Không đứa trẻ nào muốn gia đình mình tan vỡ nhưng cũng có đứa trẻ mong chờ giây phút bố mẹ ly hôn từng ngày. Giống như câu chuyện của cậu bé 10 tuổi đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung những ngày qua.
Câu chuyện được chia sẻ lại bởi một người phụ nữ họ Trương. Cô Trương cho biết, lý do khiến cô quyết định ly hôn là do lời con trai của cô ấy nói.
Chồng cũ của cô Trương luôn có xu hướng bạo lực gia đình và anh ta rất tàn nhẫn, mỗi lần say rượu đều đánh vợ rất dã man đến mức thương tích khắp người.
Ảnh minh họa
Cô Trương rất nhiều lần muốn ly hôn chồng nhưng nghĩ đến con trai còn quá nhỏ, muốn con có một gia đình trọn vẹn nên cô lại không dám ly hôn.
Cho đến một ngày, người chồng tiếp tục say rượu và đánh cô Trương. Cô đau đến mức không thể đứng dậy.
Khi con trai 10 tuổi đi học về nhìn thấy mẹ trong tình cảnh như vậy, đứa trẻ rưng rưng nước mắt.
Cô Trương do dự hồi lâu rồi hỏi con trai:
- Con trai, nếu mẹ ly hôn với bố, con có đồng ý không?
Không ngờ đứa trẻ lại nói:
- "Mẹ ơi, con đã mong mẹ và bố ly hôn từ lâu rồi. Bố không đáng để mẹ hy sinh. Mẹ ly hôn đi, đừng nghĩ đến con nữa, con hy vọng mẹ có thể sống tốt...".
Nghe con trai nói những lời này, nước mắt của người cô Trương không ngừng rơi. Cô không ngờ rằng nước mắt và nỗi đau của cô đều được cất giữ trong lòng đứa con. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nhưng nó biết thương mẹ. Nó trưởng thành hơn cô nghĩ rất nhiều.
Ảnh minh họa
Là một người mẹ, niềm vui và nỗi buồn của cô đều liên quan đến đứa con của mình. Tại sao cô không thể thương chính mình?
"Cuộc ly hôn buồn nhất là khi con cái ủng hộ việc ly hôn của bạn". Trẻ em đều hy vọng có một gia đình trọn vẹn. Mối quan hệ giữa cha mẹ phải tệ đến mức nào thì con cái mới muốn cha mẹ mình chia tay?.
Sau khi câu chuyện của gia đình cô Trương được chia sẻ rộng rãi, một cư dân mạng cũng đồng cảm bày tỏ: "Một thời gian trước, tôi nghe bạn tôi là anh Vương kể rằng con trai anh ấy từng rất thân thiết với anh ấy, thường chơi cùng nhau và bám lấy bố, nhưng đột nhiên một thời gian, con trai anh ấy trở nên lạnh lùng với anh ấy, không chịu chơi với bố, thậm chí không chịu nói chuyện.
Anh Vương rất tò mò tại sao con mình lại trở nên như vậy, vì vậy anh ấy đã hỏi đứa trẻ: "Con trai, bố đã làm gì sai sao? Tại sao đột nhiên con lại không để ý đến bố?". Đứa trẻ im lặng một lúc rồi nói: "Bởi vì bố không tốt với mẹ."
Ảnh minh họa
Ông Vương ngơ ngác một lát, hỏi đứa trẻ: "Con nghĩ tại sao bố đối xử tệ với mẹ?" Đứa trẻ nói: "Bình thường khi tan làm về, bố chơi với con trong lúc mẹ bận nấu ăn. Mấy đêm trước, con thấy mẹ khóc trong phòng. Sau đó, con hỏi mẹ, mẹ nói rằng bây giờ bố đối xử tệ với mẹ lắm, thường xuyên quát mắng mẹ, về nhà không chịu chia sẻ việc nhà..."
Người đàn ông nghe vậy thì sửng sốt. Ông không ngờ rằng đứa con của mình lại nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Ông suy nghĩ lại và nhận ra rằng thái độ của ông đối với vợ thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi kết hôn.
Thì ra đứa con của ông đã nhìn thấy tất cả những điều này và đứa con trai của ông biết cách cảm thấy có lỗi với mẹ.
Lời nói của đứa con trai nhắc nhở ông rằng chỉ đối xử tốt với con thôi là chưa đủ. Nếu ông không đối xử tốt với vợ thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến con cái".
Đối với trẻ, cả cha và mẹ đều quan trọng. Nếu cha không yêu mẹ, trẻ sẽ theo bản năng muốn bảo vệ mẹ và do đó xa lánh cha.
Vì vậy, người cha không chỉ nên yêu con mà còn phải yêu vợ nhiều hơn.
Một gia đình ấm áp và hòa thuận nên là nơi mà mối quan hệ vợ chồng quan trọng hơn mối quan hệ cha mẹ và con cái, vì vậy người cha phải quan tâm đến vợ nhiều hơn.