Ngày 19/5, tập 8 Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2025 đã chính thức lên sóng, mang lại nhiều tiếng cười khán giả với loạt thử thách thú vị.
Tại gia đình Khắc Việt, cặp song sinh Dừa và Đu Đủ được thử thách sự dũng cảm, sự tập trung và kiên trì qua thử thách giải cứu bố. Theo đó, Khắc Việt giả vờ bị bác gà gian ác bắt giữ trên một ngọn đồi, nhiệm vụ của 2 con là phải lần lượt vượt qua những thử thách khác nhau từ dễ đến khó để cứu được bố.
Trong suốt hành trình, Đu Đủ tỏ ra tập trung, hoàn thành nhiệm vụ 1 cách nhanh nhất. Ngược lại, Dừa thường xuyên bị mất tập trung, không làm đúng theo yêu cầu, thậm chí bị em Đủ nhắc nhở. Khắc Việt rất tự hào về màn thể hiện của cặp song sinh.
Khắc Việt tự hào khi 2 con hoàn thành xuất sắc thử thách.
Tuy nhiên, vừa làm bố “phổng mũi” tự hào chưa được bao lâu, về đến nhà Dừa đã lại khóc sưng mắt và bị Khắc Việt chấn chỉnh nghiêm khắc. Theo đó, khi tham gia thử thách gấp quần áo, Đu Đủ đã thực hiện nhanh và chỉn chu hơn nên được bố công nhận là người thắng, được phép ra ngoài phòng khách chơi.
Không chấp nhận là người bị thua, Dừa liền òa khóc nức nở. Khắc Việt không nhượng bộ, yêu cầu con bình tĩnh và xin lỗi bố lẫn em. Thậm chí nam ca sĩ còn yêu cầu tất cả ekip ra khỏi phòng để dạy bảo.
“Cách của em hàng ngày thực tế là như thế. Sẽ không thể thỏa hiệp những chuyện như thế. Thỏa hiệp nhiều lần sẽ tạo tiền đề rất là xấu và các con có cái cớ để vin vào... Dù hơi khắc nghiệt một chút nhưng phải cho con hiểu là khi thất bại thì phải biết nếm mùi thất bại đấy”, Khắc Việt chia sẻ.
Cách dạy con “vừa nhu vừa cương” của Khắc Việt gây nhiều chú ý.
Trong khi đó tại nhà của Ba Duy, anh cùng các con tổ chức buổi bán hàng, cùng với tình huống thử thách có nhiều vị khách khó tính. Trước những trường hợp bất ngờ xảy ra, Đậu đã bỗng dưng òa khóc gây bất ngờ với nhiều người. Tuy không phải là một cậu bé hay khóc, nhưng lần đầu tiên thử sức kinh doanh mà lại gặp phải vị khách khó tính mà bản thân không biết phải xử lý như thế nào có lẽ đã khiến bé “bức xúc” nhẹ.
Buổi bán hàng của gia đình Ba Duy khiến dân tình thích thú.
XEM VIDEO: Hot boy Đậu bất ngờ òa khóc khi đối diện với tình huống khó khăn.
Trong tập 8, Lê Dương Bảo Lâm cùng các con ra sân bể bơi trước nhà ngồi gấp thuyền, ngắm trăng và viết thư cho bà ngoại đã khuất. Sống với ngoại từ bé tí nên Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin đều yêu thương bà ngoại vô cùng. Sự ra đi của bà đã để lại sự hụt hẫng, nhớ thương đối với cả gia đình nam diễn viên.
3 đứa trẻ tin rằng bà ngoại đang sống ở trên trời, “là ngôi sao sáng nhất” mà các bé nhìn thấy. Bảo Nhi nhắn nhủ: "Bà ngoại ơi con nhớ bà ngoại lắm. Con rất thương và nhớ bà ngoại”. Bảo Nhi còn chép tặng bà một bài thơ: “Bà ơi trên trời đó. Có điều chi ngọt ngào. Sao người lên đó dạo. Chẳng quay về thăm nhau”.
Sự hồn nhiên ngây thơ của các em bé khiến khán giả cũng rưng rưng nước mắt nhớ về người thân đã khuất của mình. Có thể thấy vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã nuôi dạy con rất tốt, các bé đều là những người sống tình cảm, luôn yêu thương lẫn nhau. Dù còn nhỏ, nhưng các bé đã hiểu và ghi nhớ mình đã được bà ngoại chăm sóc, yêu thương như thế nào.
Các con của Lê Dương Bảo Lâm gây xúc động khi tưởng nhớ bà ngoại.
Con gái đầu lòng của nam diễn viên rất hiểu chuyện, sống tình cảm.