

Ở Thâm Quyến cũng là lần đầu tiên Anna gặp người chồng hiện tại Vu Chính Húc - khi ấy cô 23 tuổi còn anh mới chỉ là đứa trẻ lên 8.

Anna nhìn thấy mẹ con Vu Chính Húc đi trên đường với cơ thể ướt sũng nên ngỏ ý giúp đỡ, cô nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của mẹ Vu Chính Húc. Anna không biết rằng, ngay từ thời điểm đó, Chính Húc đã rất cảm mến bạn của mẹ.

Anna và mẹ của Vu Chính Húc giữ liên lạc nhiều năm liền dù cả hai không sống gần nhau và có cuộc sống khác nhau.

Trước khi đến với Vu Chính Húc, hot mom 3 con đã yêu một bạn trai kém 13 tuổi nhưng bị anh ta lừa cả tình cảm lẫn chiếm đoạt công ty.

Cú sốc tưởng chừng sẽ khiến Anna gục ngã hoàn toàn thì ngay lúc này, cậu bé 8 tuổi năm xưa được Anna giúp đỡ - Vu Chính Thức xuất hiện.

Năm 2019, Vu Chính Húc đã là chàng thanh niên 24 tuổi, điển trai và vô cùng thành công. Anh có 32 căn nhà cho thuê và điều kiện sống rất tốt. Hơn hết, Vu Chính Húc vẫn một lòng dành tình yêu cho người cô hơn 15 tuổi đã từng giúp đỡ mẹ con anh trước đó.

Chính Húc bày tỏ tình cảm của mình dành cho mẹ đơn thân 8X, đổi cách xưng hô và thông báo chuyện này với mẹ của mình.

Đương nhiên, việc con trai yêu người phụ nữ hơn 15 tuổi, lại từng đổ vỡ và có 3 con trai riêng đã khiến mẹ của Chính Húc ngất xỉu. Mẹ Chính Húc còn trực tiếp bộc bạch với Anna thời điểm ấy "Chúng ta là bạn tốt, cô lớn hơn con tôi 15 tuổi, sau nhiều năm nữa thể chất xuống dốc. Nếu cô không thể sinh con, tôi lo cho cô. Tôi cũng sợ con trai tôi sẽ làm tổn thương cô".

Mẹ Chính Húc (ở giữa) từng bày tỏ sự lo lắng khi con trai lấy người phụ nữ đã có con riêng.

Tuy nhiên vượt qua tất cả rào cản và định kiến, mẹ đơn thân Anna vẫn quyết định kết hôn với Cu Chính Húc vào tháng 4/2019, nhận sính lễ gần 4 tỷ đồng bao gồm nhà, xe sang và trang sức cưới.

Được biết sau khi kết hôn, Anna đón 3 con trai về sống cùng chồng mới. Vu Chính Húc coi các con riêng của vợ như con ruột và dành tặng những đứa trẻ điều tuyệt vời nhất khiến Anna lại càng cảm thấy tin tưởng vào quyết định đi bước nữa của mình.

Chính Húc rất yêu thương các con riêng của Anna.

Bản thân hot mom 8X, cô thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ đẹp và xinh hơn, giữ hình ảnh với chồng trẻ.

Chính Húc luôn khen vợ xinh đẹp vượt tuổi tác.

Trong xã hội hiện đại, việc một người phụ nữ đơn thân lựa chọn kết hôn lần nữa vẫn thường vấp phải không ít định kiến và ánh nhìn khắt khe. Phía sau quyết định ấy không chỉ là khát khao được yêu thương, mà còn là sự đắn đo, cân nhắc giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm với con cái.

Bởi vậy, khi một người mẹ đơn thân vượt qua rào cản dư luận để đi bước nữa, đó không đơn thuần là câu chuyện tình cảm, mà là hành trình của lý trí, bản lĩnh và những lựa chọn cần được suy xét vô cùng thận trọng.

Thứ nhất, người mẹ đơn thân cần cân nhắc kỹ lưỡng về sự an toàn và ổn định cảm xúc cho con cái. Khi quyết định tái hôn, hạnh phúc của người mẹ là quan trọng, nhưng cảm xúc, tâm lý và quyền lợi của con phải được đặt lên hàng đầu.

Trẻ em từng chứng kiến đổ vỡ gia đình rất dễ mang theo nỗi bất an, lo sợ bị bỏ rơi hoặc không được yêu thương như trước. Vì vậy, người mẹ cần quan sát thái độ, cách ứng xử của người bạn đời mới với con riêng, xem họ có thực sự đủ bao dung, kiên nhẫn và trách nhiệm hay không.

Một cuộc hôn nhân chỉ thật sự bền vững khi người đàn ông không chỉ yêu người phụ nữ mà còn sẵn sàng yêu thương, che chở cho những đứa trẻ đi kèm với cô ấy.

Thứ hai, vượt qua rào cản định kiến xã hội đòi hỏi người mẹ phải có bản lĩnh và sự độc lập vững vàng. Mẹ đơn thân tái hôn thường phải đối mặt với nhiều lời bàn tán về tuổi tác, quá khứ hôn nhân, con riêng hay chênh lệch điều kiện kinh tế.

Nếu bản thân người mẹ chưa đủ mạnh mẽ, chưa thực sự tự chủ về tài chính và tinh thần, những áp lực này rất dễ khiến họ hoang mang, tự ti hoặc phụ thuộc quá mức vào người đàn ông mới.

Việc kết hôn lần nữa không nên xuất phát từ nỗi sợ cô đơn hay mong muốn dựa dẫm, mà phải là sự lựa chọn tỉnh táo của một người phụ nữ đã hiểu rõ giá trị của mình và biết mình cần gì cho tương lai.

Thứ ba, người mẹ cần nhìn nhận thực tế dài hạn thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Tình yêu có thể bắt đầu từ sự rung động mạnh mẽ, nhưng hôn nhân là câu chuyện của nhiều năm sau đó, khi tuổi tác thay đổi, sức khỏe giảm sút và trách nhiệm gia đình ngày càng lớn.

Đặc biệt với những mối quan hệ chênh lệch tuổi tác, cả hai bên cần thẳng thắn trao đổi về kế hoạch tương lai, con chung, kinh tế, vai trò trong gia đình và cách ứng xử với gia đình hai bên.

Chỉ khi đã cân nhắc đủ sâu, đủ xa và đủ thực tế, quyết định tái hôn của một người mẹ đơn thân mới thực sự là bước đi vì hạnh phúc bền lâu, chứ không phải một lần đánh cược nữa của cuộc đời.

CHI CHI