Mẹ mặc váy rộng cứ bị tụt khi bế con vào quán mua đồ ăn, hành động của đứa trẻ khiến ai cũng khen

Không ít người đặt câu hỏi "Chẳng lẽ người mẹ không thấy xấu hổ khi ăn mặc 'hở hang' như vậy sao?".

Trong xã hội hiện đại, câu chuyện ăn mặc của phụ nữ – đặc biệt là các bà mẹ – luôn trở thành đề tài gây tranh luận. Một bộ trang phục “quá gợi cảm” có thể lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, trong khi cùng một trang phục ấy, ở một bối cảnh khác, lại được coi là bình thường.

Điều đáng nói là, nhiều ý kiến vẫn đánh đồng hình thức ăn mặc với phẩm chất làm mẹ, thậm chí gắn nó với những lo ngại về giáo dục giới tính cho trẻ. Đây là cách nhìn phiến diện, dễ dẫn đến hiểu lầm, và càng khiến việc nuôi dạy trẻ trong thời đại mới trở nên khó khăn hơn.

Một bà mẹ xứ Trung gần đây đã chia sẻ bức ảnh gia đình dùng bữa tối ngoài trời. Trong ảnh, cô bế con trai và đang đứng chờ ở khu vực quầy thanh toán. 

Song, nhiều người chú ý tới hành động của bé trai. Cậu nhóc liên tục chỉnh sửa lại chiếc váy hở lưng của mẹ. Cư dân mạng bình luận: "Đứa trẻ ngoan quá!" và "Chẳng lẽ người mẹ không thấy xấu hổ khi ăn mặc 'hở hang' như vậy sao?".

Khi thấy quần áo của mẹ bị lệch, có thể do thiết kế trang phục, cậu bé theo bản năng kéo lại cho ngay ngắn. Trẻ con luôn nghĩ rằng quần áo phải được mặc đúng vị trí, vì thế hành động ấy hoàn toàn tự nhiên. Hình ảnh cậu bé nghiêm túc khiến nhiều người cảm thấy thích thú, nhưng trang phục của người mẹ lại trở thành chi tiết gây tranh cãi.

Không ít ý kiến cho rằng cách ăn mặc như vậy vừa bất tiện khi chăm con, vừa dễ tạo sự ngượng ngùng cho người xung quanh. Nhiều người thậm chí lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của trẻ.

Làm mẹ có nghĩa là không được “xinh đẹp”?

Ai quy định rằng phụ nữ sau khi sinh chỉ nên mặc quần áo rộng rãi, đi giày bệt và từ bỏ sở thích làm đẹp? Nếu một chiếc váy hở lưng cũng bị xem là “hở hang”, thì phụ nữ thời nay sẽ phải sống trong bao nhiêu giới hạn vô lý?

Làm mẹ không có nghĩa là phải hi sinh toàn bộ sự tự tin của bản thân. Trong quá trình mang thai và chăm con nhỏ, phụ nữ đã chịu nhiều thay đổi về cơ thể, làn da và sức khỏe. Khi họ cố gắng lấy lại vóc dáng, trau chuốt ngoại hình để cảm thấy tốt hơn, họ lại thường đối mặt với những lời chỉ trích không công bằng.

Quan niệm rằng “ăn mặc gợi cảm sẽ ảnh hưởng đến giáo dục giới tính” là một ngộ nhận. Nếu vậy, việc người bố cởi trần trong nhà vào mùa nóng có phù hợp không? Chúng ta có nên hạn chế đưa trẻ đến bãi biển vì ở đó có phụ nữ mặc bikini?

Cái đẹp không sai. Chỉ có cách nhìn tiêu cực mới khiến mọi thứ trở nên sai lệch.

Ảnh minh họa

Giáo dục giới tính cho trẻ nên bắt đầu từ đâu?

Trong thời đại mới, quyền được chọn lựa trang phục là điều hiển nhiên. Nếu người lớn còn chưa thoải mái trước những bộ đồ bình thường, làm sao họ có thể tự tin hướng dẫn con về giới tính, ranh giới cá nhân và sự tôn trọng cơ thể?

Điều trẻ cần không phải là những lời phán xét, mà là kiến thức đúng đắn.Con gái mặc váy, con trai mặc quần short là hoàn toàn tự nhiên. Con gái có thể tô son nhẹ, con trai cũng có quyền chăm chút ngoại hình. Đây là biểu hiện bình thường của sự phát triển giới tính và thẩm mỹ.

Chúng ta không nên nhìn những bà mẹ ăn mặc hiện đại bằng định kiến, mà nên xem đó là cơ hội để dạy trẻ về sự đa dạng, sự tôn trọng và hiểu biết về cơ thể người.

Sách giáo dục giới tính: vì sao lại bị hiểu sai?

Nhiều bộ sách tranh dành cho trẻ mẫu giáo thiết kế rất khoa học, phù hợp cho việc dạy trẻ nhận biết cơ thể, tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng, chúng lại bị chỉ trích là “quá sớm” hay thậm chí bị gán nhãn “khiêu dâm”. Điều này thật khó hiểu.

Những kẻ xấu ngoài kia không chờ con bạn lớn mới ra tay. Sự ngây thơ của trẻ không thể là lý do để trì hoãn giáo dục giới tính. Nếu phụ huynh cứ nghĩ rằng mọi hình minh họa cơ thể đều “bậy bạ”, thì làm sao trẻ có thể lớn lên với nhận thức đúng đắn?

Không ai đợi đến khi con “mù tịt” rồi mới dạy chúng về an toàn.Vậy tại sao lại đợi đến khi quá muộn mới dạy con về giới tính?

CHI CHI