Hơn một tháng qua, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1973, phường Vinh Phú, Nghệ An) sống trong tâm trạng lo lắng, bất an khi con trai là Lê Anh Quân (SN 2008) rời khỏi nhà từ ngày 8/3 đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.
Theo thông tin từ Vietnamnet, Quân là con út trong gia đình, từng chịu thiệt thòi khi mắc chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, khiến khả năng nhận thức chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, em có sức khỏe tốt, có thể đi xe máy, sử dụng điện thoại thông minh và từng theo học lớp 11 tại một trường gần nhà.

Trước khi mất tích, Quân có sở thích đặc biệt là đi xe khách, thường tự mua vé và di chuyển giữa nhiều địa phương như Nghệ An, Huế, Thanh Hóa rồi quay về nhà. Thậm chí, có lần em đã định đi Đà Nẵng thì bị mẹ phát hiện và ngăn cản.
Do điều kiện công việc, chị Oanh không thể theo sát con thường xuyên nên đã gửi Quân về quê ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho người thân chăm sóc. Tuy nhiên, đến ngày 8/3/2026, em bất ngờ rời đi mà không mang theo điện thoại và không liên lạc với gia đình.
Chia sẻ trong nước mắt, chị Oanh cho biết trước đây hai mẹ con rất gắn bó, nhưng sau một lần Quân bị phát hiện tự ý đi xe liên tục giữa các tỉnh và bị mẹ trách phạt, em có thể đã buồn và bỏ đi. “Có lẽ cháu sợ không được đi xe nữa nên mới rời nhà”, chị nghẹn ngào nói.
Vietbao đưa tin, ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng… đồng thời trình báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Dù nhận được nhiều tin báo, nhưng tất cả đều chưa trùng khớp với Quân.

Theo gia đình, sau khi rời nhà một ngày, có người từng nhìn thấy Quân ở gần khu vực địa phương, nhưng không có camera an ninh nên không xác định được hướng di chuyển tiếp theo. Một vài ngày sau, thêm một người quen cho biết đã gặp em nhưng khi quay lại tìm thì không còn thấy nữa.
Quân cao khoảng 1,8m, nặng 93kg, tóc ngắn, khuôn mặt dài, thường mặc áo phông và quần ngắn màu tối. Do tình trạng nhận thức chậm, em có biểu hiện ngây ngô hơn so với người bình thường, nhưng vẫn có thể tự mua đồ ăn và sử dụng tiền cơ bản.
Nhiều ngày qua, chị Oanh cho biết luôn sống trong trạng thái lo lắng, mất ngủ vì không biết con đang ở đâu và tình trạng sức khỏe ra sao. Gia đình tha thiết mong cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin nếu có bất kỳ manh mối nào liên quan đến Quân.
Đại diện Công an phường Vinh Phú xác nhận đã tiếp nhận thông tin và phối hợp hỗ trợ gia đình tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.
“Con trai chị Oanh không mất tích tại địa bàn phường. Tuy nhiên sau khi nhận thông tin, đơn vị đã hỗ trợ gia đình tổ chức tìm kiếm.
Đến nay, đơn vị cũng như gia đình chị Oanh vẫn chưa có thông tin về người mất tích. Việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục”, đại diện Công an phường cho biết trên Vietbao.